Đức thảm bại trước Hà Lan: Dấu chấm hết cho Loew?

Nguyên Phong
10:32 ngày 14-10-2018
Sau cú sốc bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2018, HLV Joachim Loew vẫn được đặt niềm tin dẫn dắt ĐT Đức. Thế nhưng, ông không tạo ra được sự thay đổi nào. Thất bại mới đây trước Hà Lan sẽ là dấu chấm hết cho Loew ở ĐT Đức?
Đức thảm bại trước Hà Lan: Dấu chấm hết cho Loew?
Sau trận thua 0-3 trước Hà Lan, Đức đã rơi xuống cuối bảng 1 League A trong khuôn khổ Nations League. Nhà cựu vô địch thế giới đang thật sự gặp khủng hoảng. Sau cú sốc lớn bị loại sớm từ vòng bảng tại World Cup 2018, Đức vẫn không hề cải thiện được thành tích. Thất bại trước Hà Lan đã là trận thua thứ 5 trong 9 trận gần nhất của Đức. Điều gì đã xảy ra với đội bóng từng là số một thế giới này?

Công cùn – thủ kém trước Hà Lan
So với trận chính thức gần nhất gặp Pháp và hòa 0-0, HLV Loew đã có sự thay đổi về mặt chiến thuật và nhân sự. Loew không áp dụng 4-2-3-1 với Marco Reus đá số 9, mà thay vào đó là sơ đồ 4-3-3 với tiền đạo cắm đích thực là Mark Uth. Timo Werner đẩy sang cánh trái để tận dụng tốc độ và khả năng dứt điểm bằng chân phải mỗi khi chân sút này đi bóng vào trung lộ.

Ở bên cánh còn lại, Thomas Mueller vẫn được Loew sử dụng. Đây là một dấu hỏi lớn về mặt sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Đức. Mueller không phải là cầu thủ mạnh về tốc độ để khai thác hành lang cánh. Trợ giúp cho anh là Emre Can cũng tương tự. Trên thực tế, 2 cầu thủ này đã có trận đấu tệ hại. 

ĐT Đức và những trận thua tủi hổ trong lịch sử


Mueller đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất của Đức trong hiệp 1. Trong khi đó, Can dễ dàng bị vượt qua, hoặc mất bóng hay phạm lỗi không cần thiết. Khi Loew tung Leroy Sane vào sân trong hiệp 2, tốc độ trong các pha tấn công của Die Mannschaft đã được cải thiện. Nếu Loew sử dụng Sane ngay từ đầu thay vì Mueller, mọi chuyện có thể đã khác với Đức.

Ở trận gặp Hà Lan, Đức không phải không có cơ hội. Họ tung ra tới 21 cú sút nhưng chỉ trúng đích 4 lần và không ghi được bàn nào. Sự vô duyên của hàng công Đức không chỉ bộc lộ trước Hà Lan. Trong 5 trận chính thức gần nhất, Đức tung ra tới 107 cú sút nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn. Ở 4/5 trận đó, Đức không thể chọc thủng lưới đối phương.

Bên cạnh hàng công cùn, hàng thủ Đức cũng cho thấy rõ sự yếu kém khi Loew tin dùng vào những công thần Manuel Neuer cùng bộ đôi trung vệ Mats Hummels – Jerome Boateng. Neuer đã mắc sai lầm khi lao ra trong tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn mở tỷ số của Hà Lan. Neuer đang dần cho thấy anh không còn xứng đáng với vị trí số một trong khung gỗ Đức và Marc-Andre ter Stegen nên được Loew đặt niềm tin.

Bộ đôi trung vệ Hummels – Boateng cũng không còn cho thấy sự chắc chắn. Trước những cầu thủ tấn công trẻ trung và nhanh nhẹn, ví dụ như Memphis Depay ở trận gặp Hà Lan, hai trung vệ trên lộ rõ sự chậm chạp. Trong bàn thua thứ 3 của Đức, Boateng đã bị Georginio Wijnaldum lừa bóng và ngã lăn ra. Sự tệ hại của Boateng đã giúp Wijnaldum được ví như... Messi.

Wijnaldum như Messi hay Boateng đã quá tệ?
Wijnaldum như Messi hay Boateng đã quá tệ?

Xuống hạng – Dấu chấm hết cho Loew? 
Những tưởng sau thất bại tại World Cup 2018, bóng đá Đức sẽ có cuộc cách mạng để trở lại mạnh mẽ. Thế nhưng, ĐT Đức không có sự thay đổi nào. LĐBĐ Đức vẫn quyết gắn bó với HLV Loew, ít nhất là cho đến hết EURO 2020. Bản thân Loew lại không có thấy sự đột phá nào về lối chơi lẫn nhân sự cho Die Mannschaft.

Loew vẫn tin dùng những công thần giúp Đức vô địch World Cup 2014, nhưng 4 năm sau giải đấu trên đất Brazil, họ đã không còn là những cầu thủ số một ở vị trí của mình. Hệ quả là sau cú sốc ở World Cup 2018, Đức không cải thiện được thành tích, thậm chí còn thi đấu tệ hại hơn.

Sau 2 trận đấu ở Nations League, Đức chỉ có được 1 điểm. Trận thua trước Hà Lan là lần đầu tiên trong lịch sử, "Cỗ xe tăng" bị đội bóng áo màu da cam đánh bại từ 3 bàn trở lên. Đức đang đối diện với nguy cơ lớn bị xuống hạng tại Nations League. Tính rộng ra trong cả năm 2018, Đức chỉ thắng được 3/10 trận đã đấu. Đáng chú ý, 2/3 chiến thắng đó đến từ trận giao hữu với Saudi Arabia và Peru.

Thành tích lớn nhất mà Loew tạo ra được trong năm 2018 chỉ có ý nghĩa với cá nhân ông. Loew đã vượt qua Sepp Herberger để trở thành HLV dẫn dắt ĐT Đức nhiều trận nhất (168 trận). Nhưng với những gì ĐT Đức đang thể hiện, có lẽ đúng theo lời Michael Ballack, Loew đã không còn thích hợp với Die Mannschaft.

Infographic: Chuỗi trận thảm hại của Die Mannschaft
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Dortmund vô địch, tại sao không? Dortmund vô địch, tại sao không?

    Bundesliga mùa này chứng kiến phong độ thăng hoa của Dortmund, tương phản với Bayern Munich suy thoái. Thầy trò HLV Lucien Favre hoàn toàn có quyền nghĩ đến chức vô địch. Dưới đây là những lý do ủng hộ Dortmund:

  • Bayern: Renato Sanches xuất sắc nhất tháng 9 Bayern: Renato Sanches xuất sắc nhất tháng 9

    Trong cơn khủng hoảng trầm kha ở Bayern, vẫn có một điểm sáng hiếm hoi là Renato Sanches. Tiền vệ 21 tuổi vừa được các CĐV bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Bayern trong tháng 9 vừa qua. Để giành được giải thưởng ý nghĩa này, Sanches đã vượt qua các ứng viên tiềm tàng như James Rodriguez, Arjen Robben và Manuel Neuer.

  • Kroos, chỗ dựa  tin cậy của Loew Kroos, chỗ dựa tin cậy của Loew

    Thế giới đang chống lại Joachim Loew, nhưng không phải tất cả. Trong cơn bão ông vẫn tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, đó là Toni Kroos. Ở cuộc họp báo vừa qua, đội phó Die Mannschaft nói rằng: “Loew xứng đáng được tin tưởng” và “mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa sau khi có được 6 điểm, điều chắc chắn sẽ xảy ra khi chúng tôi thắng Hà Lan và Pháp”.

  • Sau 12 năm, Loew đối diện nguy cơ bị sa thải Sau 12 năm, Loew đối diện nguy cơ bị sa thải

    Suốt 12 năm dài gắn bó với ĐTQG Đức, chiếc ghế của Joachim Loew luôn vững như bàn thạch, chưa khi nào ông phải lo lắng về tương lai. Nhưng bây giờ sự thoải mái ấy đã biến mất. Lần đầu tiên HLV 58 tuổi phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

  • Mannschaft không còn 'trọng pháo' Mannschaft không còn 'trọng pháo'

    Một lần nữa, vị trí tiền đạo cắm ở ĐT Đức đang là cơn đầu đầu của HLV Joachim Loew. Ở đợt tập trung này, Loew chỉ còn 3 tiền đạo là Mueller, Werner và Uth. Tuy nhiên, cả 3 đều có những vấn đề riêng. Cỗ xe tăng sẽ phải đối đầu với Cơn lốc cam mà thiếu đi trọng pháo.

  • Paco Alcacer: Không thể tin nổi, từ hàng thải thành hàng khủng Paco Alcacer: Không thể tin nổi, từ hàng thải thành hàng khủng

    Paco Alcacer gia nhập Dortmund trên danh nghĩa là hàng thải từ Barcelona. Tuy nhiên, anh đang sở hữu hiệu suất ghi bàn ngay cả những chân sút thứ dữ cũng không dám nghĩ đến.

  • Renato Sanches được bầu là cầu thủ hay nhất tháng ở Bayern Renato Sanches được bầu là cầu thủ hay nhất tháng ở Bayern

    Renato Sanches đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Bayern Munich. Trong tháng trước, cầu thủ người Bồ Đào Nha đá chính 3 trận và ghi 1 bàn cho Hùm xám. Chắc chắn, danh hiệu này sẽ là sự động viên to lớn cho Sanches trên đường tìm lại phong độ ở Bayern.

  • Khủng hoảng tại Bayern sẽ lan sang ĐT Đức? Khủng hoảng tại Bayern sẽ lan sang ĐT Đức?

    Đức sẽ bước vào chuyến làm khách của Hà Lan tại UEFA Nations League đêm mai với những nỗi lo lớn. Viễn cảnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng từ Bayern Munich sẽ xâm nhập Mannschaft đang được nhắc đến...

  • Vị trí hậu vệ trái ở ĐT Đức: Nghịch lý Philipp Max Vị trí hậu vệ trái ở ĐT Đức: Nghịch lý Philipp Max

    Cánh trái hàng thủ là vị trí bất ổn nhất của ĐT Đức trong vài năm qua. Hàng loạt thử nghiệm đã được HLV Joachim Loew tiến hành, song vẫn chưa tìm ra được một lựa chọn ưng ý. Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên khi tài năng đang gây ấn tượng nhất ở vị trí này tại Bundesliga là Philipp Max của Augsburg lại chưa được trao cơ hội.

  • Huyền thoại Đức chỉ trích James Rodriguez và dàn sao Bayern Huyền thoại Đức chỉ trích James Rodriguez và dàn sao Bayern

    Cựu danh thủ Lothar Matthaeus đã chỉ đích danh James Rodriguez cùng một số ngôi sao ở Bayern Munich đã khiến cho CLB này thi đấu bết bát thời gian gần đây.

  • Nhiều cầu thủ Bayern đang bật Kovac? Nhiều cầu thủ Bayern đang bật Kovac?

    Bundesliga đang tạm nghỉ, nhường chỗ cho loạt trận của các ĐTQG. Nhưng thay vì nói về ĐT Đức, nhiều người trên xứ bia lại bàn tán nhiều về Bayern. Trong đó, bị mổ xẻ nhiều nhất phải kể đến vấn đề: “Liệu có phải một số cầu thủ Bayern đang bật lại HLV Niko Kovac?”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x