HLV Loew ung dung giũa móng tay trong trận thắng nhạt của ĐT Đức

Lý Nam
16:49 ngày 14-06-2015
Về mặt kết quả, Đức là đội bóng có được chiến thắng lớn nhất loạt trận VL EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay. Nhưng đằng sau con số 7 bàn thắng hoành tráng ấy, Joachim Loew còn nhiều vấn đề cần lo nghĩ, nhất là trong hiệp 1.
HLV Loew ung dung giũa móng tay trong trận thắng nhạt của ĐT Đức
Hàng công thiếu hiệu quả
Nghe thì có vẻ thiếu logic bởi Đức đã ghi tới 7 bàn vào lưới đội chủ nhà. Nhưng trong 45 phút đầu, thực tế hàng công Die Mannschaft đã chơi rất tệ. Họ chỉ thực sự trở lại là chính mình kể từ phút thứ 57, sau bàn nhân đôi cách biệt của Karim Bellarabi, một phần bởi Gibraltar đã mất tinh thần.

VIDEO: Gibraltar 0-7 Đức



Loew tung ra sân một đội hình giàu sức tấn công với chỉ thủ môn Weidenfeller, bộ ba hậu vệ cùng tiền vệ trụ Bastian Schweinsteiger làm nhiệm vụ phòng ngự. Mọi cá nhân còn lại đều là tiền vệ công hoặc tiền đạo. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại hàng hậu vệ đối phương, chỉ có điều lại không làm tốt ở khâu kết thúc cuối cùng. Bellarabi chơi bên cánh trái, thường xuyên tung ra những đường chuyền nguy hiểm cho Mesut Oezil và Andre Schuerrle. Đáng tiếc là bộ đôi này lại dứt điểm quá thiếu sắc bén.

Ngay phút thứ 10, Đức được hưởng một quả đá phạt đền vì Jonas Hector bị phạm lỗi. Nhưng trên chấm 11 mét, Schweinsteiger lại tung ra một cú đá quá đơn giản, để rồi dễ dàng bị thủ môn đối phương cản lại.

Sau tình huống đó, những đợt lên bóng của Đức dù luôn mở toang được hàng thủ Gibraltar, nhưng khâu dứt điểm vẫn tiếp tục là vấn đề. Phải cần tới một sai lầm của chủ nhà, Đức mới có được bàn thắng mở tỉ số. Schuerrle cướp được bóng từ lỗi khống chế của hậu vệ áo đỏ, trước khi tung ra cú dứt điểm nhạy cảm vào góc xa khung thành Gibraltar mở tỉ số.


Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, nhà ĐKVĐ thế giới lại bỏ lỡ thêm 2 cơ hội ngon ăn khác, đáng kể là cú sút thẳng vào thủ môn đối phương của tiền vệ giàu tiềm năng Patrick Herrmann.

Hàng thủ chưa chắc chắn
Công chưa sắc, Đức thủ cũng có vấn đề. Một tình huống đá phạt của Gibraltar suýt chút nữa trừng phạt thành công đội khách, nếu Roman Weidenfeller không xuất sắc bay người đẩy bóng.

Chỉ 2 phút sau khi nhận bàn thua đầu tiên, suýt chút nữa đội chủ nhà đã có được bàn gỡ. Một lần nữa, Weidenfeller lại là “cứu tinh” sau một tình huống mà các hậu vệ áo trắng đã kèm người như mơ ngủ để đối phương thoải mái đá nối cận thành.

Điểm sáng Mesut Oezil


Max Kruse lập cú đúp, Bellarabi và Guendogan cùng lập công, Schuerrle có hat-trick, nhưng cá nhân xuất sắc nhất trận phải là Mesut Oezil.

Tiền vệ của Arsenal đã tung ra 3 đường kiến tạo, liên tục đặt hàng thủ Gibraltar vào tình thế nguy hiểm bởi sự sắc sảo của mình. Quan trọng hơn, phong độ ấn tượng này đã được Oezil thể hiện kể từ tháng 1.

Từ một cá nhân bị chỉ trích khá nhiều với lối chơi “lười biếng” và chậm chạp, thiếu hiệu quả trong những trận đấu lớn, Oezil đang ngày càng ổn định hơn, và trở thành một nhân vật không thể thay thế ở ĐT Đức.

Tài khích lệ của Loew
Theo HLV của Die Mannschaft tiết lộ sau trận đấu thì "chỉ có một điều tôi nói trong quãng nghỉ giữa trận: Hãy chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Tôi đã cố gắng làm rõ ý muốn của mình với các học trò". Ông cũng thừa nhận rằng không hài lòng với màn trình diễn trong hiệp 1.

Nếu như những gì Loew nói hiệu quả đến vậy thì tài khích lệ học trò của chiến lược gia này quả thực đáng khâm phục. Bởi bước sang hiệp 2, Đức như trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ nhanh chóng có được 4 bàn thắng chỉ trong vòng hơn 10 phút đầu tiên sau giờ nghỉ, thậm chí có thời điểm thế trận diễn ra dễ dàng tới mức Loew chẳng buồn theo dõi mà ngồi tỉ mẩn tranh thủ... giũa móng tay.

VIDEO: Loew giũa móng tay trên ghế chỉ đạo

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x