Ít ai biết rằng, cuộc sống xa nhà từ tấm bé lại chính là động lực thôi thúc ngôi sao trẻ Jadon Sancho rời Man City gia nhập Dortmund. Từ một ngôi sao mai vô danh ở xứ sương mù, Sancho hiện tại đã trở thành cầu thủ giá trị nhất Bundesliga khi được trang Transfermarkt định giá tới 70 triệu euro (63 triệu bảng).
Nỗi cô đơn của cậu bé 11 tuổi
Jadon Sancho sinh ra ở Camberwell, London, nhưng gốc gác anh lại là người Trinidad & Tobago. Lớn lên trong thân phận một người nhập cư, tuổi thơ của Sancho ngoài gia đình thì hầu như chẳng có bạn bè. Ấy thế mà năm 11 tuổi, Sancho đã phải rời xa vùng an toàn duy nhất của mình để gia nhập học viện đào tạo của Watford.
Từ mái ấm của Sancho cho tới nơi anh tập luyện mỗi ngày chỉ gói gọn trong 1 tiếng 10 phút lái xe, nhưng “dù khoảng cách không quá lớn, nhưng về cơ bản thì tôi vẫn sống xa gia đình. Đó là một quãng thời gian khó khăn, bởi tôi không làm cách nào giao tiếp được với những người xung quanh. Tôi chỉ mất 1 tuần để nhận ra tôi ở đây đơn thuần chỉ vì bóng đá. Tôi vốn không có bạn bè”, Sancho tâm sự trên tờ Daily Mail.
Thế rồi 3 năm sống cách nhà gần 30 km của Sancho cũng chấm dứt sau khi anh đồng ý gia nhập học viện đào tạo của Man City. Khoảng cách giữa Sancho và gia đình giờ đây không chỉ là 1 tiếng 10 phút lái xe nữa mà là gần 5 tiếng lái xe (345 km). “Đối với tôi lúc đó, xa nhà không còn là vấn đề lớn nữa. Tôi đã xa nhà 3 năm và vào thời điểm Man City ngỏ ý mời tôi gia nhập, tôi nghĩ: Tại sao lại không nhỉ”, Sancho nói thêm.
“Tôi cũng đã tự hỏi mình câu tương tự khi Dortmund ngỏ lời: Tại sao không phải nước Đức. Tôi đã sống xa nhà cả tuổi thơ của mình. Giờ đây tôi hiểu, nơi nào hạnh phúc, nơi đó là nhà. Vậy nên giữa việc ở lại Anh và sang Đức không có gì khác biệt quá lớn. Cuộc sống độc lập từ nhỏ đã thôi thúc tôi sang Đức”.
Nhưng đúng như Sancho nói: Nơi đâu hạnh phúc, nơi đó là nhà. Từ một cầu thủ gần như không ai biết tới ở xứ sương mù, cậu bé 18 tuổi giờ đây đang bén duyên sân cỏ Đức và trở thành cầu thủ có giá trị cao nhất Bundesliga, theo đánh giá của trang Transfermarkt. Giá trị của anh hiện tại là 70 triệu euro (63 triệu bảng).
Thần tượng… Witsel & ngày trở lại London
Sau khi đồng ý tới Dortmund chơi bóng, Sancho cần tới gần 8 tiếng lái xe mới có thể trở về nhà. Tuy nhiên, anh không cần phải lái xe làm gì. Bởi bố của anh, ông Sean Sancho đã chuyển tới Dortmund sống cùng cậu con trai. Từ ngôi nhà không lấy gì làm khang trang ở Camberwell, 2 bố con Sancho hiện tại đang ở trong một căn hộ hiện đại ở Dortmund.
“Giờ đây ngoài đá bóng, tôi dành phần lớn thời gian rỗi để học tiếng Đức. Tôi muốn giao tiếp với các đồng đội chứ không giống như thời cô đơn ở Watford. Hiện tại tiếng Đức của tôi vẫn còn rất tệ nên ở Dortmund tôi thân nhất với Alexander Isak. Chúng tôi cùng nói tiếng Anh. Ngoài ra tôi cũng hay đi cùng Dan-Axel Zagadou, dù anh ấy là người Pháp và chúng tôi hiếm khi hiểu nhau đang nói gì”, Sancho cười lớn.
Sự trưởng thành thần tốc của Sancho ở Dortmund dĩ nhiên nhờ vào tài năng xuất chúng của anh. Tuy nhiên theo Sancho, anh được 3 đàn anh ở Dortmund giúp đỡ, chỉ bảo rất nhiệt tình. “Tôi coi Axel Witsel là hình mẫu cầu thủ chuẩn mực. Anh ấy rất chuyên nghiệp và đầy cảm hứng. Ngoài ra, tôi học hỏi nhiều điều từ Mario Goetze và Marco Reus. Họ chia sẻ cho tôi rất nhiều điều về bóng đá Đức, các kỹ năng trên sân cỏ, giúp tôi mạnh mẽ hơn”.
Vào ngày 14/2 tới, Dortmund sẽ đến làm khách của Tottenham trong khuôn khổ vòng knock-out Champions League. Đó là ngày Sancho trở lại quê nhà. Nói về trận đấu này, Sancho cho biết anh vô cùng hồi hộp vì cảm giác trở lại London chơi bóng trong sự chứng kiến của những người thân khác với bất kỳ trận đấu nào ở Bundesliga.
VÀI NÉT VỀ JADON SANCHO
Tên đầy đủ: Jadon Malik Sancho
Ngày sinh: 25/3/2000 (18 tuổi)
Nơi sinh: Camberwell, London, Anh
Chiều cao: 1m80
Vị trí thi đấu: Tiền đạo cánh
Sự nghiệp: Tập trẻ Watford (2007-2015), tập trẻ Man City (2015-2017), Dortmund (2017-nay).
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất EURO U17 2017, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10/2018 tại Bundesliga.
Sau gần 1 tháng nghỉ Đông, Bayern đã có màn khởi động bằng chức vô địch Telekom Cup mùa Đông 2019. Tuy nhiên có vẻ như Hùm xám vẫn chưa bắt nhịp được khi không thể ghi được bàn trong thời gian thi đấu chính thức và lên ngôi bằng những màn đá luân lưu.
Bayern Munich tiếp tục hút máu các đối thủ Bundesliga với phi vụ mới nhất Benjamin Pavard. Song khó tin rằng hậu vệ người Pháp sẽ thống lĩnh hàng thủ như Lucio của thập kỷ trước. Chính sách rút ruột đối thủ của Bayern, vì nhiều lý do, đã không còn là vũ khí lợi hại.
Lịch sử Bundesliga cho thấy, con số 79 điểm chắc chắn mang về chức vô địch. Dortmund hiện có 42 điểm và chỉ còn thiếu 37 điểm nữa. Tức là, đội bóng của HLV Lucien Favre được phép chơi tệ hơn một chút ở giai đoạn lượt về mà vẫn có thể nâng Đĩa bạc.
Sau khi bán Christian Pulisic cho Chelsea với giá 64 triệu euro, Dortmund đã có kế hoạch sử dụng số tiền này. Đội bóng hiện dẫn đầu Bundesliga sẽ làm tất cả để có được tiền vệ Thorgan Hazard (M’gladbach) và trung vệ Leonardo Belardi (Boca Juniors).
10/12 bàn mà Paco Alcacer đã ghi tại Bundesliga mùa này được thực hiện sau khi anh vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn trên trang bundesliga.com, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Bundesliga 2018/19 vẫn tuyên bố muốn có suất đá chính thường xuyên trong đội hình của Dortmund.
Sau 2 tuần suy nghĩ, Benjamin Pavard đã đưa ra quyết định. Nhà vô địch World Cup 2018 từ chối đề nghị của Barca để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các tiền bối đồng hương Pháp tại Bayern.
Trái với tin đồn, Mats Hummels không rời Bayern trong tháng 1 này. Thay vào đó, anh sẽ tiếp tục gắn bó với Allianz Arena và quyết đòi lại vị thế trụ cột hàng đầu.
Tại bờ biển phía Nam Tây Ban Nha, trong lúc các cầu thủ đang tập luyện dưới ánh nắng chan hòa, BLĐ M’gladbach lại quan tâm tới một chủ đề khác. Trong tháng 1, mục tiêu tối thượng của họ, là gia hạn hợp đồng với Thorgan Hazard.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn