Jerome Boateng, gừng càng già càng cay

Minh Huy
13:32 ngày 07-07-2020
Jerome Boateng đã tìm lại phong độ cao nhất dưới thời HLV Hansi Flick. Điều đáng nói là càng về cuối mùa giải, trung vệ 31 tuổi chơi càng hay. Những pha cản phá xuất sắc của Boateng trong trận chung kết Cúp Quốc gia với Leverkusen đã nói lên tất cả….
Jerome Boateng, gừng càng già càng cay

Màn trình diễn của Boateng trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức hôm 5/7 gợi nhớ về EURO 2016. Trong trận Đức gặp Ukraine, Boateng cứu thua một cách ngoạn mục cho Mannschaft bằng cú bay người không thể tin được. Pha cản phá xuất sắc đến mức HLV Joachim Loew khi ấy phải thốt lên: “Thật tuyệt vời nếu bạn có một người hàng xóm như Jerome trong hàng phòng ngự”. Thuyền trưởng ĐT Đức ám chỉ việc Boateng bị một chính trị gia phân biệt chủng tộc. Đó là vào cuối tháng 5/2016, phó chủ tịch đảng cực hữu Đức, Alexander Gauland, cho biết ông không muốn làm hàng xóm của Boateng. Bỏ ngoài tai sự phân biệt đối xử này, Boateng vẫn thi đấu tỏa sáng.

4 năm sau pha bóng ngoạn mục trong trận gặp Ukraine, “người hàng xóm tốt bụng” lại tái hiện điều này ở chung kết Cúp Quốc gia Đức 2020. Phút 63, tiền vệ Kai Havertz của Leverkusen đột phá bên hành lang trái rồi bất ngờ căng ngang vào trong, nơi Leon Bailey chờ sẵn để ghi bàn. Tuy nhiên, cầu thủ người Jamaica đã không thể nhận được bóng vì có sự can thiệp của Boateng. Trung vệ Bayern đã di chuyển vào giữa hai cầu thủ Leverkusen rồi nhoài người phá bóng thành công. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục vì khi ấy Boateng cách khá xa trái bóng.

Sau pha bóng, người đồng đội David Alaba chạy đến chúc mừng Boateng như thể anh vừa ghi bàn. Thậm chí cựu chủ tịch Bayern, Uli Hoeness, còn đặc biệt khen ngợi phong độ chói sáng của trung vệ 31 tuổi. “Tôi không muốn nói đến từng cá nhân cầu thủ. Điều đó dành cho ban lãnh đạo và HLV Bayern. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì đội bóng và đặc biệt Jerome Boateng đã chơi rất tốt”, ông Hoeness phát biểu trên Sport1.

Boateng nâng cao chức vô địch Cúp Quốc gia sau khi giúp Bayern hạ Leverkusen với tỷ số 4-2

Nhìn vào những gì Boateng đang thể hiện, không ai dám tin anh có thể trở lại mạnh mẽ đến thế. Bởi Boateng trong hai năm qua từng bị thất sủng tại Bayerm và có lúc đã đến rất gần Juventus cũng như PSG. Đặc biệt, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, bản thân Boateng cũng đã nghĩ đến chuyện ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. “Trong đầu tôi đã tính chuyện ra đi. Nếu bạn nhận được một lời đề nghị hấp dẫn và khoản lương hấp dẫn, bạn cũng sẽ giống tôi”, Boateng thừa nhận.

Nhưng rồi HLV Bayern khi ấy là Niko Kovac đã nhất quyết giữ chân Boateng và anh vẫn ở lại, kiên trì luyện tập, tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi được ra sân để chứng minh tài năng. Đặc biệt khi HLV Hansi Flick dẫn dắt Bayern hồi đầu tháng 11/2019, Boateng bắt đầu được trọng dụng. Trung vệ 31 tuổi tranh thủ giai đoạn nghỉ Đông để làm việc cật lực nhằm giảm cân, tìm lại cảm giác bóng như yêu cầu của Flick. Những buổi tập yoga và gym đặc biệt giúp Boateng lấy lại vóc dáng, động tác kỹ thuật cũng như tinh thần chiến đấu hết mình. 

Bước vào giai đoạn lượt về, HLV Flick ngày càng sử dụng Boateng nhiều hơn. Trong các trận đấu quan trọng, anh cũng luôn là lựa chọn hàng đầu, đẩy bản hợp đồng “bom tấn” Lucas Hernandez lên băng ghế dự bị. Và lúc này, Boateng đang chứng tỏ mình là một mắt xích không thể thiếu trong đội hình của Hùm xám.

Chấn thương không nghiêm trọng
Sau nỗ lực cản phá đường chuyền nguy hiểm của Havertz ở phút 63, Boateng dính chấn thương đầu gối và phải nhường chỗ cho Lucas Hernandez. Rất may, chấn thương của trung vệ 31 tuổi không nghiêm trọng. “Boateng chỉ cần nghỉ ngơi 10-15 ngày và chắc chắn kịp bình phục cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea”, HLV Flick khẳng định.

6. Trước khi HLV Hansi Flick lên nắm quyền tại Bayern vào ngày 3/11/2019, Boateng chỉ ra sân vỏn vẹn 6 trận tại Bundesliga mùa này. Tuy nhiên, sau đó trung vệ 31 tuổi thi đấu tới 18 trận ở giải VĐQG Đức 2019/20.

XEM THÊM

Kết quả Heidenheim 2-2 Werder Bremen: Bám đuổi kịch tính, Bremen trụ lại Bundesliga

3 đội hình cực mạnh của Bayern khi có 'cơn lốc' Sane

Sane nhận áo số 10 ở Bayern

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x