Quá nhiều bài học tốt đang 'nhắc nhở' Bayern

Từ 08:50 ngày 21-08-2020
Người ta thường nhớ kỹ, nghiền ngẫm, và rút ra bài học, từ một thất bại hơn là một thành công. Vậy, hãy xem thất bại đầu tiên trong một trận chung kết cúp C1/Champions League của Bayern Munich là như thế nào.

Karl-Heinz Rummenigge đang là ngôi sao số 1 thế giới, 2 lần liên tiếp đoạt Quả bóng vàng châu Âu (khi ấy, các giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và World Soccer đều chưa ra đời). Đồng đội của Rummenigge trong đội hình chính Bayern, thủ quân Paul Breitner, là ngôi sao của thế hệ “bá chủ thế giới”, vô địch từ EURO 1972 đến World Cup 1974. Còn “thế hệ mới” của Rummenigge thì đang giữ ngôi vô địch EURO 1980. Tóm lại, Bayern lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ của họ trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1982 là Aston Villa - tân binh vừa xuất hiện lần đầu tiên ở trận đấu này.

Nhưng Bayern thua Villa. Và nếu Rummenigge - giờ đang là chủ tịch điều hành của CLB - muốn dùng câu chuyện ấy để nhắc nhở HLV trưởng Hansi Flick, thì hơi... thừa thãi. Flick là đồng đội của Rummenigge trong đội hình chính, ở lần tiếp theo Bayern đá trận chung kết cúp C1. Có cả Lothar Matthaeus, Andreas Brehme - những cầu thủ lớn vừa đá trận chung kết World Cup 1986, “chỉ” thua Argentina của Diego Maradona. Nói chung, Bayern cũng vẫn vượt trội so với đối thủ của họ ở trận chung kết năm 1987 - Porto, cũng là tân binh của trận đấu này. Và Bayern lại thua!

Ở lần gần đây nhất Bayern thua trận chung kết Champions League - năm 2012, vẫn là cái thua ở thế “cửa trên”, do tình cờ được chơi ngay tại sân nhà, “nhân chứng trong cuộc” chính là những cầu thủ ngay trong hàng ngũ hiện thời: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Mueller.

Thắng đậm Lyon 3-0, sau khi đè bẹp Barcelona đến 8-2, Bayern một lần nữa lọt vào chung kết Champions League. Và một lần nữa, họ lại được đánh giá cao hơn (ít ra là áp đảo hoàn toàn về bề dày truyền thống), khi đối thủ PSG là đội chỉ mới “ra mắt” ở trận đấu danh giá này. Bayern đang đứng trước cơ hội lớn để kết thúc một cuộc chinh phục vĩ đại nhất xưa nay ở trận địa Champions League. Điều quan trọng là: họ có nghiền ngẫm những bài học cũ từ ký ức xưa, để không làm hỏng cơ hội quan trọng này? Từ cầu thủ trên sân, đến HLV trưởng, đến cả nhân vật điều hành cao nhất, đều đã từng đau lòng với bài học ấy.

Trong suốt lịch sử Champions League, chỉ có 6 đội từng thắng tuyệt đối ở vòng bảng. Bayern mùa này chính là đội thứ 6. Cả 5 đội trước đó (tổng cộng 6 lần, vì Real Madrid có 2 lần toàn thắng) đều... không vô địch. Hẳn nhiên, Bayern sẽ vinh quang gấp bội nếu họ toàn thắng trong cả mùa bóng - chứ không chỉ là vòng bảng. Nhưng, vẫn vậy: tại sao các đội toàn thắng vòng bảng trước đây đều không thể đi đến đích? Đấy không hẳn là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Ai đó từng nói: kẻ thất bại chỉ biết nghiền ngẫm bài học kinh nghiệm của chính mình. Học được cả từ kinh nghiệm thất bại của người khác, mới mong thành công.

XEM THÊM

Vào chung kết Champions League , Bayern cân bằng thành tích Milan, chỉ kém Real

Gnabry-Lewandowski phá kỷ lục ghi bàn của Ronaldo-Bale

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x