Schalke trải qua 9 vòng đấu không thắng: Chìm sâu vào khủng hoảng

Minh Huy
06:30 ngày 26-05-2020
Chờ đợi mòn mỏi chiến thắng đầu tiên sau 8 trận liên tiếp trước đó không biết đến nụ cười, nhưng Schalke lại nhận thất bại bạc nhược 0-3 ngay trên sân nhà trước Augsburg. Như vậy, đội bóng này đã có chuỗi 9 trận không thắng tại Bundesliga và tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.
Schalke trải qua 9 vòng đấu không thắng: Chìm sâu vào khủng hoảng

Trong trận đầu tiên trên sân nhà không khán giả, đội bóng vùng Ruhr thảm bại 0-3 trước ứng viên nặng ký cho một suất xuống hạng Augsburg. Thêm một lần nữa, Hoàng đế xanh gây thất vọng trên mọi phương diện với những số liệu thống kê ngày càng tệ hại: nối dài mạch không thắng lên con số 9 (5 thua và 4 hòa), tệ nhất Bundesliga ở thời điểm hiện tại.

Đội cũng thủng lưới nhiều nhất (22 bàn/9 trận với bình quân 2,44 bàn/trận) và chỉ ghi vỏn vẹn có 2 bàn ở chuỗi 9 trận nói trên. Điều đáng nói, dù nỗ lực kiểm soát bóng tốt ở trận này với tỷ lệ lên đến 71%,  Schalke vẫn lép vế trước đội khách ở các chỉ số còn lại: sút 14 quả so với 16 của đối phương; sút trúng đích 2 trong khi Augsburg là 7; 0 bàn thắng so với 3; phạm lỗi nhiều hơn…

Giống như trong thất bại 0-4 trên sân Dortmund ở vòng đấu đầu khi Bundesliga 2019/20 được nối lại, các cầu thủ Schalke đã phải mất rất nhiều thời gian để làm quen với “sân bóng ma” (sân không khán giả) trước Augsburg. Và tới khi họ bắt đầu quen được không khí quá tĩnh lặng trên sân và triển khai được những pha bóng có hồn, thì các đối thủ của họ đã chạy những bước quá xa với những bàn thắng sớm. Nếu như thủng lưới trước Dortmund ở phút 29, thì Schalke phải nhận bàn thua ngay phút thư 7 ở trận tiếp Augsburg cuối tuần qua. Sau khi thủng lưới sớm, các học trò của HLV David Wagner lúng túng, khớp tâm lý và bị vỡ trận.

Sau thất bại 0-3 trước Augsburg, lần đầu tiên nhà cầm quân người Mỹ thừa nhận “vấn đề tâm lý” của các cầu thủ khi họ có dấu hiệu buông xuôi, không có tinh thần chiến đấu để tìm kiếm bàn gỡ. “Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tệ. Dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng Schalke chẳng có nổi một pha gây nguy hiểm khung thành đối phương nào. Sang hiệp 2, chúng tôi thi đấu càng rối hơn và để thua những bàn ngớ ngẩn từ các sai lầm cá nhân. Rõ ràng, các cầu thủ đang gặp vấn đề tâm lý. BHL cần nhanh chóng giúp cầu thủ tìm lại niềm tin và cả sự tự tin”, David Wagner nhấn mạnh.

HLV David Wagner đang cảm thấy bất lực trước sự sa sút trầm trọng của Schalke

Tâm lý các cầu thủ có vấn đề, sơ đồ chiến thuật của Wagner cũng không còn hiệu quả như ở lượt đi. Cả hai trận thua gần nhất, chiến lược gia người Mỹ đều để Schalke xuất phát với sơ đồ 4-4-2 (hàng tiền vệ kim cương) nhưng nhanh chóng bị đối phương bắt bài, bẻ gãy. Việc thiếu vắng các mắt xích quan trọng như Osmar Mascerell hay Benjamin Stambouli khiến hệ thống phòng ngự lỏng lẻo, dễ bị gãy trước các đợt tấn công bất ngờ của những tiền đạo rất nhanh bên phía Dortmund hay Augsburg.

Cả hai bàn thua trong hiệp 2 của Hoàng đế xanh trước Augsburg đều đến từ những tình huống dâng cao bất ngờ của đội khách khiến các hậu vệ Schalke lúng túng mắc sai lầm. Hậu vệ phải Jonjoe Kenny phá bóng thiếu quyết đoán giúp Noah Sarenren Bazee (76’) nâng tỷ số lên 2-0. Rồi ở phút bù giờ, cầu thủ trẻ Levent Mercan lóng ngóng để Sergio Cordova thoát xuống, đối mặt với thủ thành Markus Schubert rồi khéo léo lừa qua và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Tình hình càng tệ khi trụ cột Suat Serdat chấn thương. Anh bị chấn thương xương mác và phải rời sân ở phút 56. 

Lãnh đạo Schalke từng bảo đảm chiếc ghế của Wagner hồi tuần trước, nhưng nếu tình hình không cải thiện, vị HLV người Mỹ này cũng sẽ phải ra đi.

Schalke tạo ra quá ít cơ hội
Trong hầu hết các trận đấu từ năm 2020, Schalke kiểm soát bóng tốt nhưng lại rất ít cơ hội ghi bàn. Chuyền nhiều nhưng không trúng đích nhiều, lười sút và hầu hết đều bị chặn. Theo số liệu thống kê, trong suốt 10 trận đấu ở giải đoạn lượt về của Bundesliga mùa này, Hoàng đế xanh chỉ tạo ra 21 cơ hội ăn bàn và ghi được 4 bàn thắng.

0. Ghi bàn ngay trong trận ra mắt Schalke ở chiến thắng 2-0 trước M’gladbach, nhưng Michael Gregoritsch (mượn từ Augsburg) lại tịt ngòi ở 7 trận gần nhất. Trong cuộc đối đầu với đội bóng chủ quản Augsburg, tiền đạo người Áo này còn không có nổi một cú sút trúng đích.

 

XEM THÊM

Đòi nợ Frankfurt thành công, Bayern lại hơn Dortmund 4 điểm

Bayern chiêu mộ thành công 'tiểu Gnabry'

Sếp Bayern dạy dỗ 'sát thủ' được cả Liverpool, M.U và Chelsea theo đuổi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x