'Tân binh' của ĐT Đức, Florian Neuhaus: 'Bố mẹ tôi chỉ biết gào lên trong điện thoại'

Tùng Lâm
13:41 ngày 14-11-2020
Gọi Neuhaus là “tân binh” của đội tuyển Đức cũng không hẳn là đúng. Nhưng rõ ràng anh là lính mới. Trận gặp CH Czech vừa rồi mới là trận thứ hai mà anh được đại diện cho Mannschaft. Và chắc chắn là tiền vệ 23 tuổi đang khoác áo M’gladbach có rất nhiều điều muốn chia sẻ.

Phóng viên: Neuhaus này, trận đấu đêm nay, giữa Đức và Ukraine sẽ diễn ra ở Leipzig. Cách đây mấy ngày, ở thành phố này còn diễn ra một cuộc biểu tình chống virus Corona. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

Florian Neuhaus: Tự mỗi người phải quyết định xem liệu họ có thích những chuyện như thế này hay không. Nhưng tôi tin rằng chúng ta nên tuân thủ các quy định để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đừng bao giờ xem thường con virus này. Có một số cầu thủ trong đội tuyển quốc gia đã mắc phải nó. Ilkay Guendogan chẳng hạn. Anh ấy nói rằng chúng tôi không được xem nhẹ tác hại của virus Corona dưới bất kỳ trường hợp nào. Những cầu thủ như chúng tôi thật may mắn vì vẫn được theo đuổi công việc của mình trong thời điểm hiện tại. Đó là lý do chúng tôi càng nên để ý tới nhiệm vụ là những tấm gương về phòng chống dịch.

Anh chuẩn bị chơi trận thứ ba trong màu áo đội tuyển Đức. Ở trận ra mắt, gặp Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/10, anh đã ghi bàn. Cảm xúc… 

Khi còn nhỏ, tôi thường xem và cổ vũ đội tuyển qua TV. Rồi một ngày, tôi bỗng thấy mình đứng ở vị trí của những cầu thủ mà tôi vẫn thường ngưỡng mộ. Rồi khi quốc thiều nổi lên, tôi thấy như được sống lại với giấc mơ thời thơ ấu của mình. 

Làm sao mà anh biết là mình được triệu tập, và phản ứng của anh như thế nào?

HLV trưởng gọi cho tôi. Sau đó tự tôi gọi điện và thông báo cho bố mẹ. Họ không thể tin được những gì mà tôi nói là sự thật. Tôi thấy họ chỉ biết gào lên trong điện thoại, tất nhiên là một cách phấn khích.

Quan hệ giữa anh với bố mẹ như thế nào?

Chúng tôi rất gần gũi. Tôi biết ơn bố mẹ vì họ đã luôn ủng hộ tôi một cách nhiệt tình ngay từ đầu, và luôn theo sát trên mỗi bước đường tôi đi. Tôi vẫn nhớ là bố mẹ thường chở tôi từ nhà ở Landsberg am Lech tới Munich để tập luyện. 60 km đi, 60 km về. Hầu như ngày nào cũng thế. Tôi biết chuyện đó không dễ dàng với bố mẹ. Nên việc tôi được lên tuyển càng ngọt ngào hơn.

Tuy nhiên, có một thực tế là hình ảnh của đội tuyển trong những năm gần đây đã không còn được như trước. Việc chỉ có thể gặp nhau mấy tháng một lần, và không có nhiều thời gian bên nhau cả trong lẫn ngoài sân, có phải là một khó khăn không?

Thực ra thì chúng tôi biết nhau mà, không phải là tất cả, nhưng cũng không ít. Vì Covid nên chúng tôi không có cơ hội thảo luận trong các nhóm lớn, nhưng vẫn có thể trao đổi với nhau nhiều chuyện, miễn là phải giữ khoảng cách và có đeo khẩu trang. Ví dụ, trong mấy ngày qua tôi vẫn nói chuyện với Felix Uduokhai suốt. Chúng tôi biết nhau từ khi mới 10 tuổi, và đã cùng nhau trải qua những năm tháng tập luyện trong các đội trẻ ở 1860. Nói chung, tôi muốn nói là trong đội có rất nhiều những cầu thủ tuyệt vời. Nếu tất cả chúng tôi đều phát huy được khả năng, và cùng nhìn về một hướng, chúng tôi sẽ là một tập thể mà mọi đối thủ đều không muốn phải đối mặt.

Trở lại với M’gladbach, anh đánh giá thế nào về HLV Marco Rose?

Cũng như HLV của đội tuyển Đức (Joachim Loew), Marco Rose là người cởi mở, và thường xuyên trao đổi với các cầu thủ. Với cá nhân tôi, việc ông ấy chuyển tôi xuống chơi như một số 6 là một bước ngoặt. Trước đó, tôi thiên về tấn công hơn, thường chơi như một số 8 hay số 10. Nhưng giờ đây, tôi có thể tham gia nhiều hơn vào khâu triển khai bóng, trong khi vẫn được phép dâng cao khi cần. Tôi thấy mình hợp với cách chơi này hơn.

Nhìn lại sự nghiệp, anh có nghĩ rằng chuyển từ (1860) Munich tới M’gladbach hồi 2017 là quyết định đúng đắn?

Chính xác là như thế. Ban đầu thì đúng là mọi chuyện không dễ dàng gì, khi mà tôi phải sống xa gia đình. Nhưng tôi không mất nhiều thời gian để thích nghi. Tới Fortuna Dusseldorf theo hợp đồng cho mượn cũng là một quyết định đúng, vì tôi có nhiều cơ hội ra sân. Giờ đây tôi hoàn toàn hạnh phúc ở M’gladbach. Trở lại Munich để khoác áo Bayern? Tôi cũng không biết phải nói sao về chuyện này. Bố tôi là fan cuồng của Bayern, nhưng tôi đang là cầu thủ của M’gladbach, và tôi không muốn nghĩ về chuyện gì khác.

Cám ơn anh về cuộc trao đổi, và chúc anh thành công!

 

Ballack hết lời khen ngợi Neuhaus
Cựu ngôi sao của đội tuyển Đức, Michael Ballack (ảnh), đánh giá Florian Neuhaus là một trong những điểm sáng của Mannschaft trong trận đấu với CH Czech hôm 12/11. “Cậu ấy đã có một trận đấu tốt,” Ballack nói, “cậu ta rất nhiệt, rõ ràng là muốn tận dụng tối đa cơ hội của mình, và cậu ta đã làm được”. Không chỉ có Ballack, cả HLV Joachim Loew cũng khen ngợi màn trình diễn của Neuhaus. “Cậu ấy rất thông minh, lúc nào cũng tìm ra được giải pháp tốt”.

18. Dù chơi ở vị trí tiền vệ thủ, nhưng Neuhaus, vốn xuất thân là tiền vệ công, không hề tệ ở khả năng tấn công. Sau 67 trận ở Bundesliga, anh đã đóng góp 18 bàn (7 pha lập công và 11 pha kiến tạo). 

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x