Thorgan Hazard: 'Đã tới lúc tôi phải giành danh hiệu'

LÂM PHONG
07:33 ngày 09-08-2019
Tân binh trị giá 25,5 triệu euro của Dortmund, Thorgan Hazard vừa dành cho báo chí Đức một cuộc trả lời phỏng vấn. Em trai của Eden Hazard nói về khát vọng giành danh hiệu, về việc bị các CĐV M’gladbach huýt sáo khi chuyển sang Dortmund, về vụ chuyển nhượng của anh trai tới Real...
Thorgan Hazard: 'Đã tới lúc tôi phải giành danh hiệu'
Ra đi trong những tiếng la ó

Mùa Hè 2019 chứng kiến cả hai anh em nhà Hazard chuyển sang bến đỗ mới. Nếu Eden Hazard vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp nhờ bản hợp đồng gia nhập Real thì cậu em trai Thorgan cũng vừa chấm dứt mối lương duyên kéo dài 5 năm với M’gladbach để chuyển sang Dortmund. Đây cũng được coi là một bước tiến trong sự nghiệp của Thorgan.

Tuy nhiên, cách hai anh em nhà Hazard chào tạm biệt đội bóng cũ lại rất khác nhau. Eden ra đi trong sự nuối tiếc của NHM Chelsea, còn Thorgan chào M’gladbach trong những tiếng huýt sáo và la ó. “Tất nhiên rồi, tôi dĩ nhiên là muốn có một bữa tiệc chia tay tình cảm hơn. Nhưng tôi không có”, Thorgan Hazard tâm sự trước truyền thông Đức.

“Vài tháng cuối ở M’gladbach không dễ dàng chút nào. CĐV thể hiện sự giận dữ với tôi. Ở trận đấu cuối, thay vì nhận những tràng pháo tay, tôi phải lắng nghe tiếng la ó, huýt sáo. Tôi biết họ giận dữ. Nhưng mong NHM M’gladbach hiểu rằng, tôi đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho đội đến tận những phút thi đấu cuối”.


Trong ngày Eden Hazard ra mắt Real, Thorgan cũng có mặt. Họ còn chụp chung một tấm hình. Nói về sự kiện anh trai gia nhập Real, Thorgan tiếp lời: “Đó là cơ hội lớn với Eden. Tôi biết anh ấy muốn được thi đấu cho Real. Tôi tin Eden sẽ tận dụng được cơ hội này. Mùa bóng tới, biết đâu tôi và Eden sẽ đối đầu nhau ở Champions League”.

Đến Dortmund để vô địch

Trở lại với cuộc sống mới ở Dortmund, Thorgan nói tiếp: “Tôi đã nói chuyện khá nhiều với Axel Witsel trước khi quyết định gia nhập Dortmund. Tôi nhìn thấy cơ hội ở Dortmund. Tôi được chơi cho một đội bóng lớn, một ứng viên vô địch và tôi rất hào hứng”.

“Ngay từ thời khắc đầu tiên, tôi đã cảm thấy áp lực. Nguồn năng lượng cảm xúc được tạo ra, âm thanh váng óc ở Signal Iduna Park tạo ra bởi sự cuồng nhiệt, thú thật là tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ. Nhưng bóng đá là phải có áp lực và tôi cảm thấy thú vị hơn khi luôn phải chịu áp lực”, Thorgan cho biết.

“Tôi nói chuyện với một số đồng đội mới, với HLV Lucien Favre, và tất cả đều rất hào hứng nói về chức vô địch. Chúng tôi chưa trải qua cuộc họp chính thức nào, nhưng các cầu thủ Dortmund đều ý thức rằng, đã tới lúc chúng tôi phải lật đổ Bayern. Với cá nhân tôi, đây sẽ là đội bóng để tôi trở thành nhà vô địch”, Thorgan vô cùng quyết tâm.

Về vị trí mà Thorgan thi đấu ở Dortmund, em trai của Hazard cho biết, anh và HLV Lucien Favre vẫn đang làm việc cùng nhau để tìm ra vị trí tối ưu. “Tôi có thể đá trái, phải và trung tâm hàng tiền vệ. HLV cần tôi ở đâu, tôi sẽ thi đấu ở đó. May mắn là tôi và Favre từng có một năm làm việc cùng nhau ở M’gladbach. Tôi biết Favre là mẫu HLV rất để ý tới các chi tiết nhỏ và đòi hỏi cao ở học trò”. 

HỒ SƠ THORGAN HAZARD
- Tên đầy đủ: Thorgan Ganael Francis Hazard
- Ngày sinh: 29/3/1993 (26 tuổi)
- Nơi sinh: La Louvière, Bỉ
- Chiều cao: 1m74
- Vị trí thi đấu: Tiền vệ tấn công
- Sự nghiệp: Tập trẻ Lens (2007-2011), Lens (2011-2012), Chelsea (2012-2015), Zulte Waregem (2012-2014, mượn), M’gladbach (2014-2015, mượn), M’gladbach (2015-2019), Dortmund (từ 2019).
- Danh hiệu cá nhân: Đôi giày vàng Bỉ 2013, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2013/14
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Uerdingen vs Dortmund, 01h45 ngày 10/8: Khó cản Dortmund dội mưa gôn Nhận định bóng đá Uerdingen vs Dortmund, 01h45 ngày 10/8: Khó cản Dortmund dội mưa gôn

    Dortmund hiện có phong độ thăng hoa. Uerdingen đang lẹt đẹt ở giải hạng 3 của Đức. Quá khó để Uerdingen tránh khỏi thất bại nặng nề trước đội bóng vùng Ruhr.

  • Bayern nghiền nát Rottach-Egern như trong môn bóng bầu dục Bayern có trận thắng kỷ lục với tỷ số 23-0

    Để khởi động cho mùa giải mới, Bayern Munich vừa chọn đội bóng nghiệp dư Rottach-Egern làm quân xanh. Do đẳng cấp quá chênh lệch nên Hùm xám đã đè bẹp đối thủ bằng tỷ số khó đỡ 23-0.

  • Julian Weigl 'tìm lại bầu trời' Julian Weigl 'tìm lại bầu trời'

    Sau những trận đấu gần đây của Dortmund, vị thế của tiền vệ Julian Weigl tại đội bóng vùng Ruhr thay đổi hoàn toàn. Trước loạt trận này, tưởng như Weigl đã là người thừa, thành “hàng cần thay lý” của Dortmund. Nhưng bây giờ ngôi sao 23 tuổi người Đức được đánh giá xứng đáng có một suất đá chính trong đội hình Dortmund ở mùa giải 2019/20.

  • Lewandowski bất mãn ra mặt với hoạt động chuyển nhượng của Bayern Lewandowski bất mãn ra mặt với hoạt động chuyển nhượng của Bayern

    Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich mới đây đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi không ngần ngại chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Hùm xám trong phiên chợ Hè 2019.

  • Em trai Sane có cơ làm học trò của Klose Em trai Sane có cơ hội làm học trò của Klose

    Thông tin Bayern muốn chiêu mộ cậu em trai Sidi của Leroy Sane lộ ra, không ít người cho rằng Hùm xám muốn lấy Sidi làm mồi nhử “câu” Sane. Song thực ra, Sidi có tài năng hứa hẹn thực sự. Chân sút 16 tuổi này được đánh giá xứng đáng trở thành đệ của Miroslav Klose ở đội U17 Bayern.

  • Vị trí trung phong của Dortmund: Bây giờ, sân khấu là của Paco Alcacer Vị trí trung phong của Dortmund: Bây giờ, sân khấu là của Paco Alcacer

    Paco Alcacer đã nói rằng anh không tới Dortmund để ngồi dự bị. Và trong trận Siêu Cúp Đức, tiền đạo 25 tuổi đã cho thấy, không ai khác, chính anh mới xứng đáng lĩnh ấn tiên phong trên hàng công.

  • Jadon Sancho, người hùng đích thực Jadon Sancho, người hùng đích thực

    Trong một trận chung kết, cầu thủ ghi bàn đầu tiên để mở ra chiến thắng dĩ nhiên được tôn vinh. Nhưng trận Siêu Cúp Đức vào rạng sáng qua là một trường hợp khác. Paco Alcacer xứng đáng với những lời khen ngợi, nhưng người hùng thực sự phải là Jadon Sancho.

  • Borussia Dortmund: Tiếng nói của quyền lực Borussia Dortmund: Tiếng nói của quyền lực

    Mùa giải đã bắt đầu với Dortmund theo cách không thể tốt hơn. Hạ gục Bayern 2-0 trong trận Siêu Cúp Đức vào rạng sáng qua, thầy trò Lucien Favre khẳng định tiềm lực của ứng viên vô địch Bundesliga.

  • Bayern vẫn có thu hoạch sau thất bại trước Dortmund Bayern vẫn có thu hoạch sau thất bại trước Dortmund

    Hai tuần trước khi Bundesliga khởi tranh, Bayern Munich vẫn còn nhiều vấn đề. Hệ thống 4-3-3 hoạt động kém hiệu quả và con người thiếu đột biến. Đó là những bài học mà thầy trò Niko Kovac cần rút ra sau trận thua Dortmund tại Siêu Cúp Đức.

  • Kimmich, điểm sáng hiếm hoi của Bayern Kimmich, điểm sáng hiếm hoi của Bayern

    Trong thất bại 0-2 trước Dortmund ở trận tranh Siêu Cúp Đức, gần như cả đội Bayern Munich đã thi đấu không đúng phong độ.

  • Scandal phân biệt chủng tộc ở Bundesliga Scandal phân biệt chủng tộc ở Bundesliga

    Trái bóng Bundesliga chuẩn bị lăn giữa… bầu trời u ám. Cả Bundesliga đang lên án phát ngôn đậm mùi phân biệt chủng tộc của Clemens Tonnies, chủ tịch Schalke. Một người ở cương vị cao nhưng vẫn mang nặng tư tưởng kỳ thị màu da.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x