Tiền vệ Franck Ribery: 'Tôi sẽ rời Bayern như một lãnh chúa'

Minh Huy
08:33 ngày 16-02-2019
Trên báo L’Equipe, Franck Ribery vừa chia sẻ cảm nghĩ của anh về những ngày tháng cuối sự nghiệp ở Bayern. Tiền vệ 35 tuổi khẳng định mình vẫn còn đủ sức chơi 35 trận mỗi mùa, vẫn còn cơ hội ở lại Allianz Arena. Nhưng nếu phải ra đi, anh sẽ ngẩng cao đầu như một lãnh chúa…
Tiền vệ Franck Ribery: 'Tôi sẽ rời Bayern như một lãnh chúa'
L’Equipe: Chào Franck, đây là mùa bóng thứ 12 anh khoác áo Bayern. Anh có từng nghĩ mình lại ở đây lâu đến vậy không?

- Franck Ribery: Tôi đã sớm nhận ra rằng Bayern là đội bóng của đời mình. Tôi nhanh chóng cảm nhận được rằng tôi ở đây là để giành các danh hiệu. Mối liên hệ với ban lãnh đạo và mối quan hệ của tôi với các CĐV phát triển hết sức tự nhiên, ngay từ đầu đã rất tốt đẹp. 

Chỉ sau 2 hoặc 3 tháng sau khi đến đây, quan hệ của chúng tôi đã được thắt chặt. Tôi chuẩn bị bước sang tuổi 36 (ngày 7/4 tới). Tôi đã trải qua 1/3 đời mình tại Munich, hơn 2/3 cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp với Bayern. Điều đó đủ nói lên tất cả.

Tháng 6 này, hợp đồng của anh với Bayern sẽ đáo hạn. Anh có muốn gia hạn không? Hiện tại anh cảm thấy thế nào?

- Tôi cảm thấy mình có thể chơi ít nhất 35 trận mỗi mùa. Tôi muốn tiếp tục góp mặt trong những trận cầu lớn. Chúng tôi sẽ thảo luận chân thành nhất về vấn đề này. Quyết định cuối cùng của tôi sẽ phù hợp tuyệt đối với CLB. Còn không, tôi sẽ rời Bayern như một lãnh chúa! Và sau này có thể trở lại trong một vai trò khác.


Sự chuyển giao thế hệ thế này có khiến anh hài lòng?

- Với những cầu thủ trẻ, tôi rất thích họ và họ cũng rất thích tôi. Luôn có sự chân thành và tôn trọng. Tôi muốn họ thành công. Tôi đã giúp đỡ nhiều cầu thủ trẻ ở CLB, như David Alaba chẳng hạn. Tội dìu dắt David khi cậu ấy mới 15, 16 tuổi. 

Tôi đã đón cậu ấy từ trung tâm đào tạo trẻ, dẫn cậu ấy đi ăn. Tôi đã giúp David trong cuộc sống thường ngày. Tôi khuyên nhủ, tư vấn cho cậu ấy. Khi thấy tôi có một chiếc đồng hồ đẹp hay một chiếc xe hơi đắt tiền, cậu ấy cũng muốn có. Nhưng tôi nói với cậu ấy phải làm việc, phải thi đấu để có được những thứ đó. Cần phải chiến đấu bằng thực lực của mình để trở nên giàu có. 

Tôi đã đạt được mọi thứ bằng mồ hôi nước mắt của mình. Tôi không lấy bất cứ thứ gì của ai. Bạn sẽ chẳng thể đá chính tại Bayern suốt 12 năm nếu bạn không nghiêm túc và chăm chỉ. Đó là lý do tại sao tôi không thích những kẻ buồn chán và không biết Franck Ribery là ai.

Còn về vụ ăn bít tết vàng (giá 1.200 euro) ở Dubai…

- Nhưng tôi có thể làm những gì mình muốn trong cuộc sống riêng của mình. Hãy phán xét tôi trong bóng đá. Một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội chỉ săm soi cuộc sống cá nhân mà không hề đề cập đến phong độ và tuổi thọ nghề nghiệp của tôi. Mọi người thích chế giễu khi biết tôi ăn gì. 

Ở đó, tôi được một ông chủ lớn mời. Nhiều cầu thủ khác cũng đến nhà ông ấy ăn giống như tôi, mà người ta lại không nói đến… Còn tôi, họ quay các video và chỉ nói về bít tết của Ribery. Một số đã lợi dụng để làm tổn thương tôi. Có lẽ họ được trả tiền để làm điều đó…

2013 là năm tuyệt vời của anh. Anh đã giành được mọi thứ cùng Bayern nhưng lại thua ở cuộc đua Quả bóng vàng. Anh chưa bao giờ “tiêu hóa” được vị trí thứ ba khi về sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi…

- Tôi đã thấy mình đoạt được Quả bóng vàng. Đó là sự thực. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ mình xứng đáng giành danh hiệu ấy vào năm 2013. Tôi vẫn chưa “tiêu hóa” được thất bại. Tôi đã làm tất cả để có nó. Tôi đã giành tất cả những gì có thể cùng Bayern. Tôi không thể làm tốt hơn. 

Đó là một năm rất, rất, rất thành công cả với cả CLB lẫn ĐTQG. Ở trận lượt về gặp Ukaine ở vòng play-off giành vé dự World Cup 2014, tôi cũng là nhân tố quyết định. Tôi luôn luôn không hiểu tại sao người ta lại hoãn thời hạn bỏ phiếu 1 tháng… Nếu các tiêu chí giống như ngày hôm nay (chỉ các nhà báo bỏ phiếu), chắc chắn tôi đã giành Quả bóng vàng. 

Ribery đã giành rất nhiều danh hiệu cùng Bayern
Ribery đã giành rất nhiều danh hiệu cùng Bayern

Chỉ 2 tháng sau khi không được dự World Cup 2014, anh từ giã ĐT Pháp. Anh không có nhiều hối tiếc ư?

- Tôi không thể làm mọi việc nửa chừng. Tôi cần trung thành với lý tưởng của mình. ĐT Pháp đã tin tưởng ở tôi rất nhiều. Tôi có những trải nhiệm tuyệt vời năm 2006 và có cả những khoảnh khắc rất khó khăn. Nhưng cái nhìn lạc quan nâng đỡ hành trình của tôi tại Les Bleus. 

Biết mình từ đâu đến và khoác chiếc áo màu lam là một trong những điều tốt đẹp nhất trong đời. Tôi đến Les Bleus cùng Zizou, Fabien Barthez, Thierry Henry, David Trezeguet hay Patrick Vieira xung quanh mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn luốn nhớ về những người đồng đội, những người anh tuyệt vời ấy.

Giờ thì anh có mơ chinh phục danh hiệu Champions League cuối cùng không? Gặp Liverpool ở vòng 1/8 chẳng khác nào một trận chung kết?

- Mọi trận đấu tại Champions League đều giống như trận chung kết với tôi. Sẽ giống như một giấc mơ khi chinh phục được lần cuối. Chúng tôi đã mất nhiều cầu thủ quan trọng những mùa vừa qua, nhưng tôi tin Bayern có thể vượt qua Liverpool để đi tiếp.

Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc anh sức khỏe và thành công!

“Bayern là gia đình của tôi”
Với Ribery, Bayern không chỉ là nơi làm việc. Ngay từ đầu, CLB này đã dành cho anh rất nhiều tình cảm. “Bayern giúp tôi là chính tôi. Ở đây mọi thứ đều dược phơi bày, giống như tôi. Tôi không phải đóng kịch và ở Bayern, chúng tôi không phải giả vờ này nọ. Tất cả đều phù hợp với tôi. Tại đây, tôi là một người chiến thắng. Khi bạn có mọi thứ trong một đội bóng thuộc Top 5 châu Âu, thậm chí là thế giới, tại sao bạn lại muốn đến một CLB khác?”, Ribery chia sẻ lý do tại sao anh chung thủy với Bayern.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Augsburg 2-3 Bayern: Sao trẻ lập cú đúp, Hùm xám vất vả ngược dòng Augsburg 2-3 Bayern: Sao trẻ lập cú đúp, Hùm xám vất vả ngược dòng

    Bayern Munich đã bị dẫn trước tới 2 lần nhưng nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Kingsley Coman mà Hùm xám vẫn có trọn 3 điểm.

  • Nhận định bóng đá Hertha vs Bremen, 00h30 ngày 17/2 Nhận định bóng đá Hertha vs Bremen, 00h30 ngày 17/2

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Hertha và Bremen.

  • Lewandowski gõ cửa lịch sử Lewandowski gõ cửa lịch sử

    Trận đấu với Ausgburg đêm nay không chỉ đem lại cơ hội tăng tốc cho Bayern Munich trong cuộc đua với Dortmund, mà còn đem tới thời cơ đi vào lịch sử cho Robert Lewandowski.

  • Nhận định bóng đá Augsburg vs Bayern Munich, 02h30 ngày 16/2: Thừa thắng xông lên Nhận định bóng đá Augsburg vs Bayern Munich, 02h30 ngày 16/2: Thừa thắng xông lên

    Sau khi rút ngắn khoảng cách với Dortmund xuống còn 5 điểm nhờ chiến thắng 3-1 trước Schalke ở vòng 21, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ thừa thắng xông lên, giành thêm những điểm số quan trọng nữa để bám sát đại kình địch.

  • Thời thanh xuân... giật gân của Nagelsmann Thời thanh xuân... giật gân của Nagelsmann

    Tuổi trẻ của Julian Nagelsmann toàn làm những chuyện phi thường. Trở thành HLV trẻ nhất Bundesliga khi 28 tuổi, mở ra chương sử thành công cho Hoffenheim. Hay mới nhất là 15 phút giật gân với 3 bàn thắng vào lưới đội đầu bảng Dortmund.

  • Thiago, viên kim cương tỏa sáng sau 6 năm phủ bụi Thiago, viên kim cương tỏa sáng sau 6 năm phủ bụi

    6 năm trước, Pep Guardiola nhậm chức HLV trưởng Bayern Munich, và tìm mọi cách đưa về Thiago Alcantara. Nhưng phải đến tận thời điểm này, Thiago mới thể hiện hết khả năng của mình khi được chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm - hay được gọi là “số 6” - đúng như số áo trên lưng anh.

  • Vắng Reus chưa phải ngày tận thế với Dortmund Vắng Reus chưa phải ngày tận thế với Dortmund

    Marco Reus là thủ quân, là người truyền cảm hứng vào các đợt lên bóng, là chân sút số một của Dortmund với 17 bàn thắng mùa này. Nhưng cho dù vắng Reus trong chuyến làm khách tới Tottenham đêm mai, đội bóng của Lucien Favre vẫn còn sức mạnh tiềm tàng trên hàng công.

  • Bayern thắng nhưng Mueller thua Bayern thắng nhưng Mueller thua

    Hạ Schalke 3-1 cuối tuần qua, Bayern Munich tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc đua đến chức vô địch Bundesliga với Dortmund, khi khoảng cách giữa 2 đội lúc này chỉ còn 5 điểm. Nhưng nếu Hùm xám vừa có chiến thắng quan trọng thì đây là trận đấu mà tiền vệ Thomas Mueller đã phải nhận lấy thất bại khi phải ngồi dự bị cả trận.

  • Vòng 21 Bundesliga: Dortmund hòa không tưởng, Bayern trở lại vị trí thứ 2 Vòng 21 Bundesliga: Dortmund hòa không tưởng, Bayern trở lại vị trí thứ 2

    Dẫn trước 3 bàn tới phút 75 nhưng sự chủ quan khiến Dortmund vẫn bị Hoffenheim cầm chân, trong khi Bayern có chiến thắng tưng bừng trước Schalke để trở lại vị trí thứ 2 trên BXH.

  • Leverkusen 3-1 Bayern: Thua ngược Leverkusen, Bayern bị Dortmund nới rộng khoảng cách Leverkusen 3-1 Bayern: Thua ngược Leverkusen, Bayern tiếp tục ngửi khói Dortmund

    Tuy có bàn thắng dẫn trước trên sân của Leverkusen, rút cục Bayern Munich lại để thua ngược với tỷ số 3-1. Thất bại cay đắng này khiến họ bị tụt lại xa hơn so với Dortmund trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga.

  • Schmelzer, tượng đài bị la ó Schmelzer, tượng đài bị la ó

    Marcel Schmelzer chuẩn bị đón chào cột mốc quan trọng của sự nghiệp. Nếu ra sân trước Frankfurt cuối tuần này, hậu vệ 31 tuổi sẽ có trận đấu thứ 250 tại Bundesliga. Không ai ở Dortmund sánh kịp người đồng đội giàu kinh nghiệm. Nhưng trớ trêu cho Schmelzer, mỗi lần ra sân là một lần chịu tiếng la ó từ chính các CĐV nhà.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x