Wolfsburg hẹn Dortmund ở chung kết Cúp QG Đức sau trận thắng vùi dập Bielefeld

Thanh Sơn
07:12 ngày 30-04-2015
Sau khi xuất sắc vượt qua những đại diện Bundesliga như Bremen hay M’Gladbach, đội bóng hạng Ba Arminia Bielefeld đã không thể tạo thêm bất ngờ khi chạm trán với Wolfsburg. Dù được đá trên sân nhà, đội bóng của HLV Norbert Meier vẫn đã để thua tan nát 0-4 phải phải nhường tấm vé đi tiếp cho “Bầy sói”.
Wolfsburg hẹn Dortmund ở chung kết Cúp QG Đức sau trận thắng vùi dập Bielefeld
Bàn thắng
Wolfsburg: Arnold (8' 55'), Gustavo (31'), Perisic (51')

Tại SchuecoArena vào đêm qua, có lẽ chính Wolfsburg cũng không thể ngờ họ lại có thể có một trận đấu dễ dàng đến thế. Ngay ở phút thứ 8, lưới của Bielefeld đã rung lên sau cú cứa lòng hiểm hóc bằng chân trái đưa bóng vào góc cao của Maximilian Arnold. Đến phút 31, cục diện trận đấu coi như đã được an bài khi Bas Dost chuyền bóng bằng đầu để cựu tiền vệ Bayern Munich  Luiz Gustavo đánh đầu nối nâng tỷ số lên thành 2-0.


VIDEO: Arminia Bielefeld 0-4 Wolfsburg


Hai bàn thua chóng vánh khiến chủ trương chơi chặt chẽ và chờ cơ hội phản công của Bielefeld bị phá sản hoàn toàn. Lâm vào tình cảnh ấy, không có gì khó hiểu khi tinh thần của các cầu thủ chủ nhà đi xuống thấy rõ. Ngược lại, Wolfsburg vẫn chơi đầy hưng phấn, họ quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng để giải tỏa sức ép sau chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua.

Trong hiệp 2, thế trận cũng không có gì thay đổi, khi Bielefeld chỉ biết co cụm chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của đối phương. Thi đấu bạc nhược như vậy, việc Bielefeld chỉ phải nhận thêm 2 bàn thua sau những cú dứt điểm của Perisic (51') và Arnold (55’) xem ra vẫn còn là ít.

Buộc Bielefeld phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà sau 20 trận, Wolfsburg đã có màn thị uy không thể tuyệt vời hơn trước khi bước vào trận chung kết. Ngày 31/5 tới, họ sẽ gặp thử thách cuối cùng ở cúp QG Đức mang tên Dortmund, đội bóng mới vượt qua Bayern vào hôm qua sau những loạt đá luân lưu 11m.

Đội hình thi đấu
Arminia Bielefeld: Alexander Schwolow, Stephan Salger, Florian Dick, Julian Borner (46’), Sebastian Schuppan, Tom Schutz, Christian Muller (David Ulm 65’), Dennios Mast, Christoph Hemlein, Manuel Junglas, Fabian Klos (Bielefeld:Koen 76’).

Wolfsburg: Diego Benaglio, Timm Klose, Naldo, Ricardo Rodriguez (Marcel Schafer 73’), Daniel Caligiuri, Ivan Perisic (André Schuerrle 69’), Kevin De Bruyne (:Josuha Guilavogui 54’), Luis Gustavo Dias, Vieirinha, Maximilian Arnold, Bas Dost.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x