Nhà vô địch lịch sử
Bất chấp dịch bệnh, giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 đã về đích an toàn. Chất lượng chuyên môn của các trận đấu được đánh giá khá cao. Nhiều cuộc so tài đem đến cảm giác mãn nhãn cho người xem, ví dụ như cuộc đối đầu giữa Hà Nội I Watabe và TP.HCM I, hay cuộc chạm trán giữa TKS.VN và Hà Nội I Watabe…
Trên phương diện cá nhân, nhiều cầu thủ, đặc biệt là các tuyển thủ chơi hay và giữ được phong độ cao. Có thể kể đến cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Hải Yến (Hà Nội I Watabe), thủ môn Kim Thanh (TP.HCM I), tiền đạo Huỳnh Như (TP.HCM I), tiền vệ Bích Thùy (TP.HCM I)… đều đem tới cảm giác yên lòng cho HLV trưởng Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam.
Trong cuộc đua vô địch năm nay, người xem kỳ vọng Hà Nội I Watabe sẽ tạo nên cú lật đổ trước TP.HCM I. Thực tế, đội bóng Thủ đô với dàn cầu thủ chất lượng đã đeo bám quyết liệt. Nhưng ở thời khắc quyết định, TP.HCM I đã khẳng định giá trị và sức mạnh bằng chiến thắng trước Hà Nội I Watabe, qua đó khiến giấc mộng của đối phương bất thành. Trận thắng ấy đưa TP.HCM I tiến một bước dài đến chức vô địch. Phải thừa nhận, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi lên ngôi bằng nội lực chứ không cần may mắn khi chứng tỏ được sức mạnh vượt trội trước 3 ƯCV nặng ký khác là Hà Nội I Watabe, PP.HN và TKS.VN.
Điểm số mà TP.HCM I giành được trong 6 trận đối đầu trực tiếp này lên đến 16 điểm, con số quá thuyết phục. Huỳnh Như và đồng đội còn tạo nên chuỗi bất bại chưa từng có trong lịch sử giải đấu với 13 trận thắng, 1 trận hòa. Ở mùa giải 2017, TP.HCM I cũng trải qua 13 trận thắng, nhưng họ lại có 1 trận thua.
Khoảng cách vẫn còn lớn
Cuộc đua vô địch khá gay cấn, nhưng phải thừa nhận, “Big Four” gồm TP.HCM I, Hà Nội I Watabe, TKS.VN và Phong Phú Hà Nam vẫn tạo khoảng cách rất lớn về chuyên môn so với 4 đội còn lại là Thái Nguyên T&T, Sơn La, TP.HCM II và Hà Nội II Watabe. Có thể hiểu khi “tinh hoa” được gom cho Hà Nội I Watabe và TP.HCM I nên TP.HCM II và Hà Nội II Watabe chỉ là lực lượng dự bị, trong khi 2 đội bóng còn lại cần tự đánh giá lại.
Trong số đó, Thái Nguyên được kỳ vọng vì có sự hỗ trợ về tài chính của tập đoàn T&T. Đoàn quân của ông Đoàn Việt Triều cũng tạo bất ngờ ở ngày ra quân khi buộc PP.HN phải chia điểm. Tuy vậy, Thái Nguyên T&T chỉ “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Bởi sau đó, họ trở về thế yếu khi đối đầu các đàn chị, thậm chí gặp rất nhiều khó khăn trước nhóm cuối. Có lẽ, Thái Nguyên T&T cần phải đầu tư mạnh hơn nữa mới hy vọng trở thành “ngựa ô” của giải.
Cũng như mọi năm, giải nữ VĐQG 2020 vẫn chưa nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của NHM. Những trận đấu trên sân Thống Nhất (TP.HCM) rất ít khán giả dù BTC mở cửa tự do, trước khi được chuyển xuống sân Bình Dương tổ chức vì Covid-19 là bằng chứng cho nỗi trắc ẩn về tình yêu của khán giả với bóng đá nữ. Giải năm nay cũng để lại dư vị buồn sau hành động nông nổi bỏ trận đấu để phản ứng trọng tài của PP.HN dẫn đến án phạt nặng đối với HLV trưởng Nguyễn Thế Cường. Đây là bài học đắt giá để các đội “răn” mình, qua đó hướng đến hình ảnh đẹp và ấn tượng hơn trong những mùa giải tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn