Chính xác hơn là Olympic Tây Ban Nha đã trải qua 7.602 ngày không ghi bàn kể từ sau pha lập công của Gabri ở Olympic Sydney 2000. Những tưởng cơn hạn bàn thắng của họ sẽ được giải quyết ở Olympic London 2012 khi đội hình Olympic Tây Ban Nha năm đó rất mạnh.
Vâng, HLV Luis Milla đã tập hợp một nhóm cầu thủ tuyệt vời, trong đó có ba người vừa vô địch EURO 2012 (Jordi Alba, Javi Martinez và Juan Mata). Bên cạnh nhóm hảo thủ đó, những tài năng như De Gea, Inigo Martínez, Koke, Isco, Rodrigo, Ander Herrera, Azpilicueta và Muniain cũng được kỳ vọng rất cao, nhưng kết cục lại thê thảm hơn.
Olympic Tây Ban Nha đứng chót bảng D với chỉ 1 trận hòa, 2 thua và không ghi nổi bàn thắng nào dẫu nằm ở bảng đấu khá nhẹ cùng Olympic Nhật Bản, Olympic Honduras và Olympic Morocco. Thêm trận hòa 0-0 khá vô duyên trước Ai Cập ở trận ra quân tại kỳ Olympic Tokyo lần này, nỗi thất vọng dành cho Olympic Tây Ban Nha càng cao.
Tất nhiên, Olympic Tây Ban Nha không muốn kéo dài hơn nữa chuỗi ngày khan hiếm bàn thắng. Họ muốn phá dớp và trước Olympic Australia sẽ là cơ hội rất tốt để những tài năng như Pedri, Olmo, Oyarzabal, Soler, Asensio chấm dứt lời nguyền không ghi bàn tại Thế vận hội suốt 2 thập kỷ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn