Rafa Mir, từ cậu bé futsal đến người hùng U23 Tây Ban Nha

Tiểu Lý
07:15 ngày 02-08-2021
Bắt đầu từ bóng đá futsal và từng bị lò La Masia loại không thương tiếc, Rafa Mir bất ngờ vụt sáng ở Olympic Tokyo. Ở trận tứ kết gặp U23 Bờ Biển Ngà, anh đã lập hat-trick để đưa Tây Ban Nha vào vòng bán kết.
Rafa Mir, từ cậu bé futsal đến người hùng U23 Tây Ban Nha

U23 Tây Ban Nha đã đánh bại đối thủ Bờ Biển Ngà với tỉ số 5-2 trong hiệp phụ để giành quyền vào vòng bán kết Olympic Tokyo. Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente chưa hết ngỡ ngàng: “Khi đội nhà bị dẫn 2-1 ở phút bù giờ đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu Tây Ban Nha bị loại, đó là sự bất công lớn, vì các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn. Rất may, Rafa Mir đã tỏa sáng kịp thời để đòi lại sự công bằng”.

Mir đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương để tung ra cú dứt điểm cận thành ở phút bù giờ cuối cùng. Nhờ đó, Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa 2-2. Để rồi sau đó trong hiệp phụ, “Tiểu bò tót” ghi thêm 3 bàn nữa vào lưới của Bờ Biển Ngà, trong đó tiền đạo 24 tuổi đang thuộc biên chế Wolves có thêm 2 pha lập công để hoàn tất cú hat-trick để đời. Nhờ sự tỏa sáng của Mir, lần đầu tiên kể từ Olympic 2000, Tây Ban Nha lại có mặt ở vòng bán kết của một kỳ Olympic.

Truyền thông Tây Ban Nha đang bốc Mir lên tận mây xanh. Nhiều đội bóng hàng đầu của xứ sở bò tót, trong đó có Barca đã lập tức đánh tiếng muốn có sự phục vụ của chân sút 24 tuổi này. Không mấy người biết rằng, trước khi phải bỏ xứ sang Anh đầu quân cho Wolves, Mir từng ăn tập ở lò đào tạo trứ danh La Masia trong quãng thời gian 2 năm. Nhưng Barca sau đó đã quyết định loại anh, khiến tiền đạo này phải phiêu dạt sang đội trẻ của Murcia, rồi sau đó là đội trẻ của Valencia.

Mir là con trai cả trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Bố của anh là hậu vệ Magin Mir – người trong suốt sự nghiệp chủ yếu thi đấu cho các đội bóng hạng Hai và hạng Ba ở xứ sở bò tót. Ngay từ khi Rafa Mir còn rất nhỏ, người cha đã phát hiện ra năng khiếu của con trai. Ông hướng Mir đá ở vị trí tiền đạo vì cho rằng, trong vai trò đó, cậu con cả của mình sẽ dễ nổi tiếng hơn, tương lai về sau sẽ xán lạn hơn so với người cha nổi tiếng đá rắn ở vị trí trung vệ.

Rafa Mir đã tỏa sáng rực rỡ trong trận tứ kết gặp U23 Bờ Biển Ngà đưa U23 Tây Ban Nha vào bán kết

Điều thú vị là Mir đến với trái bóng từ môn futsal. Bố anh đã gửi gắm cậu con trai cho đội Javali Nuevo và sau đó là EIPozo Murcia. Ở đó, Mir đã ghi tới 120 bàn thắng, trước khi chuyển sang đá sân cỏ với CLB Ranero. Ghi tới 141 bàn thắng sau 2 mùa bóng cho Ranero, anh lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên Barca. Do vậy, đã gia nhập La Masia và trải qua 2 năm thử thách ở đó.

Từ khi ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp, Mir rất lận đận. Anh không trụ lại được ở Valencia để rồi phải phiêu dạt sang Anh đầu quân dưới trướng ông thầy cũ Nuno Santo, trong màu áo CLB Wolves. Nhưng tiền đạo này có vẻ không hợp với bóng đá xứ sở sương mù. Đó là lý do anh bị đem cho Las Palmas và ở mùa trước là Huesca mượn.

Trong màu áo của Huesca mùa trước, Mir đã ghi được 13 bàn thắng. Nhờ đó đã được HLV Fuente triệu tập vào đội hình tham dự Olympic Tokyo. Có lẽ khi dành cơ hội cho tiền đạo 24 tuổi này, ông Fuente cũng không nghĩ rằng anh lại có thể trở thành người hùng của U23 Tây Ban Nha như trong trận đấu với đối thủ Bờ Biển Ngà vừa qua.

Có thể khẳng định, Mir đã từ bóng tối bước ra ánh sáng, chỉ sau cú hat-trick vào lưới U23 Bờ Biển Ngà ở vòng tứ kết môn bóng đá Nam Olympic Tokyo. Chắc chắn sẽ khi trở về từ Nhật Bản, tiền đạo 24 tuổi này có quyền lựa chọn cho mình một bến đỗ lý tưởng hơn. Được biết, ngoài Barca, Atletico cũng đang ngỏ ý muốn chiêu mộ Mir.

Mir tăng giá, Huesca cũng mừng

Trước Olympic Tokyo, Mir được định giá 15 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng sau cú hat-trick vào lưới Bờ Biển Ngà, phí chuyển nhượng của anh chắc chắn tăng vọt. Đội bóng chủ quản Wolves nhiều khả năng sẽ nhân cơ hội này bán Mir. Nếu vậy, Huesca cũng sẽ có được một khoản không nhỏ. Vì họ có điều khoản được hưởng 25% khoản phí chuyển nhượng của Mir.

Dani Olmo

“Chúng tôi đã đánh bại đối phương theo đúng cách chơi của mình: Kiểm soát bóng, pressing tầm cao và di chuyển thật nhiều. Tất nhiên, chúng tôi chưa muốn dừng lại. Toàn đội sẽ cố gắng để mang về tấm HCV”, Dani Olmo (U23 Tây Ban Nha)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x