Tại Auxerre, Cisse thường xuyên bị HLV Roux mắng nếu đi tiệc tùng hoặc mất tập trung trên sân. “Các quy tắc của Guy Roux rất đơn giản. Nếu ai chơi kém sẽ ngồi dự bị, người chơi tốt sẽ luôn ở trên sân. Mọi sự cạnh tranh luôn là công bằng. Chỉ có chăm chỉ luyện tập, luyện tập và luyện tập, nếu không muốn bị đào thải”.
Ngoài Cisse còn có Philippe Mexes, Olivier Kapo, Alain Boumsong, những người đã giúp Auxerre cán đích thứ 3 tại Ligue 1 2001/02 và đoạt Cúp Quốc gia Pháp 2002/03. Bản thân Cisse từng đoạt ngôi Vua phá lưới Ligue 1 2001/02. Ba cái tên còn lại cũng được Guy Roux tin dùng. Nếu Mexes được mệnh danh là “Laurent Blanc mới” của bóng đá Pháp, thì Boumsong cũng được ví như một Marcel Desailly phiên bản hai.
2002/03 cũng là mùa thứ hai trong lịch sử, Auxerre giành vé dự Champions League. Dù bị loại từ vòng bảng nhưng họ gây tiếng vang lớn khi hạ gục Arsenal 2-1 ngay tại sân Highbury và trở thành đội bóng Pháp duy nhất thắng Pháo thủ trên sân của đội bóng này. Cả Boumsong, Mexes, Kapo và Cisse đều gắn bó với Auxerre đến Hè 2004, cùng ĐT Pháp đăng quang ngôi vô địch Confederations Cup 2003 sau khi đánh bại Cameroon trong trận chung kết.
Cisse xem Guy Roux như người cha thứ hai Trong cuốn tự truyện “Con sư tử không bao giờ chết” xuất bản cuối năm 2015 của mình, Djibril Cisse từng nhấn mạnh rằng một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc tới anh chính là cựu HLV Guy Roux. “Với tôi, Guy như một người cha đáng kính. Nếu tôi không khỏe, ông mang thức ăn tới tận nhà, xem tôi có ổn và cần gì không. Ông chăm sóc tôi từ năm tôi 15 tuổi và thường xuyên gọi điện thông báo tình hình của tôi cho mẹ tôi. Ông là người đặc biệt nhất với tôi”, Cisse chia sẻ. |
XEM THÊM
Mbappe chỉ còn giá 40 triệu euro vì đại dịch Covid-19
Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG
Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn