Và cuối cùng, ĐT Pháp phải trông chờ vào lão tướng Olivier Giroud mới có thể hoàn tất cú lội ngược dòng trước Moldova. Ở tuổi 33, Giroud vẫn rất hữu dụng. Anh biết cách lên tiếng vào những thời khắc quyết định, bất kể cảm giác thi đấu là điều Giroud không có vì anh phải ngồi dự bị liên tục tại Chelsea.
Giroud lãnh trách nhiệm sút phạt đền ở phút 79 và lạnh lùng hạ gục thủ thành Koselev để manh về chiến thắng quan trọng cho Les Bleus. Thêm một trận đấu nữa Giroud nhận được những lời khen từ HLV Didier Deschamps. “Olivier luôn đóng vai trò quan trọng với cả đội, là mắt xích không thể thay thế. Không chỉ dũng cảm đá phạt đền, Olivier còn giúp các vệ tinh chơi quanh mình có cơ hội ghi bàn. Đó là lý do vì sao cậu ấy luôn được trọng dụng tại ĐT Pháp”, Deschamps nhấn mạnh sau trận.
Giroud đã nâng tổng số bàn thắng cho ĐTQG lên con số 39 và anh chỉ còn thiếu 2 nữa để đuổi kịp thành tích của huyền thoại Michel Platini. Với phong độ hiện tại, chẳng có lý do gì ngăn cản Giroud tiếp tục lập nên những cột mốc mới trong màu áo Les Bleus.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn