Jese Rodriguez, bản hợp đồng thảm hại của PSG

Việt Hà
14:01 ngày 23-04-2020
Tiền đạo Jese Rodriguez đã bị Sporting Lisbon “trả về địa phương” trước thời hạn. Nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha cũng chẳng được chào đón tại PSG. Người Paris thậm chí chẳng biết giải quyết ra sao với “cục nợ” này.
Jese Rodriguez, bản hợp đồng thảm hại của PSG

Jese đã từng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất trong màu áo Real Madrid. Thế nên, không ai hình dung nổi những gì diễn ra với tiền đạo sinh năm 1993 này. Từ khi cập bến Paris vào mùa Hè 2016 với giá 25 triệu euro, Jese mới chỉ thi đấu tổng cộng 16 trận trong màu áo PSG. Phần lớn thời gian suốt 4 mùa giải qua, chân sút người TBN bị đem cho mượn tại Las Palmas, Stoke City, Betis và mùa này là Sporting Lisbon.

Ngay cả tại các đội bóng tầm trung ở châu Âu, Jese cũng chưa từng tỏa sáng như kỳ vọng. Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này, tiền đạo 27 tuổi mới ra sân 12 lần trong đó chỉ được đá chính một nửa số trận (6), ghi 1 bàn thắng.

Đó là lý do HLV Ruben Amorim quyết định trả Jese về PSG trước thời hạn. Cho dù giải vô địch Bồ Đào Nha nối lại sau dịch bệnh, Sporting Lisbon cũng không cần sự phục vụ của tiền đạo đã cách rất xa thời đỉnh cao tại Real Madrid.

Đây không phải lần đầu tiên Jese bị trả về PSG trước thời hạn. Tại mùa giải 2017/18, Stoke City cũng cắt đứt hợp đồng cho mượn vì không chịu nổi thói vô kỷ luật của Jese, người đã vắng mặt liên tiếp trong nhiều buổi tập.

Lối sống có phần buông thả của chân sút trưởng thành từ Real Madrid phần nào cản trở sự nghiệp của cầu thủ này. Ngoài ra, cú sốc trong cuộc sống riêng (con trai Jese sinh non vào năm 2017 và phải nằm viện thời gian dài) cũng làm Jese giảm sút sự tập trung vào bóng đá.

Có thể xem Jese là vụ chuyển nhượng thất bại nhất trong lịch sử PSG. Nhưng chính đội chủ sân Công viên các hoàng tử cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ. Họ đã không tính toán kỹ lưỡng khi mua về một cầu thủ có tiền sử chấn thương phức tạp. Jese từng là niềm hy vọng của bóng đá Tây Ban Nha khi cùng đội U19 TBN vô địch châu Âu năm 2012.

Tiền đạo sinh năm 1993 có xuất phát điểm rất tốt tại Real Madrid nhưng đà phát triển của Jese đã chững lại sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối vào tháng 3/2014. Cho dù Jese phần nào tìm lại phong độ tại mùa giải 2015/16 (38 trận, 6 bàn), Zidane vẫn chỉ xem tiền đạo này là món hàng kém chất lượng.

Tháng 8/2016, những người Paris đã chào đón Jese như một ngôi sao tấn công đến từ đội bóng lớn nhất thế giới. Lúc đó ở tuổi 23, Jese hiển nhiên còn cả tương lai phía trước. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, HLV Unai Emery sớm nhận ra bản hợp đồng 25 triệu euro không theo kịp các đồng đội.

Khi Thomas Tuchel lên thay Emery vào mùa Hè 2018, vị HLV người Đức cũng nhanh chóng loại Jese khỏi mọi kế hoạch. Vấn đề không nằm ở khía cạnh chiến thuật hay sự hòa hợp lối chơi mà đơn giản bởi Jese không với tới được đẳng cấp của dàn sao PSG.

Bây giờ việc Sporting Lisbon trả Jese về PSG lại làm khó đội ĐKVĐ Ligue 1. Tuchel tất nhiên không dùng một cầu thủ đã xuống dốc thảm hại. Nhưng rao bán Jese lúc này cũng chẳng có ai mua (dù giá tiền đạo người TBN tụt xuống còn 4 triệu euro).

PSG sẽ phải tiếp tục tìm kiếm một CLB sẵn sàng mượn Jese ở mùa giải tới. Đó là giải pháp quen thuộc giúp PSG tránh phải trả lương cho “cục nợ” này trước khi đường ai nấy đi vào cuối mùa giải 2020/21 khi Jese hết hợp đồng.  

Chơi xấu bạn gái cũ

Rắc rối đời tư cũng ảnh hưởng tới sự tập trung của Jese. Tiền đạo người TBN từng mâu thuẫn nặng nề với bạn gái cũ Aurah Ruiz khi cô này chỉ trích Jese bỏ bê đứa con sinh non. Hồi đầu tháng 4, Aurah Ruiz tham gia show truyền hình thực tế Big Brother thì bị loại ngay vòng đầu. Hóa ra, Jese đã chi đến 5000 euro để nhắn tin ủng hộ đối thủ của bạn gái cũ. “Đòn thù” của tiền đạo PSG khiến Aurah Ruiz bị loại vì lượng tin nhắn thấp. 

XEM THÊM

Nếu không vì Covid-19, Mbappe đã là người của Real

10 cầu thủ tấn công hay nhất Ligue 1 mùa này

Có một PSG bản lĩnh hơn hiện tại

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Người cũ M.U 'vẽ đường' giúp Neymar trở thành cầu thủ hay nhất thế giới Người cũ M.U 'vẽ đường' giúp Neymar trở thành cầu thủ hay nhất thế giới

    Cựu hậu vệ CLB Man United là Rafael da Silva (đang chơi bóng ở Pháp cho Lyon) mới đây đã gửi tới đồng hương Neymar lời khuyên rất đáng chú ý. Theo cầu thủ người Brazil này thì Neymar không có tố chất thủ lĩnh, nhưng có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới nếu tập trung hơn cho bóng đá.

  • Ligue 1 không huỷ bỏ mùa giải 2019/20 Ligue 1 không huỷ bỏ mùa giải 2019/20

    Chiều thứ Ba (21/04), BTC Ligue 1 (LFP) và đại diện các CLB đã có cuộc họp để giải quyết phần còn lại của mùa giải.

  • Neymar mất số tiền không tưởng nếu trở lại Barca Neymar mất số tiền không tưởng nếu trở lại Barca

    Neymar sẽ đút túi 52 triệu euro (trước thuế) một năm nếu ở lại PSG mùa tới, song một khi trở lại Barcelona, chân sút người Brazil phải chấp nhận sụt giảm tiền lương ở mức khổng lồ.

  • Florian Maurice, phù thủy chuyển nhượng của bóng đá Pháp Florian Maurice, phù thủy chuyển nhượng của bóng đá Pháp

    “Florian Maurice ra đi làm tôi rất đau đớn! Anh ấy gắn bó với Lyon từ lúc là cầu thủ đến khi làm Giám đốc Tuyển dụng. Vị trí của Florian tại CLB rất quan trọng! Vài ngày trước anh ấy còn phủ nhận tin đồn rời Lyon, vậy mà lúc này anh ấy chuẩn bị làm Giám đốc Thể thao của Rennes. Tôi sẽ phải xoay sở sao đây?”, chủ tịch Aulas của Lyon cay đắng nói...

  • 2 Mbappe chắc chắn xuất sắc hơn 2 Neymar 2 Mbappe chắc chắn xuất sắc hơn 2 Neymar

    Vị thế của Neymar tại PSG đang ngày càng lép vế trước Kylian Mbappe sau những tuyên bố mới đây của một người cũ của PSG, Jean-Michel Larque.

  • Huyền thoại Rai: 'Thái độ của tôi đã cứu vớt tôi tại PSG' Huyền thoại Rai: 'Thái độ của tôi đã cứu vớt tôi tại PSG'

    Cựu danh thủ Rai của PSG vừa trả lời phỏng vấn trên L’Equipe. Ông nhìn lại giai đoạn thành công của đội bóng thủ đô nước Pháp giữa những năm 1990, đồng thời so sánh PSG thời của ông và hiện tại. Huyền thoại này cũng đề cập đến những khoảnh khắc đẹp nhất và đáng quên nhất của chính mình cùng PSG.

  • Marseille giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình Marseille giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình

    Trong thời gian cách ly tại gia vì Covid-19, tình trạng bạo lực gia đình ở Pháp tăng cao đột biến. Để hỗ trợ các bà vợ muốn thoát khỏi ông chồng vũ phu, đội bóng Marseille đã biến trung tâm Robert-Louis Dreyfus thành nơi trú ngụ trong những ngày này.

  • Alex Telles chuẩn bị cập bến PSG, Chelsea hụt hẫng Alex Telles chuẩn bị cập bến PSG, Chelsea hụt hẫng

    Đội bóng chủ quản của hậu vệ trái Alex Telles, Porto đã báo giá với PSG rằng họ sẽ chấp nhận số tiền chuyển nhượng 25 triệu euro, báo hiệu thương vụ này sắp hoàn thành trong thời gian tới.

  • Eric Abidal có thể trở lại Lyon Eric Abidal có thể trở lại Lyon

    Lyon vừa chính thức xác nhận sự ra đi của giám đốc tuyển dụng Florian Maurice và để lấp vào khoảng trống này, chủ tịch Jean-Michel Aulas cùng GĐTT Juninho đang phải ráo riết liên hệ với các ứng cử viên.

  • Juninho muốn kéo Gustavo trở lại Ligue 1 Juninho muốn kéo Gustavo trở lại Ligue 1

    Mặc dù đang khoác áo Fenerbahce sau khi rời Marseille vào mùa Hè năm ngoái, song tiền vệ Luiz Gustavo vẫn luôn để ngỏ khả năng trở lại Ligue 1 thi đấu. Có lẽ nắm bắt được mong muốn của Gustavo nên GĐTT của Lyon, ông Juninho bắt đầu lên kế hoạch đưa cựu tuyển thủ Brazil trở lại chơi bóng tại Pháp.

  • Bruno Guimaraes, tân binh của Lyon: 'Tôi sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu' Bruno Guimaraes, tân binh của Lyon: 'Tôi sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu'

    Bruno Guimaraes là bản hợp đồng của Lyon ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Anh chia sẻ trên Goal.com về tham vọng và sự hòa nhập nhanh chóng với đội bóng Pháp. Mới đến hồi tháng 1/2020, Bruno đã tỏa sáng chỉ sau vài trận tại Champions League. Bruno cũng giải thích lý do từ chối Atletico để chọn Lyon và nói về biệt danh “Juninho mới” của anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x