Bà Laurence Py - Mẹ của hai ngôi sao Lucas và Theo Hernandez

Lucas và Theo Hernandez thành công đều nhờ mẫu thân

Minh Huy
09:39 ngày 31-12-2018
Trên hành trình chinh phục đỉnh cao của hai anh em Lucas và Theo Hernandez, luôn có bóng dáng của người mẹ vĩ đại Laurence Py. Khi bố của Lucas và Theo bỏ đi cách đây 17 năm, một mình bà Laurence cực nhọc nuôi dạy hai con nên người...
'Lucas sẽ là ông bố tốt, bởi nó sống thiếu bố từ bé'
Theo Hernandez vô địch Champions League cùng Real vào tháng 5/2018. Hai tháng sau, Lucas Hernandez lên đỉnh vinh quang với Cúp vàng tại World Cup 2018. Trong những khoảnh khắc hai cậu con trai bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu cấp CLB và thế giới cấp đội tuyển ấy, bà mẹ đơn thân Laurence vô cùng hạnh phúc và nghẹn ngào không nói nên lời. “Tôi từng là một VĐV, từng thi đấu và giờ lại là một HLV thể dục thẩm mỹ, nhưng những khoảnh khắc mà hai con trai vừa trải qua mới khiến tôi xúc động và được an ủi nhất”, bà Laurence cho biết trong bài phỏng vấn rất thú vị trên Aujourd’hui en France.

Với bà Laurence, thật khó tin rằng thành công lại đến sớm với “hai cục kim cương” của bà khi cả hai mới chỉ ở tuổi đôi mươi. Theo - sinh năm 1997 - mới chơi mùa đầu tiên cho Real (ký hợp đồng 6 năm với đội chủ sân Bernabeu vào tháng 7/2017), còn Lucas - sinh năm 1996 - lần đầu lên ĐT Pháp vào tháng 3/2018. “2018 là năm hoàn hảo của gia đình, đặc biệt là Lucas. Lần đầu lên tuyển, rồi vô địch thế giới và đón con trai đầu lòng. Lucas đã nỗ lực hết mình để đạt được thành công”, bà Laurence chia sẻ.

Laurence nói rằng con trai bà chẳng hề thay đổi sau vinh quang trên đất Nga, bởi anh là cậu bé khiêm tốn và luôn nỗ lực học hỏi. Trên sân cỏ, Lucas là cầu thủ dũng mãnh và chơi bóng như một chiến binh, nhưng ngoài đời, anh lại rất điềm tĩnh và trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi 22. Có lẽ biết mẹ quá vất vả vì phải nuôi hai anh em đang tuổi ăn tuổi lớn, nên Lucas và Theo luôn vâng lời bà, làm mọi thứ để bà yên lòng. “Cả hai đứa đều không thích học văn hóa, nhưng tôi phải dọa chúng. Nếu không làm hết bài tập, thì khỏi chơi bóng. Vậy là chúng ngoan ngoãn nghe lời”, bà Laurence nhấn mạnh.

Bà Laurence cũng cho biết, dù có cha là cầu thủ (ông Jean-Francois Hernandez từng khoác áo Toulouse, Sochaux, Marselle…), nhưng chính bà mới là người dìu dắt hai cậu con trai theo nghiệp bóng đá. Laurence vốn là VĐV điền kinh, sau đó bà dạy gym và thể dục thẩm mỹ, vì thế bà cũng muốn các con chơi thể thao. Khi Lucas và Theo còn bé, bà Laurence đã đăng ký cho hai anh em chơi bóng ngay cạnh phòng tập gym của bà để hết giờ tiện đón các con. Rất vất vả, nhưng bà Laurence làm tất cả để hai con có điều kiện tốt nhất chơi bóng.


Xuất thân là VĐV, Laurence hiểu những áp lực khó khăn của các con và luôn kịp thời động viên, an ủi. “Theo và Lucas là những cậu bé rất ngoan và hiểu chuyện, nhất là Lucas. Thằng bé luôn nỗ lực để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Không phải vì nó là con trai tôi mà tôi nói thế, thực sự Lucas là một thiên thần. Nó hiểu tất cả những gì tôi làm cho nó và luôn nói với tôi rằng, nó sẽ chẳng có gì nếu tôi không ở bên cạnh. Không bao giờ Lucas nghỉ tập, cũng không đi hộp đêm, không bù khú. Lucas rất có trách nhiệm bởi nó biết những gì nó muốn”, bà Laurence cho biết.

Hàng ngày, bà Laurence phải làm việc từ 10h00 đến 20h00. Đôi khi bà phải xin ông chủ đổi giờ dạy để có thời gian đưa đón các con đi tập. Cố gắng thu xếp thời gian để làm sao không bị ảnh hưởng tới công việc và thu nhập, Laurence cũng phải đợi các con hàng giờ dưới trời nắng hoặc lạnh thấu xương, mà không có người hỗ trợ. Mẹ con bà sống tại Tây Ban Nha, trong khi gia đình bà lại ở Pháp. Quan điểm dạy dỗ các con của Laurence cũng rất tuyệt: “Tôi không áp đặt bọn trẻ, chỉ đồng hành cùng chúng. Tôi cũng không khuyên bảo chúng về chuyên môn, mà chỉ dặn chúng phải cư xử phải phép trên sân cỏ”.

Bà cũng tin rằng Lucas sẽ là một ông bố tốt vì anh vốn thiếu tình cảm của cha. Cách đây 17 năm, bố Lucas bỏ trốn sang Thái Lan vì nợ nần. Thậm chí đến giờ, cũng không ai biết được địa chỉ của ông vì ông đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người thân do sợ chủ nợ sẽ tìm đến. “Lucas là một ông bố tuyệt vời, có lẽ bởi nó sống thiếu bố từ lúc mới 5 tuổi. Martin (con trai Lucas) trở thành động lực của nó”, bà Laurence chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Đội hình tiêu biểu Ligue 1 2018: Sự trở lại của nhà vua Đội hình tiêu biểu Ligue 1 2018: Sự trở lại của nhà vua

    So với năm 2017 bị Monaco lấn lướt, PSG đã trở lại vị thế thống trị khi chiếm đến 7 suất trong Đội hình tiêu biểu Ligue 1 năm 2018, do các chuyên gia của tờ L'Équipe bầu chọn. Lyon cũng góp 2 đại diện với Ndombele và Ferland Mendy. Hiện tượng Nicolas Pepe (Lille) xứng đáng góp mặt, trong khi vị trí “gác đền” thuộc về Lecomte của Montpellier.

  • PSG chi đậm để có Isco vào mùa Hè 2019 PSG chi đậm để có Isco vào mùa Hè 2019

    Vẫn đang tìm kiếm những tăng cường cho hàng tiền vệ để sẵn sàng nhả Adrien Rabiot cho Barcelona, PSG có những toan tính táo bạo và có thể “giật bom tấn” ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

  • Di Maria là cầu thủ thi đấu nhiều nhất PSG mùa này: Niềm tin của Tuchel  được đền đáp Di Maria: Niềm tin của Tuchel được đền đáp

    Angel Di Maria đang là học trò cưng của HLV Thomas Tuchel. Không phải Kylian Mbappe, Neymar hay Edinson Cavani mà Di Maria mới là cầu thủ thi đấu nhiều nhất của PSG ở mùa này với 1.827 phút. Và cựu tiền vệ M.U ngày càng cho thấy tầm quan trọng trong lối chơi của PSG dưới thời Tuchel.

  • Dimitri Payet: Khi thủ lĩnh  không còn là điểm tựa Dimitri Payet: Khi thủ lĩnh không còn là điểm tựa

    Marseille đang chìm cùng “thuyền trưởng” Dimitri Payet. Ngôi sao 31 tuổi này thay vì là chỗ dựa lại trở thành vấn đề với đội bóng thành phố Cảng, bởi phong độ kém cỏi cũng như tính khí thất thường.

  • Sao Frankfurt  gõ cửa ĐT Pháp Sao Frankfurt gõ cửa ĐT Pháp

    Sebastien Haller là một trong những gương mặt ấn tượng nhất của lượt đi Bundesliga 2018/19. Tiền đạo 24 tuổi của Frankfurt này đã trải qua nửa mùa giải bùng nổ và chuyện anh được HLV Didier Deschamps triệu tập vào ĐT Pháp chỉ còn là vấn đề thời gian.

  • Rabiot, ví dụ tiêu biểu của 'con hư tại mẹ' Rabiot, ví dụ tiêu biểu của 'con hư tại mẹ'

    Danh phận “con cưng” của chủ tịch Nasser Al-Khelafi không cứu được Adrien Rabiot khỏi cảnh bị hắt hủi ở Paris. Rabiot bây giờ là kẻ thù số 1 ở nước Pháp, sau những gì anh và bà mẹ Veronique hách dịch của mình gây ra.

  • Monaco cầu cứu thị trường  chuyển nhượng Monaco cầu cứu thị trường chuyển nhượng

    Monaco đang phát tín hiệu đèn đỏ ở vị trí áp chót BXH Ligue 1. Để ở lại hạng đấu cao nhất nước Pháp, đội bóng công quốc cần tăng viện mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

  • Mbappe, cầu thủ Pháp xuất sắc nhất 2018 Mbappe, cầu thủ Pháp xuất sắc nhất 2018

    Kylian Mbappe khép lại năm 2018 thành công rực rỡ bằng danh hiệu cao quý “Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất” do France Football bầu chọn. Tiền đạo của PSG giành chiến thắng khi vượt qua Raphael Varane và Antoine Griezmann.

  • Cuộc đua vua phá lưới: Kịch tính & khó lường Cuộc đua vua phá lưới Ligue 1: Kịch tính & khó lường

    Sẽ rất khó cho bất cứ một chuyên gia bóng đá, nhà bình luận am hiểu về Ligue 1 có thể đưa ra dự đoán chính xác cầu thủ nào sẽ đoạt giải Vua phá lưới ở mùa này, khi mà khoảng cách bàn thắng giữa các “tay súng” hiện khá sít sao.

  • Tiền đạo Neymar: 'Tôi háo hức vi được chạm trán M.U' Tiền đạo Neymar: 'Tôi háo hức được chạm trán M.U'

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang chủ của PSG, Neymar nói về vị trí mới ở mùa giải này khi anh được HLV Thomas Tuchel kéo vào trong đá như số 10.

  • PSG áp đảo tuyệt đối trong cuộc đua vô địch Khép lại lượt đi Ligue 1: PSG áp đảo tuyệt đối trong cuộc đua vô địch

    PSG vô địch lượt đi và thống trị tuyệt đối tại Ligue 1 mùa này. Đội bóng thành Paris mới đá 17 trận nhưng đã bỏ cách 13 điểm so với phần còn lại. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Lyon, Marseille thi nhau sảy chân, ĐKVĐ Pháp cứ băng băng về phía trước với tốc độ của một chiếc xe F1.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x