Memphis Depay và bí quyết hồi sinh

Memphis Depay: 'Tôi ghét sự đơn giản và chấp nhận rủi ro'

Vịnh San
01:46 ngày 06-11-2017
Đã 10 tháng kể từ khi Memphis Depay rời Old Trafford và xây dựng lại sự nghiệp ở Lyon. Tại quê hương của Saint-Exupery, tác giả của tiểu thuyết kinh điển “Hoàng tử bé”, Depay đã hồi sinh kỳ diệu, trở lại là một “Hoàng tử bé” mới tại Lyon.
Memphis Depay: 'Tôi ghét sự đơn giản và chấp nhận rủi ro'

“Tôi phải là chính mình”

Vào những ngày này, người hâm mộ M.U hẳn phải kinh ngạc khi chứng kiến các màn trình diễn của Memphis Depay. Nó mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển và hiệu quả, khác xa khi cầu thủ này còn chơi bóng ở Old Trafford. 

Như cách đây ít hôm tại Europa League, Depay xới tung hệ thống phòng thủ của Everton và mỗi pha chạm bóng của anh đồng nghĩa với hàng thủ Everton rơi vào tình trạng náo loạn. Nếu như 4 cơ hội ngon ăn cùng pha đánh đầu thành bàn của ngôi sao người Hà Lan đủ khiến người ta sửng sốt, thì sự tích cực khi anh hỗ trợ phòng ngự còn khiến họ không thể tin nổi. Depay thực sự đã hóa thành con người khác. 

Ở mọi mặt trận mùa này, Depay đã có 7 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Tuy vẫn còn vướng vào một vài rắc rối, dẫn đến việc phải ngồi dự bị một vài trận, song ngay khi trở lại, anh lập tức tỏa sáng rực rỡ. Nó cho thấy cầu thủ 23 tuổi sẵn sàng học hỏi từ các sai lầm, cố gắng không lặp lại và đồng thời, nỗ lực để thi đấu tốt hơn. 

“Memphis đang tiến bộ, kỷ luật và hiệu quả”, HLV Bruno Genesio của Lyon nói, “Cậu ấy cần cải thiện nhiều ở khả năng giữ bóng nhưng là một cầu thủ tấn công, cậu ta rất quyết đoán. Bên cạnh đó Memphis cũng sở hữu cái tôi và tài năng lớn để có một chút kiêu ngạo. Cậu ấy có khả năng tạo ra những điều khác thường”. 

Nếu có điều gì đó tương đồng giữa khoảng thời gian Depay ở M.U và Lyon, thì chính là việc bị mất bóng khá thường xuyên. Sau 26 trận đã chơi tại Ligue 1, anh đã mất bóng 113 lần, gần bằng con số 122 lần sau 33 trận ở Premier League. Tuy nhiên, Depay ít bận tâm tới điều này.


“Đó là phong cách của tôi, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đôi khi mất bóng”, cầu thủ 23 tuổi nói với L’Equipe, “Tôi có thể chơi ít phức tạp hơn, song tôi không muốn trở thành một cầu thủ chạy cánh đơn giản và dễ đoán trước. Khi nhìn mình trong gương, tôi thấy một cầu thủ sáng tạo và thích đi bóng lắt léo. Tôi phải là chính mình, chơi với phẩm chất và thế mạnh bản thân”. 

Gã trai hư nay đã trưởng thành

Chính cá tính mạnh mẽ và thái độ kiên định lý giải cho phong độ thăng hoa của Depay. “Tôi đã quen với những lời chỉ trích, vì thế ít khi bận tâm tới nó”, anh chia sẻ, “Tôi biết khả năng của mình để tập trung tập luyện chăm chỉ và theo đuổi sự tiến bộ. Đó là những gì tôi vẫn làm từ khi còn nhỏ”.  

Thời còn ở M.U, “gã trai hư” thích làm đỏm và đi Rolls Royce tới sân tập Depay là cái gai trong mắt Van Gaal. Thói quen đi bóng (rồi làm mất) cùng với sự lười biếng của anh trong tham gia phòng thủ không phù hợp với triết lý kiểm soát bóng của “Tulip thép”. Thành thực mà nói, hỗ trợ phòng ngự không bao giờ là công việc yêu thích của Depay. 

“Tôi không thể đáp ứng yêu cầu phòng thủ mỗi trận. Tôi không phải hậu vệ trái và nhiệm vụ chính là ghi bàn và kiến tạo cơ hội. Khi HLV nói về hoạt động không bóng, tôi sẽ nói ông còn nhớ tại sao lại mua tôi chứ? Tại M.U tôi phải phòng ngự nhiều trong khi hồi còn chơi cho PSV (và tỏa sáng rực rỡ với biệt danh Ronaldo mới), tôi không phải lo lắng về điều đó”, Depay cho biết. 


Mặc dù những lời lẽ trên khá ngang tàng, song nó không phản ánh chính xác sự thay đổi của cầu thủ 23 tuổi. Sự thật là sau 26 trận ở Ligue 1, anh đã có 14 pha tắc bóng, bằng với những gì đã làm trong 33 trận tại Premier League. Trận gặp Everton mới đây, Depay cũng có 2 pha chuồi bóng và đánh chặn quan trọng. “Tôi đồng ý với HLV Genesio về nhiều thứ và lắng nghe ông”, anh nói - một tuyên bố cho thấy sự trưởng thành.    

Giữa tháng trước, Depay tiết lộ khi rời M.U, lẽ ra phải tới Real Madrid nhưng bằng cách nào đó anh lại đến Lyon. “Những gì xảy ra cho đến nay là sự sắp đặt của Thượng đế. Người đã hỗ trợ và đưa tôi đến đây, một nơi khiến tôi hạnh phúc”, ngôi sao người Hà Lan nói. 

Depay “lột xác” hoàn toàn sau 10 tháng

Trong màu áo Lyon, với sự tự tin, Depay cải thiện vượt bậc so với thời gian ở M.U. Nếu như trước đây, anh không có nổi pha kiến tạo nào thì ở Lyon, anh có tới 10 lần “dọn cỗ” cho đồng đội.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x