Trước trận đấu giữa Brazil và Peru nói trên, Neymar từng chơi tuyệt hay ở trận Selecao đè bẹp Bolivia 5-0 cách đây ít hôm. Dù vậy, anh lại bất lực trong việc ghi tên mình lên bảng tỷ số, qua đó lỡ cơ hội vượt qua thành tích ghi bàn của Ronaldo "béo" trong màu áo ĐT Brazil.
Thời điểm ấy, tiền đạo của PSG chỉ cần thêm 1 pha "nổ súng" là sẽ có 62 bàn thắng cho ĐTQG, qua đó cân bằng thành tích của Ronaldo "béo" và chỉ còn phải xếp sau Pele trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Selecao (77 bàn). Do vừa làm tung lưới Peru 3 lần, bây giờ Neymar đã vượt lên trên Ronaldo "béo" với số pha lập công cao hơn 2 đơn vị.
Sau khi bị tụt lại so với Neymar, cựu tiền đạo CLB Barca và Real thông qua mạng Instagram đã gửi đi thông điệp: "Neymar này, cậu đã nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ tôi rồi đấy. Mỗi khi ra sân, cậu luôn thi đấu rất nỗ lực, đồng thời gây chú ý ở khả năng phối hợp, đi bóng, kiến tạo và ghi bàn".
"Bây giờ giới hạn của cậu chỉ có thể là bầu trời mà thôi. Hãy cố gắng bay thật cao nhé, chàng trai của tôi. Neymar này, tôi muốn nói cậu đang viết nên một câu chuyện kỳ diệu đấy. Với tôi, cậu là một cầu thủ toàn diện và ngày càng trở thành. Đó chính là phẩm chất của một ngôi sao lớn".
"Từng đá cho ĐT Brazil, tôi biết áp lực mà cậu phải chịu đựng ở ĐTQG lớn tới mức nào. Nó còn là thách thức lớn hơn cả khi cậu phải tìm cách xử lý bóng sao cho hợp lý nhất. Bây giờ, hãy nói tôi nghe chúng ta đến từ đâu và sẽ đi đâu tiếp? Hãy tin tưởng vào bản năng tự nhiên và thể hiện tối đa năng lực vốn có. Phía trước cậu vẫn còn vô số kỷ lục chờ xô đổ đấy. Tôi rất tự hào khi thấy Brazil có một cầu thủ tài ba như Neymar", Ronalo "béo" kết luận.
XEM THÊM
Quá vô duyên trước Bolivia, Neymar chưa thể bắt kịp Ronaldo 'béo'
Neymar 'tịt ngòi', Brazil vẫn vùi dập Bolivia không thương tiếc
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn