Sự trỗi dậy của các CLB Pháp

Từ 09:32 ngày 20-08-2020
27 năm sau ngày Marseille của Desailly, của Rudi Voller, Deschamps đánh bại AC Milan để đăng quang chức vô địch Champions League đầu tiên của lịch sử, 16 năm sau hồi ức tươi đẹp mà Monaco với những Patrice Evra, Ludovic Giuly, Jerome Rothen, Morientes đã làm được vào năm 2004. Vậy là người Pháp đã đặt chân đến trận đấu cuối cùng thêm một lần nữa.

Nền bóng đá ấy là một nơi hun đúc của tình yêu lãng mạn, của khổ đau, và dang dở. Xuyên suốt lịch sử bóng đá cho đến ngày Platini đem về cho họ chức vô địch EURO 1984, vắt qua tấn bi kịch World Cup 1994 của Eric Cantona, David Ginola. Nhắc đến bóng đá Pháp là lãng mạn và nước mắt. Mọi thứ chỉ được thay đổi khi một người con của lịch sử nước Pháp xuất hiện, để biến nước mắt thành nụ cười và biến khổ đau thành thống trị, tên của thiên tài ấy là Zinedine Zidane. Có Zidane, Pháp vô địch World Cup, vô địch EURO. Với Zidane, Pháp biết thế nào là cảm giác của đế vương. 

Bóng đá Pháp có 2 chức vô địch World Cup, 2 chức vô địch EURO. Thành tựu ấy lớn hơn Anh, ngang với Tây Ban Nha, không kém là bao so với Ý. Nhưng các CLB Pháp chỉ có 3 lần vào đến chung kết Champions League, 7 lần có đại diện ở vòng bán kết. Đấy là một sự đối lập giữa vị thế của nền bóng đá Pháp với các CLB Pháp chinh chiến ở trời Âu. Nếu hiểu ở chiều ngược lại, mùa giải 2019/20 là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League mà 4 đội lọt vào bán kết không có đại diện nào của Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Vấn đề là vì các CLB Pháp không có những con người tốt nhất. Những huyền thoại bóng đá Pháp đều rời nước Pháp, quá khứ có Thierry Henry, David Trezeguet, gần đây thì có Antoine Griezmann, Paul Pogba. Ngôi sao ngoại lại coi Ligue 1 như là trạm trung chuyển để đến Anh, ví dụ Michael Essien, Didier Drogba hay Eden Hazard. Có nghĩa với cầu thủ, giải VĐQG Pháp là bệ phóng, còn với các nhà tuyển dụng, giải VĐQG Pháp là chỗ để tuyển mộ. Chưa kể còn yếu tố lịch sử khi mà bề dày truyền thống của các CLB Pháp là bé nhỏ so với các gã khổng lồ Milan, Juve, Real, Barca. Điều này khiến các CLB Pháp thiếu sự cạnh tranh ở trời Âu.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi Pháp giải quyết được mấy khúc mắc trên? Kết quả hôm nay chính là câu trả lời với 2 đội bóng Pháp ở bán kết Champions League. Thứ nhất, tiền bạc của PSG giúp họ giữ ngôi sao Pháp, mua ngôi sao ngoại. Thứ hai, sự tham gia tuy âm thầm nhưng đang có trào lưu của các ông chủ ngoại giúp tài chính của các CLB Pháp ổn định hơn trước. Cuối cùng, là các CLB Pháp đang được hưởng lợi từ chính sách đào tạo trẻ suốt nhiều năm qua. 

Tức đây là thời khắc quan trọng để các CLB Pháp vươn tầm. Nhưng nó sẽ phụ thuộc vào việc họ có giữ được các cầu thủ ở lại nước Pháp không mà thôi? Đây sẽ là một bài toán khó. Cứ nhìn PSG vất vả thế nào để chống lại Real Madrid mỗi mùa chuyển nhượng Hè.

XEM THÊM

Hủy diệt Lyon, Bayern hẹn PSG ở chung kết Champions League

Lewandowski cầm chắc danh hiệu vua phá lưới và những điểm nhấn ở trận Bayern 3-0 Lyon

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x