Vitorino Hilton cây trường sinh ở Ligue 1

Minh Huy
09:45 ngày 23-03-2019
Nhiều người nói rằng, miền Nam nước Pháp là nơi khí hậu ôn hòa, quanh năm đón gió Địa Trung Hải khiến cho con người ta sống thọ hơn. Và có lẽ đó là một trong những nguyên nhân giúp cho Vitorino Hilton trở thành “cây trường sinh” ở Ligue 1. Ở tuổi 41 và 189 ngày, Hilton là cầu thủ nhiều tuổi nhất chơi bóng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, hơn cả Gianl
Vitorino Hilton cây trường sinh ở Ligue 1
Điều đáng nói, trong khi phong độ của Buffon đã sa sút nhiều thì Hilton vẫn đang được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất của Ligue 1 hiện tại. Trong 2 mùa giải trở lại đây, sự chắc chắn của Hilton giúp Montpellier chỉ thủng lưới có 67 bàn và họ là đội có hàng thủ chắc chắn thứ 12 ở Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (tính cả 2 mùa). 

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Hilton bảo rằng anh thậm chí quên mất mình đã 41 tuổi. “Tuổi tác với tôi chỉ là con số. Đôi khi tôi quên mất mình đã 41 tuổi, và chỉ nhớ mình hơn các cầu thủ khác khoảng 22 hay 23 năm chơi bóng đỉnh cao. Bóng đá giờ phát triển hơn xưa rất nhiều, nhưng tôi hài lòng rằng mình vẫn có thể chơi tốt”.

Hilton đã 41 tuổi và 189 ngày, anh còn già hơn cả những thương hiệu hàng đầu thế giới như Saturday Night Fever, GPS, Sony Walkman hay Happy Meals. Đây đã là mùa giải thứ 23 anh chơi bóng chuyên nghiệp! Khi Hilton bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở quê nhà Brazil năm 1996, Diego Maradona và Franco Baresi vẫn còn đang chơi bóng; Marcus Rashford và Kylian Mbappe thậm chí còn chưa chào đời. Vì thế, có thể nói anh là mối liên hết cuối cùng còn lại giữa bóng đá hiện đại với thế giới cổ kính của nó.

Hilton là một tượng đài ở Montpellier. Khi anh đến sân La Mosson hè 2011, Montpellier vừa thăng hạng Ligue 1 được 2 mùa. Ngay mùa trước khi Hilton có mặt ở đây, đội bóng chỉ giành hạng 14 và vật vã trong cuộc chiến trụ hạng suốt cả mùa 2010/11. Thế rồi Hilton đến, mọi thứ trở nên khác biệt. Montpellier trở thành một đối thủ đáng gờm. 

Hàng thủ của họ với sự chỉ huy của lão tướng 34 tuổi khiến mọi hàng công của giải đấu số 1 nước Pháp phải ngao ngán lắc đầu. Trong cả mùa, Montpellier chỉ để thủng lưới đúng 34 lần (chắc chắn nhất, bằng với Toulouse). Và quan trọng hơn, sự chắc chắn ấy giúp đội chủ sân La Mosson giành chức vô địch Ligue 1, qua mặt cả gã nhà giàu PSG. 

Trong mùa giải lịch sử ấy, Hilton thi đấu 35 trận, chỉ nghỉ 3 trận vì chấn thương và treo giò. Anh được bầu chọn là hậu vệ hay nhất Montpellier và có mặt trong đội hình tiêu biểu của Ligue 1 2011/12. 

Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Hilton vinh dự góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất và cũng là lần thứ 2 giành chức VĐQG Pháp (trước đó vô địch Ligue 1 2009/10 cùng Marseille). 

Những mùa ở Montpellier nhiều cầu thủ nổi bật đến rồi đi, nhưng chỉ Hilton là ở lại. Anh đang gắn bó với đội chủ sân La Mosson mùa thứ 8 và nhiều khả năng sẽ còn nhiều hơn nữa. 

Hilton (phải) ngăn cản một pha đi bóng của Rabiot trong trận Montpellier gặp PSG
Hilton (phải) ngăn cản một pha đi bóng của Rabiot trong trận Montpellier gặp PSG

Bởi dù đã ngoài 41 tuổi, Hilton vẫn thi đấu trọn vẹn 27 trận tại Ligue 1 2018/19. Anh chỉ vắng mặt 2 trận vì án treo giò. Mùa trước, anh cùng Montpellier chỉ để thủng lưới 33 bàn sau 38 trận và trở thành hàng thủ xuất sắc thứ 2 Ligue 1 sau PSG. 

Còn mùa này, tính đến thời điểm hiện tại, Montpellier sở hữu hàng thủ tốt thứ 7 trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ sau PSG, Juventus, Liverpool, Atletico, Inter và Napoli. “Ngày nay chúng tôi có nhiều lợi thế giúp mình chơi bóng lâu nhất có thể. Đội ngũ nhân viên y tế tuyệt vời và một chế độ tập luyện, săn sóc hợp lý giúp tôi như thấy mình ngày càng trẻ ra. 

Tuy nhiên, tôi thấy một cầu thủ qua tuổi 41 mà vẫn ra sân là thuộc dạng rất hiếm”, Hilton tự hào nói về tuổi 41 của mình.

Thời gian đã phủ lên gần 1/4 thế kỷ chơi bóng của Hilton. Anh biết mình đang ở những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp. Thế nhưng, Hilton chưa có khái niệm treo giầy trong đầu, anh vẫn muốn thi đấu ít nhất 1 mùa nữa, cùng Montpellier đoạt một danh hiệu, Cúp QG hoặc Cúp Liên đoàn chẳng hạn. Và biết đâu, với một “tinh thần trường sinh”, Hilton sẽ còn vượt qua được những cột mốc mới.

Cầu thủ già nhất ghi bàn tại Ligue 1
Ngày 7/2/2017 là một cột mốc không thể nào quên với Hilton, dù Montpellier thất trận 1-2 trên sân nhà La Mosson trước Monaco. Trung vệ người Brazil ghi bàn và trở thành cầu thủ già nhất ghi được bàn thắng tại Ligue 1 trong thế kỷ 21 khi đã 39 tuổi và 4 tháng. Tuy vậy, thành tích này còn kém xa kỷ lục tuyệt đối của Roger Courtois ghi bàn cho Troyes tại giải VĐQG Pháp năm 1956 ở tuổi 44 và 4 ngày.


Montpellier cân nhắc gia hạn với Hilton
Ban lãnh đạo Montpellier cho biết họ đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với Hilton một mùa nữa. Cách đây gần 1 năm, trước phong độ ổn định và sự dẻo dai của trung vệ sinh ngày 13/9/1977 này, Montpellier đã kéo dài hợp đồng với anh đến tháng 6/2019. Mùa này, Hilton vẫn là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 3 Montpellier, chỉ sau thủ thành Lecomte và hậu vệ Congre. HLV Michel Der Zakarian cũng rất muốn gia hạn 1 mùa với anh.

TOP 3 CẦU THỦ GIÀ NHẤT TRONG LỊCH SỬ 5 GIẢI VĐQG HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU

Italo Rossi (Pro Patria - 52 tuổi 11 tháng 3 ngày)


Vào ngày 8/4/1951, tiền đạo Italo Rossi đã ra sân khi CLB Pro Patria của ông thua Roma 0-2 ở vòng 31 Serie A. Khi đó Rossi đã 52 tuổi 11 tháng lẻ 3 ngày. Đây là cầu thủ già nhất trong lịch sử từng ra sân tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Thực chất Rossi đã giải nghệ từ năm 1938 ở tuổi 40, nhưng đến năm 1951 lại xỏ giày thi đấu đúng 1 trận nói trên, ông đá trọn vẹn 90 phút. 

Harry Lowe (Sociedad - 48 tuổi 7 tháng 14 ngày)


Harry Lowe chơi cho Sociedad đúng 1 trận ở giải VĐQG Tây Ban Nha 1934/35. Hôm đó hậu vệ người Anh này đã hơn 48 tuổi, Sociedad của ông thua thảm Valencia với tỷ số 1-7. Trong sự nghiệp, Lowe đã chơi cho 3 đội bóng mà hiện nay đang thi đấu ở Premier League 2018/19, Brighton, Tottenham và Fulham. Dù là người Anh nhưng Lowe chỉ làm HLV tại Tây Ban Nha cho 2 CLB Espanyol và Sociedad, ông mất năm 1966. 

Svend Hansen (Atalanta - 44 tuổi 11 tháng 5 ngày)


Cùng mùa giải 1950/51 mà Italo Rossi lập kỷ lục cầu thủ già nhất trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Svend Hansen cũng xác lập cột mốc cầu thủ già thứ ba (44 tuổi 11 tháng 5 ngày). Vòng áp chót Serie A mùa đó, tiền đạo người Đan Mạch đã nằm trong thành phần Atalanta thủ hòa 1-1 trên sân của Novara. 7 năm sau trận cuối cùng ở Serie A, Hansen qua đời tại quê nhà Đan Mạch, chỉ 20 ngày sau sinh nhật thứ 52 của ông. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x