Theo nhẩm tính, một cầu thủ “phủi” ở TP.HCM nếu chịu khó đi “bào” thì thu nhập rất khá. Thậm chí, họ không thua kém gì những cầu thủ nhận lương loại 1 tại V.League. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến cái “nghề câu cơm” của họ trong thời gian dài vừa qua.
Nguyễn Văn Cáp, người được mệnh danh là “Vua phủi Sài thành” có nghề chính là nhân viên trong một công ty cấp thoát nước. Tuy nhiên, anh sống khoẻ bằng bóng đá “phủi” và nguồn thu từ cửa hàng kinh doanh các sản phẩm thể thao. Nhưng hiện tại, “Vua phủi Sài thành” chỉ quẩn quanh ở nhà và anh than thở gặp khó khăn bởi phải trả tiền nhà, tiền sữa, tiền sinh hoạt hàng ngày cho gia đình.
Các cầu thủ của Quốc An-Quốc Michel, đội bóng nổi tiếng bậc nhất TP.HCM thời điểm này cũng gặp khốn khó vì dịch. Có những người phải xin hỗ trợ của Chủ tịch CLB, ông Quốc Michel. Đứng trước tình hình đó, ông Quốc Michel đã lập ra một quỹ để chia sẻ một phần khó khăn với anh em cầu thủ “phủi”. “Dịch Covid-19 đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Tôi lập quỹ này từ lâu, giờ đã phải dùng đến để đỡ đần một chút cho anh em cầu thủ”, ông Quốc Michel cho biết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn