Real Madrid đã đóng cửa chuyển nhượng Hè 2019 với nhiều nghi ngại. Một cuộc cách mạng mới chỉ hoành tráng ở nửa đầu và ỉu xỉu ở nửa cuối. Dưới đây là 8 sai lầm mà Kền kền trắng được nhận định là đã mắc phải ở chợ Hè 2019.
1. Không có cuộc cách mạng chuyển nhượng
Real chỉ mang về một ngôi sao đúng nghĩa là Eden Hazard với giá kỷ lục của CLB. Những người còn lại gồm Alphonse Areola, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo Goes và Takefusa Kubo đều không phải là siêu sao hàng đầu. NHM kỳ vọng về một dải ngân hà mới đã phải thất vọng.
2. Chi tiêu quá mức cho phép
Dù chỉ mang về đúng 1 siêu sao nhưng Real vẫn là đội chi tiêu nhiều nhất ở Hè 2019 với 305 triệu euro. Việc giá cầu thủ biến động khiến họ gặp rất nhiều khó khăn để mang về những mục tiêu mình cần và đối diện với nguy cơ vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP).
3. Lãng phí những cầu thủ chất lượng giá rẻ
Chủ tịch Florentino Perez và Zinedine Zidane đã bỏ lỡ khá nhiều cầu thủ với mức giá rẻ nhưng chất lượng khá cao như Sergio Reguilón, Mario Hermoso, Martin Odegaard hoặc Pablo Sarabia. Nếu chiêu mộ hoặc giữ lại những cầu thủ này, Los Blancos đã không phải bội chi quá nhiều.
4. Không mang về cầu thủ theo đúng ý của Zidane
Zidane muốn xây dựng đội bóng xoay quanh Paul Pogba những đã không được đáp ứng vì giá quá cao. Tiền vệ người Pháp có thể mang tới sức mạnh và sự tươi mới cho tuyến giữa vốn đang có dấu hiệu nhạt nhòa sau nhiều năm tin dùng Toni Kroos và Luka Modric.
5. Không đẩy đi được những người thừa
Zidane công khai muốn bán Gareth Bale và James Rodriguez nhưng Real đã không tìm được đối tác để thực hiện 2 thương vụ này. Giờ đây, họ sẽ buộc phải sử dụng những người này với rất nhiều rủi ro và mầm mống nổi loạn trong phòng thay đồ của đội bóng.
6. Tuyến giữa mất cân bằng
Mùa giải 2019/20, Real chỉ có 4 tiền vệ trung tâm là Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos và Federico Valverde. Trong khi đó, họ có tới 9 người có xu hướng tấn công là Isco, James Rodriguez, Eden Hazard, Vinicius Junior, Marco Asensio, Brahim Diaz, Rodrygo Goes, Gareth Bale và Lucas Vazquez. Thật khó hiểu khi họ bán Marcos Llorente cho Atletico và cho mượn Dani Ceballos sang Arsenal.
7. Không có sự thay thế cho Casemiro
Trong số 4 tiền vệ trung tâm của Real, vị trí của Casemiro đang không có người dự phòng xứng đáng mỗi khi anh vắng mặt. Toni Kroos vẫn thường được sử dụng để trám vào nhưng chưa bao giờ anh cho thấy đó là sự lựa chọn chính xác.
8. Chưa cải thiện được điểm yếu nơi hàng thủ
Bộ tứ vệ lừng danh Dani Carvajal-Raphael Varane-Sergio Ramos-Marcelo đã sa sút rất nhiều trong mùa giải trước. Mùa Hè này, Real đã mang về Eder Militao và Ferland Mendy nhưng một người thì chấn thương còn một người thì chưa được trao cơ hội.
Alphonse Areola là một phần trong thương vụ chuyển nhượng thủ môn Keylor Navas sang PSG. Tuy gia nhập Real Madrid với vai trò của một người bắt dự bị cho Thibaut Courtois, song thủ thành của ĐT Pháp vẫn có quyền hy vọng có nhiều cơ hội thể hiện khả năng.
Sau một mùa Hè điên cuồng chiêu mộ tân binh, Barca thực sự đã trở thành kẻ nghiện mua sắm. Đây là điều khá trớ trêu bởi chỉ 5 năm trước, họ luôn vỗ ngực tự hào rằng mình là hình mẫu thành công nhờ các sản phẩm “cây nhà lá vườn”!
Real Madrid đang khởi đầu mùa giải mới không tốt khi chỉ thắng được vỏn vẹn 1/3 trận ở La Liga. Trong nhiệm kỳ 2 dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, HLV Zinedine Zidane rõ ràng không còn tỏ ra "mát tay" như trước.
Atletico đang cho thấy vị thế của một ứng cử viên vô địch La Liga mùa này. Dù trải qua một mùa Hè “mất máu” nghiêm trọng, nhưng sau 3 vòng đấu, họ đang độc chiếm ngôi đầu bảng. Trong đó, mới đây nhất là chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước đối thủ Eibar.
Từ niềm hy vọng hàng đầu, Antoine Griezmann đã trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của Barca trong trận hòa Osasuna đêm thứ Bảy vừa qua. Ngôi sao người Pháp đang đi ngược lại sự kỳ vọng sẽ trở thành "Messi thứ hai" tại Nou Camp!
Tiền đạo Diego Costa không hề ghi bàn trong trận Atletico Madrid thắng ngược Eibar 3-2 vào đêm qua. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì anh vẫn cho thấy mình còn lâu mới đáng bị xem như đồ bỏ.
Vòng 3 La Liga chứng kiến Real Madrid và Barcelona tiếp tục sẩy chân trong khi Atletico Madrid trở thành đội bóng duy nhất còn duy trì thành tích toàn thắng.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn