Với màn trình diễn ấn tượng ở trận thắng Valencia, Arthur Melo và Frenkie de Jong đã chứng minh cho tất cả thấy họ có thể là bộ đôi xương sống của Barca trong 1 thập kỷ tới.
Arthur năm nay 23 tuổi còn De Jong mới chỉ 22. Cả hai đều là những tiền vệ trẻ trung và giàu tiềm năng bậc nhất thế giới hiện tại. Trong trận thắng Valencia 5-2, trong khi De Jong có bàn thắng đầu tiên cho Barca thì Arthur thống trị hoàn toàn khu trung tuyến.
Với bộ đôi này, Barca kiểm soát trận đấu theo cách của riêng mình với những đường đan lát chóng mặt và vô số cơ hội được tạo ra. Ngoài ra, họ cũng luôn đảm bảo sự chắc chắn và nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát mỗi khi bị mất bóng. Họ còn rất trẻ nhưng đã mang DNA đậm nét của Barca dù không phải là sản phẩm từ lò đào tạo của CLB.
De Jong đã có bàn thắng đầu tiên cho Barca
Kể từ sau khi Xavi Hernandez và Andres Iniesta ra đi, Barca đã phải vật lộn để tìm ra một bộ đôi tiền vệ trung tâm giúp họ kiểm soát các trận đấu và duy trì phong cách tiki-taka trứ danh. Sergio Busquets vẫn còn đó nhưng bản chất anh thiên về phòng ngự nhiều hơn và cũng đã 31 tuổi.
Mùa giải trước, HLV Ernesto Valverde đã sử dụng bộ đội Ivan Rakitic và Arturo Vidal đá cùng với Busquets như 1 bộ ba nơi tuyến giữa. Nhưng ngoài Busquets, cả 2 người kia đều không có DNA của Barca và Barca mang nhiều nét thô ráp hơn mọi khi.
Kết quả là họ chỉ có thể giành được mỗi chức vô địch La Liga, dừng chân ở bán kết Champions League và để thua đau đớn Valencia trong trận chung kết Cúp Nhà Vua.
Arthur là ông chủ thực sự khu trung tuyến
Thực tế này đã chứng minh Barca không thể bắt Messi làm tất cả mọi việc. Chỉ khi có bệ phóng tốt nơi tuyến giữa, Leo mới rảnh rang bùng nổ trên hàng công. Và bộ đôi Arthur - De Jong chính là đáp án cho câu hỏi đó.
Mùa giải vẫn còn rất dài và chưa thể nói trước 2 tiền vệ này có thể duy trì phong độ cao hay không. Tuy nhiên, với khởi đầu ấn tượng, NHM tin rằng họ sẽ là xương sống nơi tuyến giữa để nâng bước Barca trong 1 thập kỷ tới.
Ngôi đầu La Liga tiếp tục đổi chủ sau vòng 4 khi Atletico Madrid không còn giữ được phong độ thăng hoa của mình, trong khi Real Madrid và Barcelona đều manh nha trở lại cuộc đua vô địch.
Huấn luyện viên đội U19 Barcelona, Victor Valdes đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu đầu tiên của mình sau khi sử dụng ngôn ngữ thô lỗ và lăng mạ đối với trọng tài.
James Rodriguez là cầu thủ được chấm điểm cao thứ 2 trong chiến thắng 3-2 của Real Madrid trước Levante, chỉ sau tiền đạo Karim Benzema. Tuyển thủ Colombia đang hồi sinh trong lần trở lại Bernabeu này.
Dù chỉ xuất hiện 30 phút sau khi được tung vào sân ở hiệp 2, tiền đạo Luis Suarez đã thi đấu chói sáng. Anh đánh dấu sự trở lại sau chấn thương với 1 cú đúp trong chiến thắng 5-2 của Barca trước Valencia cuối tuần qua.
Hơn 2 tuần trước, Barca đã để Osasuna cầm hòa một cách đáng tiếc. Nhưng bù lại, trận đấu ở El Sadar lại giúp HLV Ernesto Valverde tìm ra phép cộng tối ưu cho hàng tiền vệ. Đó là Sergio Busquets, Frenkie de Jong và Arthur, tam tấu đã chơi cực hay khi được đá chính trước Valencia.
Thầy trò Diego Simeone cuối cùng đã nếm mùi thất bại. Sau 3 trận toàn thắng, Atletico Madrid gục ngã 0-2 trong chuyến làm khách tại Sociedad cuối tuần qua. Một trận thua tâm phục khẩu phục khi Atletico chơi kém hơn về mọi mặt từ cầm bóng (46%), dứt điểm (12 so với 14 của Sociedad) cho tới tỷ lệ chuyền bóng chính xác (78% so với 81% của Sociedad).
HLV Zinedine Zidane đã dành những lời khen tặng cho James Rodriguez, sau màn trình diễn đẳng cấp cao của cầu thủ này trước Levante giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn