Bale: Từ nỗi thất vọng đến hợp đồng thế kỷ

Bongdaplus
09:57 ngày 02-09-2013
Ngày 17/4/2006, Gareth Bale được HLV George Burley trình làng ở trận gặp Millwall và trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ra mắt trong màu áo Southampton khi mới 16 tuổi 275 ngày (chỉ kém Theo Walcott).
Bale: Từ nỗi thất vọng đến hợp đồng thế kỷ
Thần đồng của Southampton
Cậu nhóc Xứ Wales đã trở thành một hiện tượng khi chơi 45 trận, ghi 5 bàn trong mùa giải 2006/07 ấy và cuối mùa, Tottenham nhanh tay cuỗm được “viên ngọc” của Southampton.

Khởi đầu như mơ tại Spurs
Cập bến White Hart Lane với giá 7 triệu bảng, anh chàng 18 tuổi đá trận chính thức đầu tiên ngày 26/8/2007 gặp Man United (Tottenham thua 0-1). Ngay trận thứ 2 cho Spurs, anh đã ghi bàn trong trận hòa Fulham 3-3. Cũng ở mùa 2007/08 ấy, Bale có tới 3 pha lập công trong 4 lần đá chính, thành tích không tồi chút nào với một cầu thủ 18 tuổi.


Chấn thương và mất chỗ
Tuy nhiên, cú tắc bóng của Fabrice Muamba trong trận thua Birmingham 2-3 ngày 2/12/2007 khiến Bale dính chấn thương dây chằng mắt cá chân, phải lên bàn mổ và nghỉ hết mùa. Sau khi trở lại ở mùa 2008/09, phong độ của cầu thủ Xứ Wales sa sút thấy rõ. Anh chỉ được đá chính 12 trận ở Premier League và đánh mất vị trí hậu vệ trái vào tay Benoit Assou-Ekotto.

Suýt bị bán sang... Birmingham
Tháng 6/2009, Bale lại phải phẫu thuật chấn thương đầu gối và nghỉ 2 tháng. Anh trở lại vào tháng 9, nhưng vẫn không lấy được vị trí của Assou-Ekotto. Phải đến khi cầu thủ người Cameroon dính chấn thương, Bale mới được trao cơ hội. Nhưng thế là chưa đủ, và Tottenham suýt bán anh cho Birmingham, đội sẵn sàng trả 3 triệu bảng cho cầu thủ Xứ Wales trong tháng 1/2010.


Bùng nổ và ra đi
Bale tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở nửa sau mùa giải 2009/10 và giúp Tottenham giành vé dự Champions League. Anh còn bùng nổ dữ dội hơn ở 3 mùa gần đây, đặc biệt là mùa 2012/13 với 31 bàn thắng và 17 đường kiến tạo trong màu áo Tottenham và ĐT Xứ Wales. Và phần thưởng cho những màn trình diễn chói sáng ấy là bản hợp đồng với Real Madrid.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  •  Fabio Capello không coi Cristiano Ronaldo là thiên tài Capello không coi Ronaldo là thiên tài

    Fabio Capello, cựu HLV đội tuyển Anh và CLB Real Madrid đang gây tranh cãi khi đặt những cái tên khác lên trên ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo về sự xuất sắc trong làng bóng đá thế giới.

  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x