Barca 3-4 Betis: Hãy nhớ bóng đá vị nghệ thuật

Dũng Phan
09:37 ngày 13-11-2018
Cả thế giới gần như điên lên sau khi Barcelona bị Real Betis đả bại ngay trên Nou Camp huyền thoại. Đã thế còn thua vào đúng ngày có sự trở lại của thiên tài Lionel Messi.
Barca 3-4 Betis: Hãy nhớ bóng đá vị nghệ thuật
Những phân tích, những đánh giá và những chì chiết dành cho hàng phòng ngự của Barca cũng theo đó mà bùng nổ. Tất cả đều quyện quanh mấy chữ “Barca thua trận.” Nhưng thế giới bóng đá liệu chăng giờ chỉ còn từng đó, và rằng mọi thứ chỉ như câu chuyện cổ “công chúa sẽ cưới hoàng tử”, những điều đương nhiên “Kẻ mạnh là kẻ thắng”. Không, bóng đá đầy bất ngờ và nhiều cái đẹp hơn chuyện Barca thua. Quen với chiến thắng của các đội bóng mạnh, ta đã quên đi điều giá trị gì? Câu trả lời, quên đi đó là một trận đấu hay, dù đội tuyển được yêu hơn đã không thể giành chiến thắng.

Hãy mở những con số thống kê sau trận ra, để gặp đó là những chân giá trị của một trận bóng đá. Đầu tiên, là một trận bóng có tới 7 bàn thắng, các bàn thắng được ghi trong thế “cài răng lược”. Betis dẫn trước 2-0, Barca gỡ lại 1-2. Cầu thủ cũ của Barca là Tello đưa Betis vượt lên dẫn 3-1, Vidal bên Barca gỡ lại 2-3, rồi Canales (rất thú vị, lại là cầu thủ cũ của Real Madrid) ghi bàn thứ 4 ở phút 83. Và Messi nỗ lực gỡ lại 3-4 ở phút 90 để biến những phút cuối trở nên căng như dây đàn.


4-3 cũng chính là tỉ số giữa Italia và Đức tại bán kết World Cup 1970 tại Mexico, trận cầu được xưng tụng là “Trận đấu hay nhất thế kỷ 20”. 4-3 sau này trở thành tỉ số vàng cho các câu chuyện, các bộ phim, bộ truyện hư cấu khi định nghĩa thế nào về một trận bóng hay. Xuyên suốt trận đấu giữa Real Betis và Barcelona, chúng ta chứng kiến một màn “giáp lá cà” với 35 cú sút được tạo ra, trong đó có 13 cú đá về phía khung thành của nhau. Sự bất ngờ đi cùng kịch tính, và để điểm thêm gia vị của trận đấu thì không thể thiếu một chiếc thẻ đỏ. Có luôn. Xin hân hạnh giới thiệu Ivan Rakitic. Xin lỗi, thật sự thì chúng ta đang mong chờ điều gì ở một trận đấu vậy? Có điều gì hơn vẻ đẹp bóng đá, cùng những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và đầy hấp dẫn như trên? Nếu như một đứa bé ngây thơ không biết Messi, Barca hay Suarez là ai, thì chúng đơn giản chỉ là yêu trận cầu này.

Barcelona - Real Betis vừa tặng cho tôi và bạn một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải. Còn chúng ta thì để cho cuộc sống nhanh cuốn đi vội vã. Ở nơi đó, ta chỉ quan tâm đội bóng lớn thua hay thắng, siêu sao nào ghi bàn. Ta bực mình với hoàn cảnh, với màn trình diễn chứ không thảnh thơi nằm tựa mình tận hưởng. Đó là khi ta quên đi sự nguyên thủy của bóng đá. Hãy nghe Messi nói gì “Tôi đam mê chơi bóng như một đứa trẻ đường phố. Trước đó, bây giờ và sau này cũng vậy. Nếu một ngày đam mê đó chết đi, tôi sẽ rời bỏ bóng đá”. Và không mấy ai quên, đêm qua, Messi là người chơi hay nhất trận đấu dẫu Barcelona thua trận.

Hôm nay thời đại đổi thay, bóng đá đã khác, truyền thông, người hâm mộ cũng không thể đi ra khỏi vòng chảy đó. Không ai trách được điều ấy. Đơn giản đó là sự sống được nuôi dưỡng từ đam mê mà ra. Nhưng đôi khi, ta cũng cần sống chậm lại. Khi bạn biết sống chậm lại, đấy là khi bạn tìm thấy niềm vui trong hoàn cảnh không như ý.

Barcelona 3-4 Betis

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x