Barca đại bại 2-8 trước Bayern

Đã đến lúc Barca phải đập đi xây lại

Trần Hoà
13:47 ngày 16-08-2020
Rạng sáng qua, Barca vừa hứng chịu một thảm họa khi bị Bayern vùi dập với tỷ số 8-2 ở tứ kết Champions League. Đội bóng xứ Catalunya đã hoàn toàn sụp đổ với hình ảnh bạc nhược đến thảm hại. Đã đến lúc họ phải chấp nhận đập bỏ tất cả để dựng lên một kỷ nguyên hoàn toàn mới ở mùa sau.
Barca đại bại 2-8 trước Bayern: Đã đến lúc Barca phải đập đi  xây lại

“Không ai còn quan trọng ở Barca”

“Cảm giác thật nhục nhã. Không ai còn quan trọng ở đây nữa. Nếu CLB cần thay máu, một sự thay đổi để lấy lại động lực, tôi sẵn sàng là người đầu tiên ra đi”, trung vệ Gerard Pique não nề tuyên bố sau thảm bại 2-8 trước Bayern. 

Kỷ nguyên tiqui-taca từng giúp Barca thống trị bóng đá thế giới với giai đoạn của HLV Guardiola, Puyol, Alves, Xavi, Iniesta, hay sau đó là thế hệ M-S-N (Messi, Suarez và Neymar) dưới thời HLV Luis Enrique. Nhưng thời đại hoàng kim ấy đã bắt đầu lụi tàn từ khá lâu rồi. 

Lần gần đây nhất Barcelona vô địch Champions League là ở mùa 2014/15. Đó có thể xem như khoảnh khắc lóe lên của một siêu sao trước khi vụt tắt. Sự tan rã tại Nou Camp bắt đầu. Sau chức vô địch đó, người ta đã không còn được thấy Xavi hay Pedro trên sân Nou Camp nữa. 

Vụ nổ đầu tiên trong sự sụp đổ tại Nou Camp đến ngay ở mùa 2015/16 khi Barca bị Atletico loại ở tứ kết Champions League. Đây là một thảm họa thực sự khi Barca từng thắng 2-1 ở lượt đi, song để ngược 0-2 ở lượt về tại Madrid. Sau Xavi và Pedro, đến lượt Dani Alves hay Claudio Bravo rời bỏ Nou Camp. 

Sang mùa 2016/17, Barca tiếp tục chịu thêm một cú sốc lớn nữa tại Champions League. Họ bị Juventus đè bẹp 3-0 tại Turin, trước khi chỉ có được trận hòa 0-0  đầy bất lực ở Nou Camp. Thêm những công thần từ triều đại cũ, từ đội hình lần cuối vô địch Champions League, ra đi sau mùa bóng 2016/17. Đó là Jeremy Mathieu, Javier Mascherano và đặc biệt Neymar. 

Hệ quả là đến mùa giải tiếp theo, sự sụp đổ càng trở nên dữ dội ở Nou Camp. Barca chịu một trong những vết nhơ khó gột rửa nhất lịch sử, khi để Roma ngược dòng không tưởng tại vòng tứ kết Champions League 2017/18. Họ đã thắng tới 4-1 ở lượt đi, nhưng thua thảm 0-3 ở lượt về tại thủ đô Italia, qua đó bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Lần này, đến lượt Andres Iniesta rời Nou Camp.

Rồi đến mùa trước, một cơn địa chấn lớn đã đến với Barca, lần này còn dữ dội và gây ra nhiều nỗi đau hơn cả những lần trước. Barca để Liverpool loại khỏi vòng bán kết Champions League, dù đã thắng tới 3-0 ở lượt đi, nhưng thua lại tới 0-4 ở lượt về. Dẫu vậy, thảm họa này không khiến công thần nào ra đi, ngay cả HLV Ernesto Valverde cũng được giữ lại vì một niềm tin mông lung nào đó.

Nhưng sự kiên nhẫn của lịch sử cũng chỉ có giới hạn. Mọi thứ rồi cũng phải chấm dứt. Barca đã sụp đổ hoàn toàn ở mùa này, với trận thua lịch sử 2-8 trước Bayern tại tứ kết Champions League rạng sáng qua và kết thúc mùa giải trong cảnh trắng tay cùng nỗi nhục nhã ê chề.

HLV Quique Setien bất lực nhìn Barca bị Bayern nghiền nát với tỷ số 8-2

Thảm họa nối tiếp thảm họa

So với đội hình vô địch Champions League 2014/15, Barca vẫn còn có tới 8 cầu thủ trong thất bại thế kỷ nói trên. Đó là Ter Stegen, Pique, Alba, Rakitic, Busquets, Roberto, Suarez và Messi. Nhưng giờ không chỉ 1-2 hoặc 3, mà có thể tất cả số công thần này đều sẽ rời Nou Camp ở mùa tới. Như Pique đã nói, giờ chẳng còn ai thực sự là quan trọng với đội bóng này nữa.

Thật khó hiểu khi một đội bóng phải chịu lớp lớp thảm họa như vậy mà đến giờ mới chấp nhận thất bại, mới cho rằng cần một cuộc cách mạng toàn diện. Có thể bởi kỷ nguyên tiqui-taca quá rực rỡ, nên người ta vẫn tin rằng nó không thể chết, vẫn cố níu giữ. Thực ra, trong suốt 5 mùa thảm họa ở Champions League nói trên, Barca vẫn có thành công đáng kể tại đấu trường quốc nội nhờ những nguồn năng lượng còn sót lại, như Pique, Busquets, Suarez và đặc biệt Messi. Và rồi, Barca đã cố bồi đắp vào niềm tin ấy những nguồn năng lượng mới. Trong 5 năm qua, Barca chi ra tới xấp xỉ 1 tỷ euro để chiêu mộ tân binh, gồm rất nhiều thương vụ “bom tấn”. Nhưng hãy xem họ đã tái tạo được gì cho kỷ nguyên đang lụi tàn. Câu trả lời gần như không được gì. 

Các tân binh đắt giá nhất trong 5 năm qua của Barca ở đâu tại Lisbon rạng sáng qua? Arda Turan, Andre Gomes hay Malcom đã rời CLB. Arthur thậm chí làm phản khi mùa giải chưa kết thúc. Dembele và Griezmann phải ngồi trên ghế dự bị. De Jong mờ nhạt trên sân. Cay đắng hơn, Coutinho còn đứng bên kia chiến tuyến, còn trực tiếp ghi tới 2 bàn và kiến tạo 1 bàn cho Bayern sau khi vào sân. 

Rõ ràng, khi cái lõi kỷ nguyên hiện tại ở Nou Camp đã vỡ vụn từ bên trong, việc đắp vào nó những mảnh ghép đắt giá cũng chẳng thể kết dính vào được, chứ đừng nói cứu vãn. Barca buộc phải đập bỏ tất cả cho một kỷ nguyên mới hoàn toàn mới. 

HLV Setien, chủ tịch Bartomeu, Pique, Busquets… và cả Messi có thể sẽ không còn ở lại Nou Camp mùa sau!

Sau 12 năm, Barca về lại vạch xuất phát
Việc vừa bị Bayern loại ở tứ kết Champions League đã khiến Barca hoàn toàn trắng tay ở mùa này. Đây lần đầu sau 12 năm, đội bóng xứ Catalunya mới rơi vào thảm cảnh tương tự, kể từ chính mùa 2007/08 trước khi họ bắt tay vào dựng lên kỷ nguyên hiện tại, với sự xuất hiện của HLV Pep Guardiola.

1. Dù chi ra gần 1 tỷ euro mua tân binh trong 5 năm, nhưng đội hình đá chính của Barca rạng sáng qua vẫn có 7 cầu thủ từ mùa 2014/15, với trung bình 29 tuổi và 329 ngày. Đây là đội hình già nhất của họ trong lịch sử Champions League.

XEM THÊM

Kết quả Man City 1-3 Lyon: Man xanh dừng chân tại tứ kết Champions League

Kết quả Bayern Munich 8-2 Barca: Thất bại ê chề

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x