Không ai so sánh được với Ronaldo |
---|
Chưa đến lúc chê Ronaldo hết thời!
Ở tuổi 33, Cristiano Ronaldo đã nhiều lần bị nghi ngờ về khả năng nhưng sau mỗi nốt trầm đó, anh lại vùng lên mạnh mẽ và xóa nhòa giới hạn của bản thân.
Ronaldo chắc chắn không phải cầu thủ trẻ nữa rồi. Kể từ khi chạm ngưỡng 30 tuổi, cựu tiền đạo của Man United đã chậm đi trông thấy. Anh vẫn nhanh nhẹn nhưng không còn là tia chớp xé dọc mặt cỏ như thời xưa nữa. Đó cũng là lúc vào mỗi thời điểm Ronaldo xuống phong độ, người ta gắn cho anh cái mác "hết thời".
Câu chuyện này đã diễn ra 3-4 năm nay và đương nhiên mùa này cũng vậy, đặc biệt là sau khởi đầu đáng quên nhất trong sự nghiệp của Ronaldo tại La Liga. Nhưng như thường lệ, con người cao ngạo này lại nạp đầy những chỉ trích để vùng lên mạnh mẽ.
Bước sang năm 2018, Ronaldo đã ghi tới 18 bàn chỉ tính riêng ở giải quốc nội để vươn một mạch lên vị trí thứ 2 danh sách Pichichi. Sức tàn phá khủng khiếp của Ronaldo giúp Real Madrid dễ dàng thổi bay PSG tại vòng 1/8 Champions League. Có lẽ đến thời điểm này, ngay cả với những người ghét Ronaldo nhất cũng phải thừa nhận anh quá xuất chúng.
Với một người liên tục phá đi các hạn chế của tuổi tác, Ronaldo đang là sự phi logic của bóng đá. Đương nhiên là ngoài thể lực được đảm bảo nhờ vào một chế độ dinh dưỡng, tập luyện nghiêm ngặt, thành công của Ronaldo đến phần nhiều từ tinh thần vững như bàn thạch của anh. Chỉ cần Ronaldo còn tin, anh sẽ làm được, bất chấp dư luận, đạp lên chỉ trích, năm này qua năm khác.
Ở tuổi 33, Ronaldo vừa ghi 2 bàn trong phút bù giờ của hiệp 2 trong chiến thắng trước Ai Cập
Sự việc liên tục lặp lại khiến người ta phát chán mỗi lần nói Ronaldo "hết thời" bởi cái thời của Ronaldo được anh níu kéo một cách kỳ diệu. Nếu giành thêm được Champions League hay thậm chí là World Cup 2018, cả thế giới sẽ phải ngả mũ thán phục Ronaldo. Còn nếu không, anh vẫn xứng đáng nhận sự tôn trọng tương tự.
Đi đến được đây, ở cái tuổi này, với tầm ảnh hưởng hiện tại là thử thách với bất cứ siêu nhân nào. Giờ thì từ sự đố kỵ, những antifan của Ronaldo có lẽ nên chuyển sang chờ đợi ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ sống sót ra sao trong mùa tới, nơi mà Bernabeu sẽ đón thêm các ngôi sao, lớp trẻ của Marco Asensio cũng phát triển thần tốc. Chỗ đứng của Ronaldo có còn được duy trì?
Vì càng khó khăn, sự chờ đợi này càng phấn khích. Cuộc sống có thể đánh gục CR7 trong chốc lát, mệt mỏi có thể quấn lấy cơ thể đã già thêm 1 tuổi nhưng ở con người này có một sức phản kháng tự nhiên vô cùng vĩ đại. Do đó, chớ dại mà tuyên bố về sự "hết thời" của Ronaldo.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn