Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid, ba ông lớn của La Liga đều có những lý do riêng để cải tổ lực lượng sâu rộng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018/19.
Santiago Bernabeu đang chứng kiến những biến động lớn chưa từng thấy suốt 10 năm qua. Đó là sự ra đi của HLV Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo, hai nhân vật quan trọng nhất đội bóng. Dưới triều đại tân HLV Julen Lopetegui, chắc chắn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ có những xáo trộn lớn về mặt nhân sự để tiếp tục đứng vững trên đỉnh cao.
Hiện tại, Real đã hoàn tất hai bản hợp đồng lớn là Vinicius từ Flamengo và Alvaro Odriozola từ Real Sociedad. Tuy nhiên, hai bản hợp đồng này đều là những đầu tư cho tương lai hơn hiện tại. Thế nên chắc chắn Real sẽ còn vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Đơn giản, để thay thế Ronaldo, đội bóng Hoàng gia cần xáo trộn cả hệ thống chứ không phải chỉ chiêu mộ một ngôi sao về thay thế.
Hiện tại, mục tiếu số một của Real là tiền vệ Eden Hazard của Chelsea. Số tiền đội bóng Hoàng gia sẵn sàng chi ra cho thương vụ này rơi vào khoảng 200 triệu euro. Bên cạnh đó, Real tiếp tục kế hoạch thay người gác đền. Mặc dù Keylor Navas vẫn duy trì phong độ ổn định song chủ tịch Florentino Perez vẫn muốn chứng kiến một cầu thủ tên tuổi hơn đứng trong khung gỗ. Và cầu thủ họ nhắm đến là Thibaut Courtois.
Không còn Ronaldo, Real sẽ phải cải tổ sâu rộng lực lượng
Barcelona tiếp tục công cuộc trẻ hóa
HLV Ernesto Valverde đã có mùa giải đầu tiên khá thành công với cú đúp danh hiệu quốc nội (La Liga và Cúp Nhà vua). Dù vậy, mục tiêu của Barca chưa dừng lại ở đó. Thế nên, công cuộc cải tổ đội hình đang dần lão hóa bắt buộc phải tiếp tục. Mùa Hè này, đội bóng xứ Catalan đã đem về Clement Lenglet từ Sevilla và Arthur từ Gremio.
Hai bản hợp đồng này nhằm gia cố cho vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi là chưa đủ. Trên hàng công, sự sa sút của chân sút chủ lực Luis Suarez buộc Barca phải kiếm tìm tiền đạo thay thế. Trong khi đó, sự ra đi của Andres Iniesta và Paulinho để lại khoảng trống cực lớn ở khu trung tuyến.
Thế nên, Barca đang xúc tiến việc chiêu mộ thêm 2 tiền vệ trung tâm sáng giá nữa là De Jong của Ajax Amsterdam và Adrien Rabiot của PSG. Trên hàng công, sau khi vồ hụt Griezmann (đã gia hạn hợp đồng với Atletico), Barca sẽ phải kiếm tìm một tiền đạo ở đẳng cấp tương đương để duy trì sức công phá.
Lenglet là sự tăng cường cho hàng thủ Barca
Atletico giải tỏa cơn khát
Không giàu có như Barcelona hay Real Madrid song Atletico là cái tên hứa hẹn đem đến nhiều xoay chuyển trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2018. Lý do là Atletico đã bị cấm chuyển nhượng ở 2 kỳ mùa Đông và mùa Hè 2017. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018, họ cũng không chiêu mộ thêm bất kỳ cầu thủ nào.
Bởi vậy, phiên chợ Hè năm nay chính là cơ hội để HLV Diego Simeone tăng cường mạnh mẽ lực lượng. Bằng chứng là Atletico đã chi tới 91 triệu euro chỉ sau nửa tháng kỳ chuyển nhượng mở cửa. Trong đó, Atletico chi ra 70 triệu euro để có được sự phục vụ của Thomas Lemar, ngôi sao đang lên trong màu áo Monaco.
Lemar gia nhập Atletico với giá 70 triệu euro
Ảm đạm phần còn lại
Trái ngược với sự sôi động 3 ông lớn tạo ra, phần còn lại của La Liga như thường lệ tiếp tục khá ảm đạm trên thị trường chuyển nhượng. Những đội bóng có chút số má như Valencia, Sevilla hay Athletic Bilbao đến nay chỉ thực hiện các thương vụ thuộc dạng cò con (từ 25 triệu euro trở xuống) trong khi lại mất đi không ít trụ cột.
Điển hình như Valencia mất Joao Cancelo vào tay Juventus (40,4 triệu euro), Sevilla mất Clement Lenglet vào tay Barca (35,9 triệu euro), Real Sociedad mất Odriozola vào tay Real (30 triệu euro) hay Real Betis mất Fabian Ruiz vào tay Napoli (30 triệu euro). Bởi vậy, mùa giải tới có lẽ Tây Ban Nha vẫn nằm trong thế chân vạc giữa Atletico, Barca và Real.
Không phải ngẫu nhiên Barcelona chấp nhận chi ra tới 35,9 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Clement Lenglet với Sevilla thay vì đàm phán chuyển nhượng.
Tây Ban Nha đã bị đội chủ nhà Nga loại ở vòng 1/8, nhưng xứ sở bò tót vẫn hiện diện tại World Cup 2018 theo một cách khác. Với 11 cái tên trong thành phần Pháp và Croatia, La Liga chính là giải đấu có nhiều đại diện nhất trong trận chung kết sắp tới ở Luzhniki.
Cristiano Ronaldo gia nhập Juventus, đồng nghĩa Real Madrid phải kiếm tìm ngôi sao mới dẫn dắt Dải ngân hà. Hai ứng viên sáng giá nhất là Eden Hazard và Neymar.
Bản hợp đồng tốn nhiều giấy mực của Real Madrid, “thần đồng” bóng đá Brazil, Vinicius Junior, thừa nhận anh cảm thấy hơi “căng thẳng và lo lắng” trước màn ra mắt sân Bernabeu. Vinicius Junior sẽ rời Brazil để tới Madrid vào ngày mai, và sẽ bắt đầu tập luyện với đội bóng mới, do tân HLV Julen Lopetegui dẫn dắt, từ thứ Hai tuần tới.
Sau khi bán đi Cristiano Ronaldo, dĩ nhiên Real Madrid phải mang ít nhất một ngôi sao về để thay thế. Ở thời điểm hiện tại, cái tên Eden Hazard là thích hợp nhất với Real.
Trước những đồn đoán về tương lai của Marco Asensio, người đại diện của tài năng trẻ này đã phải đăng đàn khẳng định Asensio sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid.
BLĐ Sevilla tố LĐBĐ Tây Ban Nha đã thiếu tôn trọng mình trong việc tự ý quyết định việc chỉ tổ chức một trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn