Đã đến lúc Madrid cần giật mình
Chỉ có sự dũng cảm tột đỉnh, uy quyền được chủ tịch Florentino Perez giao cho tuyệt đối và sự tính toán ở mức rất cao, mới khiến Zinedine Zidane trở lại nắm quyền tại Bernabeu.
Ngày 12/03/2019, khi Zidane quay lại chiếc ghế HLV của Real, các Madridistas dù biết đây là sự trở về nhiều giông bão và lắm rủi ro, nhưng hy vọng và niềm tin dành cho con người sinh ra để tạo nên lịch sử bóng đá như Zidane vẫn trội hơn các cảm xúc lo lắng. Tuy vậy, đã 4 tháng 20 ngày kể từ buổi họp báo hôm đó, những gì diễn ra ở Real vẫn là màn đêm đen kịt, sự bế tắc lan rộng và cảnh các trụ cột đánh mất chính mình.
Khi Zidane quay về, ai cũng hy vọng những tài năng như Toni Kroos sẽ lấy lại phong độ. Kết quả là chẳng có gì thay đổi, kể cả khi Kroos được ký hợp đồng mới. Cầu thủ người Đức là hình ảnh biểu trưng cho Real lúc này: một bảng thành tích lẫy lừng, một vẻ đẹp hào nhoáng, một niềm tin bám trụ vào 2 chữ “đẳng cấp”, nhưng thực tại sống như cái bóng mờ.
Khi Zidane trở lại, một vài thất bại không khiến người ta lo lắng. Vì ai cũng hiểu đó chỉ là “bản nháp”, cũng là một sự làm quen cho Zidane. Còn Real đang nhìn về kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nơi họ sẽ giải quyết nỗi nhớ Cristiano Ronaldo bằng các thương vụ “bom tấn”. Và rồi, Zidane đã có được những bản hợp đồng chất lượng, 303 triệu euro được chi ra cho những Luka Jovic (60 triệu euro), Eden Hazard (100), Eder Militao (50) và Rodrygo (40)... trải đều trên 3 tuyến khiến ai nhìn vào cũng hy vọng tràn trề, thậm chí tất cả còn đến Bernabeu trước cả ngày hội quân.
Thế nhưng, một gáo nước lạnh đã đổ xuống đầu những ai ái mộ Real. Những trận giao hữu mùa Hè với sự câm lặng của Hazard, Jovic… và đỉnh điểm là thất bại 3-7 trước Atletico đã khiến các Madridistas bàng hoàng. Đó không phải là Real kiêu hãnh mà họ tìm kiếm, đó không phải là Real như họ mong muốn. Đó vẫn là Real của mùa giải trắng tay 2018/19. Người ta tự an ủi nhau rằng, dù sao đó cũng chỉ là trận giao hữu, quan trọng là giải đấu chính thức.
Không, sự an ủi này chỉ hợp với Liverpool do sự vắng mặt của 6 trụ cột; còn với Real, mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Los Blancos đã đem đến giải đội hình mạnh nhất vì ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, lực lượng của họ không phải là những con người cũ, mà còn có những nhân tố rất mới kể trên. Giao hữu giúp cho việc kết hợp giữa cũ và mới nhằm đi tìm được đội hình tối ưu, đồng thời còn giúp lối chơi nhuần nhuyễn để bước vào mùa giải mới.
Thứ hai, Real cần International Champions Cup để có thể làm mới bản thân, nạp lại năng lượng tích cực sau những gì đã qua. Kết quả họ thu được là sự thiếu hòa nhập của Hazard, sự xuống dốc của Kroos, ngôi sao trẻ Asensio thì chấn thương nặng, còn Gareth Bale lại bị đưa lên sàn chuyển nhượng do mâu thuẫn với HLV. Đấy là một mớ hổ lốn của Real, trong khi họ vẫn còn cố vớt vát bằng suy nghĩ “đây chỉ là giải giao hữu”.
Thực tế ngược lại mới phải, Real nên thấy may mắn rằng đây là giao hữu để họ nhìn ra các vấn đề tồn đọng trong lòng đội bóng khủng khiếp đến thế nào. Đã đến lúc Real phải biết giật mình, biết sợ để điều chỉnh tâm lý, và cần giải quyết trong 2 tuần tới. Bằng không khi mùa giải mới khởi tranh, cái giá phải trả có khi là chiếc ghế của HLV Zidane.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn