Valencia rốt cuộc đã không thể làm nên điều kỳ diệu trước Arsenal. Và lần đầu tiên sau 5 mùa thống trị, La Liga không có đại diện nào trong 2 trận chung kết cúp châu Âu. Nhưng đâu là nguyên nhân của thất bại mà tờ El Mundo gọi là “trận Waterloo của bóng đá Tây Ban Nha”?
Sự đi xuống của một quyền lực
Trước loạt bán kết thảm họa tại 2 cúp châu Âu mùa này, La Liga vẫn đang là quyền lực số 1 ở đấu trường châu lục. Họ đóng góp 11 trong tổng số 20 đội góp mặt ở 10 trận chung kết trong 5 mùa gần đây, trong đó có 2 trận derby Madrid tại chung kết Champions League ở các mùa 2013/14 và 2015/16. Họ đã chiến thắng ở 9/10 trận chung kết ấy, khi Barca và Real Madrid giành 5 chức vô địch Champions League gần nhất, trong khi Sevilla (3) và Atletico đăng quang ở 4/5 trận chung kết Europa League gần đây. Nhìn rộng hơn, La Liga cũng chiếm tới 12 trên tổng số 20 cúp châu Âu trong 1 thập kỷ gần nhất.
Nhưng mùa này, người Tây Ban Nha đã sạch bóng sau vòng bán kết của 2 cúp châu Âu. Chỉ 2 ngày sau khi Barca trở thành nạn nhân của cú sốc lớn nhất của Champions League mùa này, khi để thua Liverpool tới 0-4 ở bán kết lượt về, Valencia cũng không thể làm nên điều kỳ diệu trước Arsenal. Trước đó, Real Madrid và Atletico cùng bị Ajax và Juventus chặn lại ở vòng 1/8 Champions League, bất chấp đã giành chiến thắng ở lượt đi. Còn tại Europa League, Sevilla cũng bất ngờ gục ngã trước Slavia Prague tại vòng 1/8, trong khi Villarreal bị chính Valencia loại ở tứ kết.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là đâu là nguyên nhân của những thất bại đau đớn ấy? Sẽ quá dễ dàng nếu quy trách nhiệm cho HLV, cho các cầu thủ hay thậm chí, cả chủ tịch CLB, điều mà người ta đã và đang làm ở Bernabeu hay hiện tại là Nou Camp. Nhưng lý do thực tế là bởi những đội bóng lớn của Tây Ban Nha đã bắt đầu tụt hậu so với phần còn lại về nhiều mặt. Về tiềm lực tài chính, họ ngày càng khó bắt kịp những đại gia của Premier League, mà nguyên nhân chủ yếu nằm ở bản quyền truyền hình. Với doanh thu từ bản quyền truyền hình là 4,5 tỷ bảng, tương đương 5,2 tỷ euro, các đội bóng ở giải đấu số 1 xứ sương mù đang thu về gấp rưỡi so với các CLB của La Liga (3,4 tỷ euro).
Cách phân chia lại bản quyền truyền hình cũng ảnh hưởng khá nhiều tới Real Madrid và Barca, khi 2 ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha không còn được chia nhau miếng bánh vượt trội so với phần còn lại nữa. Kết quả là đã lâu lắm rồi, Real Madrid không còn thiết lập những kỷ lục chuyển nhượng mới. Còn sở dĩ Barca dám cho nổ 2 quả bom liên tiếp với Ousmane Dembele (145 triệu euro) và Philippe Coutinho (160) là nhờ bán được Neymar cho PSG với giá 222 triệu euro. Chỉ có điều, trong khi những khoản đầu tư của người Catalunya vẫn chưa phát huy tác dụng, thì Los Blancos không chỉ không nâng cấp đội hình, mà còn mắc sai lầm khi để Cristiano Ronaldo ra đi.
Thất bại về chuyên môn
Bên cạnh khía cạnh tài chính, thất bại của người Tây Ban Nha còn bắt nguồn từ việc lối chơi của họ đã dần bị đối thủ bắt bài. Giờ thì ai cũng thấy điểm yếu của Barca là tốc độ cùng khả năng chống pressing cực kém, điều mà Liverpool đã tận dụng tối đa để giành chiến thắng. Không chỉ vậy, việc không duy trì được thứ triết lý bóng đá từng đem lại thành công rực rỡ dưới thời Pep Guardiola còn khiến đội bóng Catalunya đi theo vết xe đổ của đội tuyển Argentina, khi trở thành “con tin” mới của Lionel Messi. Real Madrid thì lâm vào một cuộc khủng hoảng lối chơi, với 3 HLV trong một mùa giải. Trong khi đó, HLV Diego Simeone không chỉ thất bại trong nỗ lực làm mới Atletico, mà còn không giữ được khả năng phòng ngự cùng tinh thần chiến đấu đã trở thành bản sắc.
Cuối cùng, sự khác biệt lớn nhất giữa La Liga với Premier League, ông vua mới của bóng đá châu Âu chính là tính cạnh tranh. Mùa này, dù đều sa sút nhưng Barca, Real Madrid và Atletico vẫn quá mạnh so với phần còn lại. Điều tương tự cũng diễn ra ở Serie A, Ligue 1 hay Bundesliga. Ngược lại, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Arsenal thường xuyên phải đối mặt với những trận đại chiến với các đối thủ thuộc nhóm Big Six. Và nếu không cẩn thận, họ thậm chí còn có thể sảy chân trước cả những Wolves hay Everton.
Người Tây Ban Nha vẫn có thể góp mặt ở Madrid
Dù Barca đã bị loại, nhiều khả năng vẫn sẽ có một người Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết Champions League ở Madrid. UEFA đang cân nhắc giữa các trọng tài Carlos del Cerro Grande (Tây Ban Nha - ảnh), Damir Skomina (Slovakia) và Gianluca Rocchi (Italia) để điều khiển trận Liverpool - Tottenham. Trọng tài Tây Ban Nha gần nhất bắt chung kết Champions League là Mejuto Gonzalez năm 2005, khi Liverpool làm nên điều kỳ diệu Istanbul trước Milan.
Lần đầu tiên La Liga sạch bóng sau 6 năm
Đây mới là lần đầu tiên sau 6 năm, người Tây Ban Nha hoàn toàn sạch bóng trong các trận chung kết của 2 cúp châu Âu. Lần gần nhất điều này xảy ra là mùa 2012/13, khi Bayern và Dortmund gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của Champions League, còn Chelsea chạm trán Benfica ở chung kết Europa League.
Gần như đàm phán giữa Real với Chelsea đã hoàn tất trong ngày hôm qua. Theo đó, ngôi sao Hazard sẽ sớm gia nhập Bernabeu với giá 100 triệu euro. Đồng thời, trong một thương vụ độc lập khác, đội bóng Hoàng gia sẽ bán đứt tiền vệ Kovacic cho Chelsea với giá hữu nghị.
Bất chấp vừa ký hợp đồng mới với Barcelona cách đây 3 tháng, HLV Ernesto Valverde vẫn có thể phải rời Nou Camp sau thất bại gây sốc trước Liverpool ở bán kết Champions League. Dĩ nhiên, việc đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Valverde là không thỏa đáng, song có một vài khía cạnh ở khâu quản lý của ông đang bị đặt nhiều dấu hỏi.
Barca đang không thể nuốt trôi thất bại nhục nhã trước Liverpool tại bán kết Champions League vừa rồi. Họ sẽ lôi ra một vài tội đồ làm “vật tế thần”, để xoa dịu nỗi đau và rũ bỏ tội lỗi. Philippe Coutinho sẽ là cái tên đầu tiên, sau đó có thể là HLV Ernesto Valverde!
Gareth Bale có thể bị loại khỏi đội hình Real Madrid và bị đẩy xuống tập cùng đội U23 nếu cầu thủ người xứ Wales không tìm được một CLB mới vào mùa hè này.
Real Madrid đang gặp bế tắc trong nỗ lực đẩy đi Gareth Bale bởi rất ít CLB đáp ứng được yêu cầu về mức lương 17 triệu euro/mùa của ngôi sao này. Thực tế, đến lúc này, Real còn chưa nhận lời đề nghị nào hỏi mua tiền đạo người Xứ Wales!
Ở tuổi 39, Xavi Hernandez chính thức tuyên bố giải nghệ. Cách đó ít giờ, Iker Casillas cân nhắc ý định dừng chơi bóng sau cơn trụy tim suýt cướp đi tính mạng. Họ từng là hai ngôi sao sáng mở ra chuỗi ngày huy hoàng nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Bây giờ, họ chuẩn bị cùng nhau khép lại ký ức vàng son của thế hệ vàng.
Không chỉ đang hẹn hò với con gái của Luis Suarez, cậu cả Cristiano Jr của Cristiano Ronaldo còn đem lại bất ngờ qua sự trùng hợp đến khó tin với con trai Marcelo.
U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo đến 4 cột mốc "vô tiền khoáng hậu" tại U23 châu Á 2024. Nhưng song song với đó, đội cũng trải qua 1 mốc đáng quên.
Thua một đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan là điều có thể chấp nhận được với U23 Việt Nam. Thêm vào đó là việc đội sớm có vé vào tứ kết. Nhưng màn thể hiện của các cầu thủ dự bị cần phải được rút kinh nghiệm.
U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 0-3 trong trận đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đối thủ ở tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U23 Iraq và cùng đến với những phân tích, bình luận của phóng viên Bongdplus sau trận thua Uzbekistan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn