Dấu hỏi cho tham vọng của Atletico?

PHƯƠNG MINH
11:00 ngày 23-10-2020
Đang có khởi đầu không tồi ở La Liga, Atletico trở lại Champions League với hy vọng tràn trề. Nhưng ngay trong trận mở màn vòng bảng, họ đã bị nhà đương kim vô địch Bayern Munich tặng cho một thất bại nặng nề trong buổi học đắt giá cả về tấn công lẫn phòng ngự.
Dấu hỏi cho tham vọng của  Atletico?

Các đội bóng Đức đang trở thành nỗi ám ảnh của Atletico. Mùa 2018/19, họ bị Dortmund vùi dập với tỷ số 4-0 ở vòng bảng Champions League. Mùa trước, Atletico tiếp tục bị RB Leipzig chặn lại tại tứ kết. Và ngay trận mở màn vòng bảng Champions League mùa này, nửa đỏ-trắng thành Madrid lại phải nhận một trận thua vỡ mặt.

Sau thất bại ở Allianz Arena, trang Goal phiên bản tiếng Tây Ban Nha đã kỳ công lục tìm tư liệu để chứng minh đây chưa phải là trận thua đậm nhất trong lịch sử Atletico. Lật lại quá khứ, Atletico từng thua Celta Vigo tới 1-8 ở La Liga năm 1954. Họ cũng từng thua Barca 0-6 ở mùa 2006/07, hai lần thua Real Madrid 0-5 trong các mùa 1958/59 và 1983/84. Còn tính ở châu Âu, Atletico từng thua chính... Bayern cũng với tỷ số 0-4 trong trận chung kết Cúp C1 mùa 1973/74.

Tuy nhiên, hầu hết những thất bại ấy đều diễn ra cách đây quá xa. Còn rạng sáng qua, dù không đặt nhiều kỳ vọng vào một chiến thắng của Atletico ở Allianz Arena, có lẽ chính các CĐV Atletico cũng không nghĩ đội bóng của mình lại thua thảm đến vậy. Đó là một thất bại toàn diện, khi các học trò của HLV Diego Simeone đã chơi kém cả trong tấn công lẫn phòng ngự, để rồi gần như bị đối thủ nghiền nát.

Atletico của HLV Simeone đã phải trả giá vì mắc vô số sai lầm

Trên thực tế, Atletico đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Luis Suarez lẽ ra phải có ít nhất 1 bàn thắng, nếu không ập vào quá chậm sau quả căng ngang của Renan Lodi và cú bẻ lòng trong vòng cấm của anh sau đường chuyền của Yannick Carrasco đi chính xác. Chính Carrasco cũng có cơ hội, nhưng cú sửa lòng sau pha nhả bóng thông minh của Joao Felix của cầu thủ người Bỉ lại quá hiền. Còn Felix thì đã đưa được bóng vào lưới Bayern, trước khi bàn thắng này bị các trợ lý trọng tài video (VAR) từ chối.

Đó là một màn trình diễn đáng thất vọng của hàng công, nhưng nỗi thất vọng lớn nhất phải thuộc về hàng thủ từng làm nên bản sắc Atletico. Không ai ngờ một đội bóng được xây dựng dựa trên nền tảng phòng ngự như họ lại dễ dàng bị xé nát như vậy. Không kể cú nã đại bác của Corentin Tolisso, các hậu vệ của Atletico đã chơi rất tệ trong cả 3 bàn thua còn lại.

Hậu vệ phải Kieran Trippier đã có một ngày thảm họa, khi liên tục để xổng Kingsley Coman, người đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp và một đường kiến tạo. Trung vệ Felipe Monteiro thì bị chính Coman biến thành gã hề trong bàn ấn định chiến thắng 4-0 của Bayern. Với một tấm lá chắn rách rưới như vậy, sự xuất sắc của một mình thủ thành Jan Oblak là không đủ để giúp Atletico thoát khỏi một thất bại nặng nề.

Trận thua đậm nhất trong kỷ nguyên Simeone này cũng là dấu hỏi to đùng cho tham vọng của Atletico. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Argentina, họ đã vươn mình thành một quyền lực tại châu Âu với hai lần lọt vào trận chung kết ở các mùa 2013/14 và 2015/16. Dù đều thất bại, nửa đỏ-trắng thành Madrid đã trở thành đối thủ mà không đội bóng lớn nào muốn gặp. Nhưng thất bại ở Allianz Arena lại cho tất cả thấy rằng đánh bại Atletico thực ra cũng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, dù rằng họ đã gục ngã trước một Bayern đang ở đỉnh cao phong độ.

Mốc 100 đáng buồn của Simeone
Gặp Bayern cũng chính là trận đấu thứ 100 ở cúp châu Âu của Diego Simeone trên cương vị HLV Atletico (72 ở Champions League, 26 Europa League, 2 Siêu Cúp châu Âu). Tuy nhiên, ông đã phải nhận thất bại nặng nề nhất trong hơn 1 thập kỷ dẫn dắt Atletico đúng dịp kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này. Trước thất bại 0-4 trước Bayern, Atletico của Simeone từng thua một đội bóng Đức khác là Dortmund với đúng tỷ số này ở vòng bảng Champions League mùa 2018/19.

12 - Bayern đang trở thành nỗi ám ảnh với Luis Suarez. 2 trận đấu gần nhất ở Champions League, Suarez đã nhận thất bại với tổng tỷ số 
2-12, CLB của anh nhận tới 12 bàn thua trước Bayern (thua 2-8 cùng Barca mùa trước và 0-4 cùng Atletico mùa này).

XEM THÊM

Tổng hợp lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Bùng nổ bàn thắng

Ajax ươm tài năng đông như rươi, bán đắt như tôm tươi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Zidane có thể bị 'trảm' vào cuối tuần này Zidane có thể bị 'trảm' vào cuối tuần này

    Sau khi Real Madrid bất ngờ để thua chủ nhà Cadiz với tỉ số 0-1 ở vòng 6 La Liga, chủ tịch Florentino Perez tuyên bố: “Thất bại đó chỉ là một cú sảy chân. Zidane chẳng có gì đáng trách. Tôi xin khẳng định rằng, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của cậu ấy!”.

  • La Liga vẫn đá vào thứ Sáu và thứ Hai La Liga vẫn đá vào thứ Sáu và thứ Hai

    Do cuộc tranh cãi về việc thi đấu vào thứ Sáu và thứ Hai giữa BTC La Liga (LFP) và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) không đi đến thống nhất dù đã kết thúc, nên Hội đồng thể thao quốc gia (CSD) đã vào cuộc. Theo đó, tổ chức này đã cho phép các trận đấu diễn ra vào hai ngày này, để giải quyết việc lịch thi đấu tồn đọng do Covid-19.

  • Nhận định bóng đá Elche vs Valencia, 02h00 ngày 24/10: Bất phân thắng bại Nhận định bóng đá Elche vs Valencia, 02h00 ngày 24/10: Bất phân thắng bại

    Valencia đang không có phong độ tốt, lại đá sân khách rất tệ. Nhưng bù lại, đội bóng của HLV Javi Gracia lại có sự ủng hộ của quá khứ. Do vậy, “Bầy dơi” có hy vọng ra về với 1 điểm trong trận đấu với chủ nhà Elche đêm nay.

  • Gã khổng lồ Barca lột xác ngoạn mục Gã khổng lồ Barca lột xác ngoạn mục

    Gã khổng lồ xứ Catalunya vừa có màn “cải lão hoàn đồng” ngoạn mục. Chỉ sau 2 tháng, từ đội hình già nua xấp xỉ 30 tuổi trong thảm bại 2-8 trước Bayern, Barca lột xác để trẻ hơn tới gần 4 tuổi khi đè bẹp Ferencvaros 5-1 vào rạng sáng qua.

  • Eden Hazard nghỉ thi đấu tới tháng 11: Perez đang phí phạm 115 triệu euro Eden Hazard nghỉ thi đấu tới tháng 11: Perez đang phí phạm 115 triệu euro

    Những đóng góp quá ít của cầu thủ chạy cánh Eden Hazard trong màu áo Real Madrid đang khiến cho HLV Zinedine Zidane mất đi 1 sự kỳ vọng bởi khi ngôi sao người Bỉ đến đây, ông và BLĐ đều hi vọng anh sẽ thay thế được siêu sao Cristiano Ronaldo. Tiếc là cho tới lúc này, đặt niềm tin vào Hazard thực sự quá rủi ro.

  • Rodrygo, kẻ chinh phục của Real Rodrygo, kẻ chinh phục của Real

    Tiếp Shakhtar Donetsk ở trận ra quân tại đấu trường Champions League vào đêm nay, Real Madrid hoàn toàn có thể kỳ vọng vào phong độ của tiền đạo Rodrygo.

  • Thần đồng 17 tuổi Ansu Fati: Đối tác trong mơ của Leo Messi Thần đồng 17 tuổi Ansu Fati: Đối tác trong mơ của Leo Messi

    Kể từ khi Neymar rời Nou Camp để chuyển sang khoác áo PSG, Barca từng tốn khá nhiều công sức và tiền bạc cho việc tìm kiếm một chân sút đủ sức kế tục tiền đạo Lionel Messi. Bây giờ họ không cần phải gắng sức thêm nữa, vì tài năng trẻ Ansu Fati đã đáp ứng được sự kỳ vọng.

  • Barca 'trói chân' 4 trụ cột với tổng giá trị phá vỡ hợp đồng 1,7 tỷ euro Barca 'trói chân' 4 trụ cột với tổng giá trị phá vỡ hợp đồng 1,7 tỷ euro

    Trang chủ của Barcelona thông báo, đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với 4 trụ cột là Gerard Piqué, Marc Ter Stegen, Clément Lenglet và Frenkie De Jong cùng điều khoản phá vỡ hợp đồng tổng cộng lên tới 1,7 tỷ euro.

  • 5 lý do Real Madrid nên mua Erling Haaland thay Luka Jovic 5 lý do Real Madrid nên mua Haaland thay Luka Jovic

    Luka Jovic đã tiêu tốn của Real Madrid khoản phí chuyển nhượng 60 triệu euro nhưng cho tới lúc này, ngôi sao người Serbia chỉ mang tới sự thất vọng. Bây giờ, Real đang nhắm tới Erling Haaland (Dortmund) để thay Jovic. Dưới đây là 5 lý do giải thích tại sao Haaland sẽ phù hợp với Real hơn Jovic.

  • Marcelo đã hết thời? Marcelo đã hết thời?

    Thống kê không phải là tất cả. Nhưng những con số đang cho thấy Marcelo đã hết thời.

  • HLV Koeman cần 'tiết kiệm' Messi HLV Koeman cần 'tiết kiệm' Messi

    Lionel Messi lại trở thành tâm điểm chú ý khi ông thầy Ronald Koeman tung anh vào sân trong trận thua sốc 0-1 mới đây của Barcelona trước Getafe.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x