Đâu rồi bộ tam tấu kỳ diệu của Barca?

Bình Khang
06:11 ngày 08-10-2014
Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets, trục chính của hai danh hiệu vô địch Champions lần thứ ba và thứ tư của Barcelona, lần đầu tiên được xuất hiện cùng nhau ở mùa bóng này dưới thời của tân HLV Luis Enrique, nhưng cả ba đã có một màn trình diễn nhạt nhòa trước Rayo Vallecano.
Đâu rồi bộ tam tấu kỳ diệu của Barca?
Barca thời của Guardiola bắt đầu tỏa sáng rực rỡ từ khi Busquets được lọt vào đội hình chính thức. Cầu thủ trẻ này lúc đó đã thế chỗ của Yaya Toure để trở thành cái chân thứ ba của cái kiềng màu đỏ-xanh. Với bộ ba này trên sân – Xavi làm chỉ huy dàn nhạc, Iniesta kéo violin và Busquets thổi kèn trompet – Barca đã tiến tới thời kỳ đỉnh cao, với 14 danh hiệu vô địch chỉ trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa bóng năm ngoái, với Tata Martino trên băng ghế chỉ đạo, tam tấu này đã dần hết hơi, đến mức Xavi phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Việc Rakitic cập bến sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua càng làm cho vị trí của đội trưởng Xavi mong manh hơn nữa. Tuy nhiên, trong trận gặp Rayo mới đây, HLV có biệt danh “Lucho” đã cho bộ ba nói trên có cơ hội đá cùng nhau như ngày nào, dù không phải ai cũng được xuất phát từ đầu. Vậy mà màn trình diễn của họ đã không đáp ứng được sự chờ đợi của các CĐV culé.


Bảng thống kê số phút đươc chơi, số đường chuyền, tỷ lệ chính xác và số đường chuyền quan trọng nhưng chưa thành bàn của Iniesta, Busquets và Xavi trong trận gặp Vallecano

Các con số thống kê nói trên cho thấy cả ba tiền vệ đều chỉ chơi ở mức tròn vai, chứ không có ai nổi bật. Busquets, một cầu thủ cố định của Enrique, hầu như không cướp được bóng từ chân đối phương và chỉ xuất sắc ở pha cản phá một cú sút của đối thủ và khi lùi về tham gia phòng thủ. Xavi là người nhận bóng nhiều nhất nhưng không đem lại ảnh hưởng gì quan trọng cho chiến thắng của Barca, đã thế lại còn phải nhận một thẻ vàng từ trong tài Mateu Lahoz ở đầu trận đấu. Iniesta chơi khá hơn cả, nhưng cũng không tỏa sáng, vì tham rê dắt và thiếu những đường chuyền sáng tạo và gây đột biến.
 
Trước Rayo, tuyến giữa của Barca đã không thể giữ cân bằng và kiểm soát trận đấu, và chiến thắng mà Barca có được chủ yếu đến từ các pha tận dụng tốc độ của Messi và Neymar sau những đường chuyền vượt tuyến của hàng thủ. Ở trận đấu này Barca vẫn cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng lối chơi trực diện và các cuộc phản công mới là yếu tố đem lại các bàn thắng, với Pique là người tạo ra đường chuyền thành bàn cho Messi và Munir kiến thiết để "Hoàng từ bóng đá Brazil" Neymar ghi bàn thứ hai.

Liệu bộ ba huyền thoại một thời của Barca có thể tỏa sáng trở lại trong bối cảnh họ hầu như không được thi đấu cùng nhau nữa, nhất là với  việc  tân binh Ivan Rakitic đang là người chơi hay nhất ở tuyến giữa của đội bóng áo đỏ-xanh hiện nay. Bộ ba kỳ diệu ngày nào có thể chơi tròn vai, nhưng cùng tỏa sáng rực rỡ thì chắc không còn nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Mandzukic khiến người Atletico chưa thể quên Diego Costa Mandzukic khiến người Atletico chưa thể quên Diego Costa

    Gia nhập Atletico, Mario Mandzukic đối diện với nhiều thử thách. Chân sút này phải làm NHM quên đi Diego Costa, tuy nhiên cho đến thời điểm này Mandzukic vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

  • Casillas trải lòng về những ngày đen tối ở Madrid Casillas trải lòng về những ngày đen tối ở Madrid

    Thủ môn Iker Casillas đã có cuộc trả lời phỏng vấn cùng nhà báo Inaki Gabilondo và kênh Canal+, để trải lòng về quãng thời gian gần 2 năm tồi tệ tại Real Madrid.

  • Lý do Ronaldo là ứng cử viên số 1 cho Quả bóng vàng 2014? Lý do Ronaldo là ứng cử viên số 1 cho Quả bóng vàng 2014?

    Phải đến ngày 12/1/2015, FIFA mới công bố danh tính chủ nhân QBV FIFA 2014 (danh sách 23 ƯCV được xác định vào ngày 28/10). Tuy nhiên, ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể khẳng định danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2014 khó có thể thoát khỏi tay Cristiano Ronaldo.

  • Làm sao để Diego Costa tỏa sáng tại ĐT Tây Ban Nha? Làm sao để Diego Costa tỏa sáng tại ĐT Tây Ban Nha?

    Cả tại Atletico trước đây và Chelsea hiện nay, Diego Costa đều chơi cực hay, nhưng khi lên ĐTQG Tây Ban Nha thì tiền đạo gốc Brazil này lại lặn mất tăm. HLV Vicente del Bosque cần phải làm gì để Costa có thể tỏa sáng cùng La Roja (Đội bóng Áo đỏ).

  • Valencia: Quyền lực cũ của bóng đá châu Âu đã hồi sinh Valencia: Quyền lực cũ của bóng đá châu Âu đã hồi sinh

    Những cầu thủ mới, một HLV mới, một ông chủ mới và một thời đại mới, Valencia đang trên hành trình tìm lại vinh quang của một thời mà với họ, lọt vào chung kết Champions League là mục tiêu thực tế.

  • Valencia thăng hoa tại La Liga: Giá trị của niềm tin! Valencia thăng hoa tại La Liga: Giá trị của niềm tin!

    Hãy nhìn vào bộ khung của Valencia đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên BXH: Diego Alves, Otamendi, Javi Fuego, Paco Alcacer. Đấy không phải là cái tên khiến những CLB lớn thèm muốn. Thứ tạo nên sức mạnh thật sự của Bầy dơi cho đến lúc này chỉ có thể là niềm tin mà thôi.

  • Ancelotti ý gì khi xem CR7 là cầu thủ hay nhất từng làm việc cùng? Ancelotti ý gì khi xem CR7 là cầu thủ hay nhất từng làm việc cùng?

    Carlo Ancelotti từng làm việc với Hernan Crespo, Alessandro del Piero, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka, Didier Drogba, David Beckham, Alessandro Nesta, Ronaldinho hay Zlatan Ibrahimovic... Nhưng ông lại khẳng định Cristiano Ronaldo mới là cầu thủ hay nhất mà mình từng làm việc cùng... Người ta tự hỏi, Ance đang nghĩ gì với những lời nhận xét đó?

  • Barca mất 17 cầu thủ vì "Virus FIFA": Nou Camp, mùa chim vỡ tổ Barca mất 17 cầu thủ vì "Virus FIFA": Nou Camp, mùa chim vỡ tổ

    Sau chiến thắng 2-0 trên sân Vallecano đêm thứ Bẩy vừa qua, Barca đã bảo toàn được ngôi đầu bảng La Liga. Nhưng ngay sau đó, họ sẽ bước vào một tuần lễ khắc nghiệt, khi HLV Luis Enrique mất tới 15 thành viên đội 1 cùng 2 cầu thủ đội trẻ cho các đội tuyển khác nhau.

  • Ronaldo lập kỷ lục ghi 13 bàn/7 vòng La Liga: Bom hạt nhân CR7 Ronaldo lập kỷ lục ghi 13 bàn/7 vòng La Liga: Bom hạt nhân CR7

    Với 3 bàn vào lưới Bilbao rạng sáng qua, Cristiano Ronaldo không chỉ giúp Real giành chiến thắng tưng bừng 5-0, mà còn chinh phục một cột mốc mới: Anh đã có tới 13 bàn tại La Liga và 17 bàn trên mọi mặt trận mùa này. Phong độ của CR7 bây giờ có lẽ phải ví với… bom hạt nhân.

  • Benzema - mèo đã hóa hổ Benzema - mèo đã hóa hổ

    Karim Benzema, chân sút bị ví von như một chú mèo lười vì phong cách khá lười biếng, nay thực sự đã thay đổi. Có thể nói Benzema đã thực sự hóa hổ.

  • Real ghi 27 bàn/6 trận: Cỗ máy hủy diệt của Carletto Real ghi 27 bàn/6 trận: Cỗ máy hủy diệt của Carletto

    Real Madrid đang trình diễn thứ bóng đá tấn công hủy diệt. Họ liên tục có những chiến thắng đậm, mà mới nhất là màn vùi dập Bilbao tới 5 bàn không gỡ. Nói không gì có thể cản nổi đoàn quân của Carlo Ancelotti xem ra cũng không ngoa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x