Các CLB đến từ La Liga như Atletico Madrid, Sevilla, Valencia và Alaves đều giành được kết quả có lợi ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà Vua diễn ra đêm qua.
Trong chuyến làm khách trước Lleida Esportiu, HLV Diego Simeone gần như sử dụng đội hình mạnh nhất với một loạt cái tên nổi bật như Diego Godin, Saul, Fernando Torres hay Kevin Gameiro.
Tuy nhiên, Atletico Madrid dù nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng mãi đến phút 33 mới có được bàn thắng khai thông bế tắc nhờ công trung vệ thủ quân Godin. Có được bàn khai thông bế tắc, Atletico chơi thăng hoa và liên tiếp tạo được sóng gió về phía cầu môn đối phương.
Lleida 0-4 Atletico Madrid
Phút 37, Fernando Torres nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách sau tình huống đệm bóng cận thành gọn gàng. Trong hiệp 2, lần lượt Diego Costa và Antoine Griezmann sau khi vào sân đã gia tăng cách biệt cho Atletico.
Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên ở trận đấu đầu tiên mà Diego Costa có được cho CLB cũ sau khi chuyển về từ Chelsea với giá 66 triệu euro. Đội chủ nhà Lleida không những không ghi được bàn thắng danh dự, họ còn mất trung vệ Trilles ở trận lượt về vì nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 90+1.
Griezmann và Costa đều lập công sau khi được tung vào sân ở hiệp 2
Cùng chung niềm vui chiến thắng trên đất khách với Atletico còn có Alaves với chiến thắng 3-1 trước SD Formentera và Sevilla đánh bại Cadiz nhờ tình huống tỏa sáng của bộ đôi từng thi đấu cho Man City là Nolito và Jesus Navas.
Cadiz 0-2 Sevilla
Khác với 3 đại gia trên, Valencia - đội đang xếp thứ 3 trên BXH La Liga 2017/18 phải rất vất vả mới có được kết quả hòa 1-1 trước đối thủ khó chịu Las Palmas nhờ pha làm bàn ở phút 85 của Rodrigo.
Không gì là mãi mãi. Barca chắc chắn không thể thắng mãi. Đặc biệt khi đội bóng xứ Catalunya phải hành quân đến Balaidos, nơi họ thua trong cả 2 lần làm khách gần nhất. Có thể giống như “truyền thống” gần đây, thầy trò HLV Valverde sẽ lại vấp ngã trong trận đầu tiên của năm mới.
Kém kình địch Barcelona đến 14 điểm trên BXH La Liga 2017/18 và vừa khép lại năm 2017 bằng trận thua tan nát 0-3 trước chính Barca ở Bernabeu, chắc chắn Real Madrid rất quyết tâm đánh bại Numancia ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua để xua tan nỗi buồn bại trận trước Barca, và khởi đầu một năm mới thành công hơn.
Valencia rất khát khao chiến thắng trong trận ra quân năm 2018 để tạo động lực cho hành trình hồi sinh lần thứ hai ở mùa giải này. Với việc chỉ phải làm khách của chú lùn Las Palmas, Bầy dơi sẽ không khó đạt được mục tiêu của mình.
Chỉ gặp một đối thủ đang chơi ở giải hạng Ba là Lleida, cơ hội để Atletico Madrid giành chiến thắng ở trận đầu năm mới, tại lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, là rất cao, bất chấp trận này họ phải làm khách.
Barca đang là đội bóng có phong độ tốt nhất trong số các CLB ở Tây Ban Nha khi chưa để thua trận nào trên cả 3 đấu trường La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua.
Lá thăm may rủi đã đưa ĐKVĐ Barcelona tái ngộ với Celta Vigo ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua. Trong khi đó, 2 CLB thành Madrid lại chỉ phải gặp những đối thủ dễ chịu.
Với lợi thế sân nhà, các đội bóng được đánh giá cao như Villarreal và Valencia đều không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Ponferradina và Real Zaragoza ở vòng 1/16 cúp Nhà Vua.
Không vất vả như trận hòa 1-1 ở lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua, Atletico Madrid đã dễ dàng đánh gục Elche 3-0 trên sân nhà ở trận lượt về rạng sáng qua để tiến thẳng vào vòng 1/8 với sự bùng nổ của tiền đạo Fernando Torres.
Arsenal là đội bóng “đầu voi, đuôi chuột”. Họ có thể thi đấu tưng bừng trong cả một quãng đường dài, nhưng dễ dàng sụp đổ ở giai đoạn cán đích. Pháo thủ vẫn mãi chỉ là "những đứa trẻ không chịu lớn".
Trước thềm trận tứ kết lượt về Europa League với Atalanta, HLV Jurgen Klopp đã truyền lửa cho các cầu thủ Liverpool bằng cách gợi lại kỷ niệm trước Barca.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn