Kỳ vọng của cha
Nhớ lại thời chơi bóng ở Lagarto (bang Sergipe, Brazil), Costa từng thừa nhận: “Tôi lớn lên với suy nghĩ đá bóng phải có va chạm, chơi xấu, đánh nguội. Nhưng sau này theo chuyên nghiệp, tôi mới nhận ra rằng mình sẽ gặp rắc rối to nếu chơi xấu. Không ai từng nói với tôi về điều đó ở Lagarto”.
Ở miền Đông Bắc Brazil đó là một trong những nơi nghèo nhất đất nước. Người dân chỉ biết trồng sắn và thuốc lá. Giống như bao nông dân ở Lagarto, cha mẹ Diego Costa có một trang trại nhỏ. Họ làm việc quần quật để nuôi các con ăn học. Nhưng ông Zeinha, cha của Costa, nhìn thấy một tia sáng khác cho tương lai. Đó là bóng đá. Ông Zeinha đặt tên cho cậu con trai đầu là Jair Costa, theo tên của huyền thoại Jairzinho (Brazil). Cậu con trai thứ hai được đặt là Diego Costa theo tên của “Cậu bé vàng” Diego Maradona.
Cha mẹ Diego Costa trong ngôi nhà ở Lagarto
“Tôi đã từng cầu nguyện, xin Chúa cho tôi một đứa con trai làm cầu thủ bóng đá”, Zeinha kể lại. Và Chúa đã lắng nghe Zeinha, cả Jair lẫn Diego đều bộc lộ năng khiếu bóng đá từ nhỏ. Trong các trận bóng ở Lagarto, hai anh em không bao giờ được xếp chung một đội vì… quá mạnh. Jair mỏng cơm hơn em trai song khéo hơn, tinh tế hơn. Nhưng chỉ có Diego trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhờ ý chí bền bỉ. “Diego làm cầu thủ, còn Jair chơi bóng hay hơn”, Zeinha kết luận.
Người thầy Flavio
Trong một phát biểu trước thềm World Cup 2014, Diego Costa cho biết: “Chúa và Flavio, đó là hai người tôi phải cảm ơn cho những gì mình đạt được”. Flavio, một HLV nghiệp dư, là người đã mở trường bóng đá tại Lagarto vào năm 1984. Gọi là trường nhưng thực tế chỉ là một sân cỏ lởm chởm được dọn lại từ khu đất hoang. Flavio chỉ muốn lũ trẻ nghèo có một nơi tập tành bóng đá cho ra hồn.
Flavio liên tục bị chính quyền gây khó dễ vì mở trường dạy đá bóng. Ông còn bị cảnh sát dọa dẫm sẽ bị tra tay vào còng số 8. Nhưng Flavio vẫn quyết tâm với dự án của mình. Nhờ đó, Diego Costa và lũ bạn có một nơi để lăn lộn, thỏa mãn đam mê chơi bóng trong những năm tháng tuổi trẻ. Tiền đạo người Tây Ban Nha từng gửi tặng cho người thầy cũ chiếc áo đấu của trận chung kết Champions League 2014. “Dành tặng người thầy Flavio của tôi. Một cái ôm thật chặt từ học trò. Diego”, Costa ký tặng trên áo.
Hermogenes, HLV của Costa trong trường học phổ thông
Costa đá bóng hay nhưng học văn hóa kém. “Việc học hành không phải dành cho Diego”, nhân viên của ngôi trường tư lập mà Costa theo học thuở nhỏ nhận xét. Ngôi trường này vẫn còn lưu giữ hồ sơ của Costa với năm sinh 1988. Điều này cho thấy những nghi vấn về gian lận tuổi của tiền đạo Atletico Madrid là vô căn cứ. “Nhưng Costa luôn trông già hơn tuổi. Một đứa trẻ có cá tính. Rất dễ tức giận và luôn bùng nổ trên sân. Tôi còn phát hiện ra tài năng của Costa trước cả Mourinho”, Hermogenes, vị HLV dạy Costa trong trường học tỏ ra tự hào.
Một lần, Costa phải ngồi dự bị trong trận đấu ở trường. Cậu bé tức giận cởi áo ném thẳng về phía HLV. Một lần khác, Costa được Hermogenes tung vào lúc cuối trận khi đội nhà đang bị dẫn 3-0. Cậu bé túm lấy quả bóng đá rất mạnh sang cánh đồng bên cạnh trong lúc gằn giọng với Hermogenes: “Ông chỉ có thể giành chiến thắng nếu để tôi đá từ đầu”.
Ông hiệu trưởng nghe chuyện Costa càn quấy liền đích thân tới xem cậu bé thi đấu trong một trận futsal. Chỉ sau 6 phút bóng lăn, Costa đấm ộc máu mũi cầu thủ đối phương vì bị nhục mạ. Khi Costa rời sân với chiếc thẻ đỏ, ông hiệu trưởng mới hiểu những khó khăn của Hermogenes khi dạy dỗ một cầu thủ nhí “láo lếu”. “Cha của Diego đến xin lỗi tôi vì những gì con trai ông ấy gây ra. Nhưng tôi bảo không sao, đó mới là cách cậu bé bùng nổ trong các trận đấu”, Hermogenes kể lại.
Robson, em họ của Costa, kể lại thói hiếu chiến của ông anh: “Diego chỉ thích đối đầu với những cầu thủ lớn hơn. Dù nhỏ tuổi hơn, thấp bé hơn, anh ấy sẽ không bao giờ lùi bước. Anh ấy thích cảm giác xô ngã một cầu thủ to cao, gầm gừ làm đối phương sợ hãi”. Nhưng đằng sau một Costa hung hãn là trên sân là một cậu bé hài hước nghịch ngợm. Cậu bé có một trò vui là giăng một cái ròng rọc trên đường làng Lagarto, trên đó treo một con búp bê trông rất đáng sợ. Costa rình buổi tối ai đi ngang qua thì kéo con búp bê xuống.
Tuổi thơ nhiều kỷ niệm ở Lagarto của Costa kết thúc vào năm 16 tuổi, khi anh được cha dắt lên Sao Paulo vào lò đào tạo của CLB Barcelona SC. Lúc đó, Costa mới được tập bóng đá bài bản trong môi trường chuyên nghiệp. Nhưng cái “nghiệp dư” ở Lagarto mới làm nên chất điên trong con người Diego Costa.
Vài nét về Diego Costa Tên đầy đủ: Diego da Silva Costa Thành tích đáng chú ý: 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Europa League, 3 Siêu Cúp châu Âu, 2 Premier League, 1 Cúp Liên đoàn Anh Costa phải nhận án tù 6 tháng Xem phim cấp 3 với volume hết cỡ |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn