Đoạn cuối cuộc tình Messi - Barca: Như tờ giấy ăn hay tờ fax mà thôi

Kỳ Lâm
21:41 ngày 28-08-2020
Lionel Messi đã đến với Barcelona bằng một tờ giấy ăn, và bây giờ, anh có thể ra đi bằng một tờ fax? Mỗi tình tưởng vững bền, trường cửu hóa ra chỉ mong manh như giấy. Dù thế nào, sau thời kỳ Messi, mọi thứ ở Barca sẽ không như trước nữa!

Có thể, một ngày nào đó, Messi sẽ hối hận vì đã ra đi, nhưng Barcelona cũng chắc chắn sẽ như vậy. Làm thế nào mà họ để điều này xảy ra? Đó là câu hỏi chung của các Cules vào lúc này?

Ngày tàn đang đến gần, Lionel Messi đã cảm thấy thế vào đêm anh nhận Quả Bóng Vàng thứ sáu. Thật khó để các Cules chấp nhận điều đó vào thời điểm ấy, và bây giờ còn khó hơn, không chỉ vì 8 tháng đối mà bởi vì nó gần hơn và thực tế hơn bao giờ hết. 

Trong sâu thẳm, tất cả họ đều biết anh ấy sẽ ra đi. “Tôi 32 tuổi”, Messi đã nói như thế. Các Cules đã được nhắc nhở để không bất ngờ khi phải đối mặt với thực tế. Điều mà không ai tưởng tượng được là Messi sẽ sớm ra đi thế này hay cay đắng như thế này. Một kết thúc đầy tan vỡ.

Nếu các Cules đau lòng khi tưởng tượng về thời điểm Messi ngừng thi đấu, thì họ còn đau lòng hơn với việc Messi ngừng thi đấu khi không còn khoác áo Barca. Nó không chỉ là việc Messi đang ra đi mà là tại sao anh muốn ra đi, anh ra đi như thế nào và thời điểm của cuộc chia tay.

Messi sẽ đi đâu: Man City, PSG, Juventus? Điều đó không quan trọng lắm, bởi thứ trọng yếu nhất là việc Messi đã đến với một CLB khác. Ít nhất là khi anh nói rằng kết thúc đã gần kề, họ tưởng tượng rằng đó là tuyên bố giải nghệ tại Camp Nou, với trận đấu cuối cùng của Messi cũng giống như trận đấu đầu tiên. Họ sẽ có một cuộc chia tay đầy nước mắt, một màn ăn mừng tập thể thay vì đầy dằn vặt như bây giờ.

Tờ giấy ăn thảo hợp đồng chiêu mộ Messi của lãnh đạo Barcelona

Phản ứng của Barca đối với việc Messi sử dụng từ “giải nghệ” vào đêm của tháng 12/2019 đã bộc lộ. Đó là một cơn hoảng loạn tập thể thật sự. “Đừng nói thế”, nhiều quan chức Barca đã vội đăng đàn. “Leo còn thi đấu lâu hơn nữa”, chủ tịch Josep Maria Bartomeu khẳng định.

Bartomeu đã nhiều lần lên tiếng bênh vực Messi, nhưng ông ta cũng làm tổn thương cầu thủ người Argentina này nhiều lần, khiến sự bực tức ngày càng chất chứa trong lòng Messi. Ông ta khẳng định Messi còn có thể thi đấu lâu dài như thể đang trốn chạy thực tế đó.

Cụm từ mà Bartomeu sử dụng xuất hiện trên mọi mặt báo ở xứ Catalan, và nó mang hơi hướng của sự tuyệt vọng. Người ta nói rằng. các vận động viên thể thao thường phải chết 2 lần, và lần đầu tiên là khi họ giải nghệ. Barcelona bám trụ những năm cuối sự nghiệp của Messi như thể cố gắng trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

Hóa ra, không còn 1 năm nữa. Sau 20 mùa giải tại Barcelona, 17 tuổi đã xuất hiện trong đội hình chính, đem về 34 danh hiệu và 634 bàn thắng, thời đại của Messi tại Camp Nou đã gần như chắc chắn đã kết thúc. Đó là một tin tức tai hại cho Barcelona và cho La Liga, vốn đang phải đối mặt với thực tế đầy bất ổn.

Tuy nhiên, ngay cả điều đó không thực sự là vấn đề. Các cầu thủ không nói về việc giải nghệ cũng giống như cách mà mọi người không nói về cái chết, Jorge Valdano đã nhận xét như thế, nhưng đây là một định mệnh còn tồi tệ hơn thế. Tất nhiên, đó là điều mà các Cules và BLĐ Barca phải nếm trải.

Kể từ đó, anh mang về cho CLB 34 danh hiệu lớn cùng bộ sưu tập 6 QBV

Còn phần còn lại của bóng đá, có lẽ họ sẽ phấn khích khi thấy Messi thi đấu ở một CLB khác, đem đến luồng năng lượng kỳ vọng cho một lực lượng CĐV khác. Điều này cảm thấy thật sự sai trái với những người yêu mến Barcelona.

Đó là sai lầm và nó đã xảy ra trong một thời gian dài, đỉnh điểm ở đây là sự sụp đổ hoàn toàn. Việc cầu thủ chia tay CLB không phải là điều quá sốc, nhưng với Messi lại là chuyện khác. Nó còn hơn cả một cú sốc.

Messi đã ký hợp đồng với Barcelona trên một tờ giấy ăn. Charly Rexach và cha của Messi đã viết vội một thỏa thuận ở phòng ăn của mộ CLB quần vợt trên đường. Và rồi Messi đã gửi quyết định ra đi bằng một tờ fax, được giao đến Camp Noi vào lúc 7 giờ 20 tối ngày thứ Ba tuần này. 

Ngoài việc nói chuyện, ngoài việc hòa giải, Messi đã gửi thông báo pháp lý về ý định ra đi của anh ấy - và sẽ ra đi tự do. Một điều khoản trong hợp đồng cho phép anh đủ sức làm điều đó. 

Hôm thứ Tư, giám đốc thể thao Ramon Planes, cho biết ông muốn xây dựng một đội chiến thắng xoay quanh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một ý tưởng tuyệt vời mà họ có thể nghĩ ra sớm hơn. Đêm trước, Barcelona đã trả lời thông qua một bản fax khác, khẳng định điều khoản ra đi tự do ở mùa giải này đã hết hạn. 

Cuộc tình mộng mơ rồi cũng đã trở thành gánh nặng sau 20 năm

CLB giải thích rằng, nếu Messi muốn ra đi, anh phải thông báo cho họ trước ngày 10 tháng 6. Thứ Ba là ngày 25 tháng Tám; cơ hội của anh ấy đã biến mất. Họ nhắc anh ấy rằng giá giải phóng hợp đồng của Messi là 700 triệu euro. Và họ cũng bày tỏ việc muốn Messi tiếp tục ở lại.

Không có cách nào để tìm kiếm sự hòa giải. Khi hai bên đã đến mức phải nói chuyện thông qua luật sư và văn bản fax có nghĩa họ không còn nhiều tình cảm. Tất cả những gì còn lại là đàm phán hoặc chiến đấu, để hạn chế thiệt hại hoặc rủi ro. 

Câu hỏi bây giờ là điều khoản đó nói gì: nó có ấn định một ngày cụ thể không? Và ngày đó là khi nào? Nếu vậy, yếu tố của pháp lý trong vụ này là rõ ràng. Nếu nó chỉ ghi một thứ mơ hồ "cuối mùa giải", thì điều đó có thể được tranh luận tại tòa án. Vâng, chuyện này thực sự có thể kết thúc trước tòa: CLB đấu với đội trưởng vĩ đại của họ.

Đội trưởng? Cầu thủ vĩ đại nhất mà Barca đã có. Có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất mà thế giới này từng có. Không có cách giải quyết thỏa đáng bây giờ. Trận chiến đã khởi sinh kể từ khi Messi thông báo cho họ về quyết định của mình, thì hậu quả đã xuất hiện rất sớm. 

Làm thế nào để họ vượt qua thảm hoạ hậu chiến? Thật tồi tệ làm sao khi Messi quyết tâm ra đi, với thực tế tuyệt vọng đến mức bị thuyết phục rằng không có gì để ở lại ngoài một tờ fax? Cách Messi fax thông báo ra đi và các CLB fax trả lời đã chứng minh một thực tế tồi tệ hơn chúng ta nghĩ. 

Để rồi ngày 25/8/2020, Messi đã xé giấy ăn hẹn ước và thay bằng tờ fax ly hôn

Hãy quay trở lại vài năm, làm thế nào mà khi gia hạn hợp đồng vào năm 2017, Messi lại muốn có một điều khoản đào tẩu? Tại sao anh lại chèn cơ hội ra đi miễn phí theo điều kiện của mình? Để đề phòng một chính CLB đã gắn bó 17 năm vào khi đó? Làm thế nào để Barca gật đầu với điều này?

Trong 2 năm sau đó, anh đã không đi khi có thể. Nhưng sự sụp đổ vẫn tiếp diễn cùng với sự sa sút của CLB, thể hiện qua những đêm đen tối: Rome, Liverpool, Lisbon. Khoảng cách giữa cầu thủ và CLB ngày càng mở rộng. Nếu Barca cố gắng làm cho Messi hạnh phúc, họ đã thất bại. 

“Chúng tôi không đem gì đến cho NHM cả,” Messi than thở. Anh không vô tội nhưng anh đã chứng kiến những năm tháng đỉnh cao của mình trôi qua mà không có danh hiệu châu Âu nào. Anh đã phải tiễn nhiều đồng đội ra đi, rồi lại chứng kiến những bom tấn mới đến và vẫn thất bại. Đã đến lúc phải cắt dây để thanh kiếm của Damocles rơi xuống.

Không quá sốc khi Messi, người đang ngày càng bộc lộ rõ sự tức giận và thất vọng, đã đưa ra quyết định này. Mối quan hệ không còn là xấu nữa mà là cực kỳ xấu. Các cuộc đối đầu ngày càng phổ biến và diễn ra trước công chúng, sự tức giận của anh ấy ngày càng rõ ràng hơn.

Nhưng bằng cách nào đó, mối đe dọa không bao giờ có thực - chắc chắn, CLB đã không hề nhìn thấy mối nguy hiểm - giống như một lời răn đe hơn là một mục tiêu thật sự. Điều ngạc nhiên không nằm ở vấn đề mà nằm ở chuyện họ đã để cho vấn đề trở nên sâu sắc, không thể thay đổi. 

Cuộc khủng hoảng đã kéo dài 5 năm và hơn thế nữa, Messi đã quay lưng lại với mọi thứ: CLB, ngôi nhà của anh và cả kế hoạch của riêng anh. Khi Messi làm vậy, Carles Puyol tuyên bố ủng hộ và Luis Suárez đáp lại bằng một tràng pháo tay. Arturo Vidal cho biết khi một con hổ bị dồn vào đường cùng, anh ta sẽ chiến đấu.

Dù thế nào, sau thời kỳ Messi, Barca sẽ không bao giờ được như trước nữa

Đây là chiến tranh với sự thù địch đã mở rộng. CLB chính là nơi bị oanh tạc dữ dội nhất. Nó còn lại những gì trong tay? Giờ đây, ngay cả biểu tượng quan trọng nhất của CLB cũng đã bay màu. Không có gì có thể xóa sổ được CLB này nhưng từ nay vĩnh viễn Barca bị nhìn bằng con mắt khác, với hình hài khác.

Mối xung đột bây giờ có thể là vĩnh viễn nếu 2 bên vẫn hằm hằm sát khí. Không có cách nào để quay lại điểm chiến tranh chưa bùng nổ  ngay cả khi, bằng cách nào đó, Barca có thể thuyết phục Messi ở lại. Nhưng tất cả không bao giờ có thể như xưa nữa.

Một số người coi hành động của Messi như một phương tiện gây áp lực, một nỗ lực cuối cùng để buộc phải thay đổi ở cấp chủ tịch CLB. Điều này đã thách thức Bartomeu, một chủ tịch dù thế nào cũng sẽ không từ chức. Cần thời gian để khắc phục tình trạng lộn xộn kinh tế mà Bartomeu gây ra.

Và vì vậy cuộc tình này đã kết thúc, tạo sự thay đổi mọi thứ cho mọi người. Không phải vì Messi sẽ đi mà bởi vì nó đang diễn ra như thế nào, thiệt hại sẽ khốc liệt ra sao. Ngay cả khi Barca kiếm đủ tiền để giải quyết một cuộc khủng hoảng tài chính, thì mức 300 triệu euro tiết kiệm được từ việc Messi ra đi cũng chẳng để làm gì.

Có thể, Barca sẽ xây dựng một đội chiến thắng mà không có Messi, và những người khác sẽ nổi lên từ cái bóng quá dài của anh. Ngay cả khi Messi chơi không tốt ở CLB, ngay cả khi anh tiếp tục than thở thì sự kiện đang hiện hữu của ngày hôm nay vẫn là vết nhơ khôn rửa bao phủ tất cả. 

Vết nhơ đó cứ xuất hiện, không phải vào ngày này năm tới mà là hàng năm, hàng chục năm. Khoảnh khắc này sẽ luôn ở đó, như một phần của di sản đã mất, với sự phẫn uất vẫn còn đó. Một biểu tượng của sự sụp đổ, của một thất bại đáng kinh ngạc, của một cuộc khủng hoảng mà cuối cùng đã cướp đi mọi thứ, ngay cả Lionel Messi. 

Những người ủng hộ sẽ luôn nhớ thời điểm mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức cầu thủ xuất sắc nhất  củahọ từng quyết định đã đến lúc rời đi và gửi một tờ fax để thông báo một tin tức mà họ lo sợ hơn bất kỳ tin tức nào khác từng được fax đến CLB này.

XEM THÊM

Bartomeu sẵn sàng từ chức để Messi ở lại Barca

Sau Chilwell, Chelsea đón tiếp tân binh thứ 4

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo

    Cựu ngôi sao tuyển Brazil, Kaka vừa lên tiếng về cuộc ly hôn gây chú ý với vợ cũ Caroline Celico vào năm 2015, sau khi những chia sẻ của cô gần đây gây xôn xao dư luận.

  • Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY

    Theo phóng viên Esports người Nga John Knyaziev, Cloud9 sẵn sàng chi số tiền lớn để mời Ilya "m0NESY" Osipov thay thế vị trí của electroNic, sau khi tuyển thủ này chuyển sang Virtus.Pro thi đấu vào hôm qua.

  • ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng

    Nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với duy nhất Bỉ là "out trình", các cầu thủ Ukraine còn gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi đối đầu hai đối thủ đồng cân, đồng lạng là Slovakia và Romania ở hai lượt trận đầu tiên, nên cơ hội để đội bóng của HLV Serhiy Rebrov vượt qua vòng bảng là khá cao.

  • Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid

    Trong tay Pep Guardiola có rất nhiều vũ khí để chống lại Real Madrid tại Etihad rạng sáng ngày 18/4. Một trong số đó chính là cầu thủ chạy cánh Bernardo Silva, người được ví như cơn ác mộng đối với Los Blancos. Người Madrid xem anh là mối hiểm họa còn lớn hơn Erling Haaland.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x