ĐT Tây Ban Nha trong nỗi nhớ Villa

Ngọc Trung
07:31 ngày 23-03-2016
Tây Ban Nha sắp sửa bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch châu Âu mà hành trang không có lấy một tay săn bàn đáng tin cậy.
ĐT Tây Ban Nha trong nỗi nhớ Villa

Nền móng tạo nên thành công của đội tuyển Tây Ban Nha trong khoảng 10 năm qua chính là hàng tiền vệ và lối chơi tiqui-taca trứ danh. Khoảng thời gian ấy, “xứ sở bò tót” sản sinh ra hàng tá ngôi sao ở trung tuyến, tiêu biểu như Xavi Hernandez, Marcos Senna, Xabi Alonso, David Silva, Andres Iniesta, Sergio Busquets…

Tuy nhiên, hành trình thập tự chinh của La Furia Roja còn in đậm dấu ấn của những tay săn bàn thượng thặng, đặc biệt là David Villa. Trong chiến dịch chinh phục EURO 2008, danh hiệu lớn đầu tiên đội tuyển Tây Ban Nha giành được từ năm 1964, Villa ghi 4 bàn thắng. 

2 năm sau, khi La Roja lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới World Cup 2010, El Guaje lại có 5 pha lập công. Tại giải đấu này, Iniesta luôn được nhớ tới như một người hùng với bàn thắng vào lưới Hà Lan ở phút 116 trận chung kết. Tuy nhiên, cũng không thể quên rằng chính Villa đã dẫn dắt Tây Ban Nha đến trận đấu cuối cùng. Suốt hành trình chông gai ấy, La Roja chỉ có 6 lần làm tung lưới đối phương và El Guaje đóng góp tới 5.

Từ lúc Villa qua thời đỉnh cao phong độ và đánh mất vị trí tại đội tuyển, HLV Vicente Del Bosque luôn phải đau đầu với bài toán tiền đạo. Tiqui-taca luôn kén tiền đạo, người có đẳng cấp chưa chắc đã phù hợp với lối chơi, kẻ tương tích nhưng kém về mặt đẳng cấp thì cũng không thể trông đợi. 

Diego Costa không hề phù hợp với Tây Ban Nha
Diego Costa không hề phù hợp với Tây Ban Nha

Chân sút nổi danh nhất “ngài râu kẽm” có trong tay những năm qua là Diego Costa, cầu thủ đang khoác áo Chelsea. Dù vậy, Costa sớm cho thấy anh không phù hợp với đội tuyển Tây Ban Nha từ lối chơi cho tới cá tính. Trong 10 lần khoác áo La Roja, tiền đạo này chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng và luôn thể hiện sự lạc lõng. Và ở đợt triệu tập đội tuyển lần này, Del Bosque đã không thèm đoái hoài chân sút gốc Brazil.

Những tiền đạo được gọi lên tuyển bao gồm Paco Alcacer, Alvaro Morata và lão tướng Aritz Aduriz cũng là những sự lựa chọn khả dĩ nhất của “ngài râu kẽm” vào lúc này. Trong số này, Aduriz là cầu thủ đạt đang có được phong độ cao nhất với 30 pha lập công trên mọi mặt trận. 

Tuy nhiên, Del Bosque khó có thể đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 35 tuổi và chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt đẳng cấp. Nên nhớ đến năm 29 tuổi Aduriz mới có trận ra mắt trong màu áo đội tuyển.

Del Bosque đang phải tin dùng một tiền đạo 35 tuổi
Del Bosque đang phải tin dùng một tiền đạo 35 tuổi

Nói về đẳng cấp, Alvaro Morata là cầu thủ được đánh giá cao nhất. Hai trận đấu vòng 1/8 Champions League giữa Juventus và Bayern Munich, Morata đã phần nào thể hiện được điều đó. Dù vậy, Morata lại cho thấy sự thất thường ở mùa giải này. Sau 26 lần ra sân tại Serie A, chân sút này mới có vỏn vẹn 6 bàn thắng. 

Hơn nữa, cựu tiền đạo Real Madrid cũng không có duyên với màu áo đội tuyển Tây Ban Nha khi chỉ có duy nhất 1 pha lập công sau 6 trận. Phương án còn là Paco Alcacer. Tiền đạo này khá có duyên với màu áo La Roja khi có đến 6 bàn thắng chỉ sau 11 trận. 

Dù vậy, cầu thủ đang khoác áo Getafe theo bản hợp đồng cho mượn từ Valencia lại không được đánh giá cao về mặt đẳng cấp. Không những đang khoác áo một đội bóng làng nhàng, Alcacer còn thể hiện phong độ rất kém ấn tượng ở mùa giải 2015/16. Sau 21 lần ra sân tại La Liga, chân sút 22 tuổi này mới chỉ có 3 lần làm tung lưới đối phương.

Morata sẽ là cứu cánh cho các nhà ĐKVĐ châu Âu nếu đạt được phong độ cao nhất
Morata sẽ là cứu cánh cho các nhà ĐKVĐ châu Âu nếu đạt được phong độ cao nhất

Thực tế khi Villa vắng mặt tại EURO 2012, Tây Ban Nha tuy vẫn bảo vệ được chức vô địch bằng sơ đồ không tiền đạo. Tuy nhiên, thời điểm đó La Roja sở hữu tuyến tiền vệ cực mạnh, với những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ. Hơn nữa, trong hành trình bảo vệ ngôi vương năm ấy, đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu rất kém ấn tượng. 

Trên đất Ukraine và Ba Lan, ngoại trừ trận chung kết khi Italia sai lầm về đấu pháp, thầy trò Del Bosque sử dụng lối chơi tiqui-tacanaccio phản cảm và chủ yếu giành chiến thắng nhờ tình huống hoặc may mắn. Chỉ từ World Cup 2014 cho tới nay, mọi thứ mới vỡ vụn khi Tây Ban Nha thiếu đi một kẻ dội bom tầm cỡ như Villa.

Và cũng sẽ thật điên rồ nếu tin rằng các nhà ĐKVĐ sẽ lại sử dụng sơ đồ không tiền đạo tại EURO 2016, bởi lẽ vị thế và con người Del Bosque có trong tay nay đã rất khác xưa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Gary Neville được “bảo kê” đến hết mùa Gary Neville được “bảo kê” đến hết mùa

    Bất chấp làn sóng phản đối từ CĐV đội nhà, chiếc ghế HLV trưởng Valencia của Gary Neville vẫn vững như bàn thạch. Bởi cựu danh thủ người Anh là bạn thân của ông chủ Peter Lim và đã được bảo đảm tương lai ở Mestalla cho đến khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

  • Tiết lộ bí quyết giúp Keylor Navas bắt như lên đồng Tiết lộ bí quyết giúp Keylor Navas bắt như lên đồng

    Theo thủ thành Keylor Navas (Real Madrid), sự có mặt của HLV thủ môn Luis Llopis đã giúp cho anh giữ được phong độ ổn định suốt thời gian dài.

  • Muốn dự EURO, Morata phải đánh bại đồng đội ở Juve Muốn dự EURO, Morata phải đánh bại đồng đội ở Juve

    Alvaro Morata đang sống trong một giấc mơ. Anh đã trở lại ĐT Tây Ban Nha và được cung cấp cơ hội để chiến đấu cho một suất tới EURO 2016. Đó là phần thưởng cho phong độ cao của tiền đạo này kể từ đầu năm, khi anh đã ghi 7 bàn và kiến tạo 3 trong màu áo Juventus.

  • ĐT Tây Ban Nha: Del Bosque đang ngày một trở nên bảo thủ ĐT Tây Ban Nha: Del Bosque đang ngày một trở nên bảo thủ

    1 tuần trước khi công bố danh sách đội tuyển Tây Ban Nha cho 2 trận giao hữu với Italia (24/3) và Romania (27/3), HLV Vicente del Bosque từng úp mở rằng “đây gần như là danh sách cuối cùng cho EURO 2016”. Nhưng nếu vậy, các CĐV sẽ có khá nhiều lý do để lo lắng.

  • Aduriz, nên duyên với Bò tót ở tuổi... 35 Aduriz, nên duyên với Bò tót ở tuổi... 35

    Đúng như HLV Vicente del Bosque thừa nhận, tiền đạo Aritz Aduriz đã buộc ông phải triệu tập anh vào đội tuyển Tây Ban Nha đợt này. Kể cả khi Diego Costa không chấn thương, thì với phong độ ghi bàn quá ấn tượng của mình, Aduriz vẫn xứng đáng có một chân trên hàng tiền đạo La Roja, dù đã 35 tuổi!

  • Real sắp nâng lương cho Bale tiệm cận Ronaldo Real sắp nâng lương cho Bale tiệm cận Ronaldo

    Nếu đồng ý ở lại sân Bernabeu tới năm 2021, Gareth Bale sẽ được Real Madrid tưởng thưởng bằng mức lương gần ngang với những gì Cristiano Ronalo đang được hưởng tại đội bóng này.

  • Quên Messi đi, hãy để Neymar đá phạt đền! Quên Messi đi, hãy để Neymar đá phạt đền!

    Câu hỏi ai nên đá phạt đền cho Barca là đề tài tranh luận trên mặt báo suốt một thời gian dài vừa qua. Sau khi chứng kiến cú Panenka của Neymar vào lưới Sergio Asenjo cuối tuần qua, liệu HLV Luis Enrique đã có câu trả lời.

  • Busquets gãy ngón tay, rút lui khỏi ĐT Tây Ban Nha Busquets gãy ngón tay, rút lui khỏi ĐT Tây Ban Nha

    ĐT Tây Ban Nha sẽ phải nhận tổn thất về nhân sự trong 2 trận giao hữu quốc tế sắp tới khi Sergio Busquets gặp chấn thương ngón tay và nhiều khả năng không thể thi đấu.

  • Messi sợ phạt đền hay quá đồng đội? Messi sợ phạt đền hay quá đồng đội?

    Messi đã ở rất gần mốc 500 bàn trong sự nghiệp nhưng hôm qua tại El Madrigal anh lại không bước lên chấm 11m.

  • Barca cần 'cú đấm' ở El Madrigal để bừng tỉnh Barca cần 'cú đấm' ở El Madrigal để bừng tỉnh

    Thắng nhiều sinh ra chủ quan và kiêu binh tất bại, bởi vậy trận hòa trên sân El Madrigal là cú vấp hết sức cần thiết cho Barcelona thời điểm này.

  • Mathieu là nguyên nhân khiến Barca bước hụt trước Villarreal Mathieu là nguyên nhân khiến Barca bước hụt trước Villarreal

    Phút 55 của trận đấu đêm qua, khi chủ nhà Villarreal đang gây sức ép lớn lên hàng thủ Barcelona bằng lối chơi pressing quyết liệt thì HLV Enrique lại có quyết định thay người khó hiểu. Ông rút trung vệ Pique (đã dính thẻ vàng) và tung Mathieu vào thay. Đây chính là thay đổi đưa trận đấu sang một ngã rẽ khác.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x