Tương đồng
Rodrigo và Fati đều là những cầu thủ tuổi teen sinh ra trong thế kỷ 21. Nếu như chân sút người Brazil mới 18 tuổi thì thần đồng của Barca thậm chí còn trẻ hơn anh 1 tuổi. Đáng chú ý, cả 2 đều đã ký hợp đồng quảng cáo với hãng sản xuất và kinh doanh đồ thể thao danh tiếng Nike.
Dù còn rất trẻ, song họ đã rất nổi tiếng khi thu hút được một lượng lớn người theo dõi trên các trang mạng xã hội như Instagram hay Twitter. Bên cạnh đó, Fati cũng như Rodrygo cùng được gia đình tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.
Thật vậy, để giúp con trai mình thăng tiến, bố của Fati đã chuyển từ Guinea sang Tây Ban Nha sinh sống và làm việc. Trong khi đó, bố của Rodrygo (mới 35 tuổi) đã từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp (ông từng chơi ở giải Serie B tại Brazil) để làm hậu phương vững chắc cho con trai yên tâm chơi bóng.
Về mặt lối chơi, cả Fati và Rodrygo đều rất thích đi bóng từ biên và trung lộ và dứt điểm. Đến giờ cả 2 đã được đá chính ở Champions League và cùng ghi 2 bàn kể từ đầu mùa. Cách đây không lâu, vua bóng đá Pele đã lên tiếng khen ngợi Rodrygo trong khi Fati được siêu sao Lionel Messi hết sức ngưỡng mộ.
Khác biệt
Barca không mất một xu phí chuyển nhượng cho Fati do cầu thủ này trưởng thành từ chính lò đào tạo trứ danh La Masia. Ngược lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trả Santos tới 45 triệu euro mới đổi được sự phục vụ của Rodrygo. Trong khi Rodrigo 18 tuổi mới được đá trận ra mắt Real thì Fati được sử dụng lần đầu ở Barca khi mới 16 tuổi.
Nhờ thể hiện phong độ thuyết phục, Rodrigo đang là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công Real cùng với Karim Benzema và Eden Hazard. Fati thì mới chỉ có cơ hội thể hiện khả năng trong thời gian Lionel Messi và Luis Suarez vắng mặt vì chấn thương. Đến khi bộ đôi nói trên trở lại thì anh cũng mất luôn suất đá chính.
Ở cấp độ ĐTQG, Rodrygo đã được triệu tập vào ĐT Brazil. Fati chưa có được vinh dự ấy và anh mới chỉ đá 1 trận cho đội U21 Tây Ban Nha.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn