LA LIGA 2016/17 - VÒNG 31 DERBY MADRID: REAL - ATLETICO

German Burgos, "con khỉ” ở derby Madrid

Trần Minh Trần Minh
10:40 ngày 08-04-2017
Khi căng thẳng leo thang trong một trận derby ở Bernabeu vào tháng 12/2012, một người đàn ông bặm trợn lao đến hét vào mặt Jose Mourinho: “Tao không phải Tito, tao sẽ vặn cổ mày”. Nhìn mặt người đàn ông ấy, Mourinho coi bộ hơi... chùn. Gã bặm trợn ấy là German Burgos, không đơn thuần là trợ lý của Diego Simeone.
German Burgos, "con khỉ” ở derby Madrid
Có được một thủ môn đẳng cấp thế giới là mong muốn của mọi đội bóng. Với Atletico mấy năm qua, đấy chưa bao giờ là vấn đề. David de Gea ra đi, họ lập tức có Thibaut Courtois. Khi Courtois hết thời hạn cho mượn, trở lại Chelsea, họ có ngay Jan Oblak.

Thống kê chỉ ra Oblak còn “ghê gớm” hơn cả De Gea và Courtois. Bắt cho Atletico 100 trận, thủ thành người Slovenia giữ trắng lưới trong 58 trận. Trong 100 trận ấy, Oblak chỉ vào lưới nhặt bóng 63 lần. Con số này của De Gea và Courtois sau mốc 100 trận là 89 và 112 bàn thua.

Đấy rõ ràng không phải sự tình cờ. Vì cả De Gea, Courtois lẫn Oblak đều còn khá vô danh trước khi tới Atletico. Không chỉ giỏi nhìn người, Los Rojiblancos còn rất giỏi trong việc rèn giũa thủ môn thành những người giỏi nhất thế giới. Muốn biết điều này, hãy nhìn... thủ môn dự bị của họ: Miguel Moya, người  chỉ bắt 60 trận cho Atletico trong 3 năm, nhưng có tới 30 trận anh không để lọt lưới.

Trả lời phỏng vấn tờ Ole vào năm 2013, HLV Simeone từng nói: “Đội bóng khởi đầu từ hàng thủ. Mà hàng thủ xịn phải có thủ môn xịn. Muốn có thủ môn xịn phải có HLV thủ môn xịn”.


“HLV thủ môn xịn” của Simeone chính là German Burgos, gã bặm trợn đòi “vặn cổ” Mourinho trong trận derby Madrid năm 2012. Courtois từng trả lời trên tờ Telegraph: “Burgos chỉ cho tôi cách di chuyển theo chiến thuật và cách thức lao ra trong tình huống một đối một. Tôi mang ơn ông ấy”.

Burgos chính là đồng đội của Simeone thuở còn thi đấu. Ngày ấy, Burgos không có cửa khi đứng cạnh những tên tuổi như Oliver Kahn, Peter Schmeichel, Victor Baia, Jose Luis Chilavert... Ở đội tuyển Argentina, ông chỉ là dự bị cho Carlos Roa, người sau này lánh đời vì tin thế giới diệt vong vào năm 2000. 

Thuở còn thi đấu, Burgos gây ấn tượng chỉ vì hay mặc áo sáng màu, để tóc dài, nom giống một rocker. Sau khi giải nghệ, Burgos trở thành... rocker thật, là trưởng nhóm của ban nhạc rock The Garb. Mãi đến năm 2010, khi tham gia chương trình truyền hình thực tế về đề tài bóng đá, Burgos mới nhận ra vẫn còn nặng nợ với quả bóng tròn. 

Ông nhận lời cầm quân cho Carabanchel, CLB lâu đời thứ ba ở Madrid, chỉ sau Real và Atletico. Một năm sau, Simeone mời Burgos về làm trợ lý, phụ trách huấn luyện thủ môn, ở Catania. Từ đó, bộ đôi này trở thành cặp bài trùng. Simeone đi đâu, Burgos cũng đi theo, gọi là “điên một cặp”.


Simeone điên một, Burgos điên mười. Simeone tự trọng thân phận là HLV trưởng, “quan trên ngó xuống, người ta trông vào”, Burgos chả sợ gì sất. Đâu chỉ đòi “vặn cổ” Mourinho. Trong một trận derby Madrid khác vào năm 2014, ông còn xông tới định “bụp” trọng tài Carlos Delgado Ferreiro sau khi ông này bỏ qua quả phạt đền từ tình huống Alvaro Arbeloa phạm lỗi với Diego Costa.

Tính cách máu lửa ấy là đặc trưng của Burgos. Thời còn thi đấu, ông có biệt danh El Mono (Con khỉ) vì cứ vung tay múa chân trong khung thành, có nét giống thủ môn Chika trong bộ truyện “Đường dẫn tới khung thành”. Cũng như Chika, Burgos lập dị và... khoái đánh lộn. Năm 1999, lúc còn chơi cho Mallorca, Burgos lãnh án treo giò 11 trận vì đấm đến bất tỉnh Manuel Serrano của Espanyol. “Ai bảo nó gọi tôi là Sudaca” (một từ hàm ý miệt thị chủng tộc ở Nam Mỹ).

Đôi khi người ta ngạc nhiên sao cầu thủ Atletico điềm tĩnh đến lạ thường trong những trận đấu cực kỳ căng thẳng. Nếu nhìn vào “con khỉ” Burgos bên đường pitch, bạn có thể tìm ra câu trả lời. Phải chăng Simeone nói với họ: “Lòng phải lạnh như băng, còn mấy chuyện cãi lộn đánh nhau, cứ để Burgos lo”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x