Với 1 điểm, Sevilla vẫn phải đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH. Họ đã tụt lại trong vòng đấu cả Real Madrid lẫn Barcelona đều thắng đậm.
Nếu bảo vệ được lợi thế dẫn bàn trước Valencia, đáng ra Sevilla đã có 22 điểm như đội đầu bảng Barcelona.
Bóng đá là thế, sự nghiệt ngã đôi khi khiến tất cả phải chấp nhận sự thật cay đắng, và hôm qua Sevilla đã rơi vào hoàn cảnh đó.
Nhưng nếu Sevilla thất vọng bao nhiêu thì Valencia vui mừng bấy nhiêu vì tránh được một thất bại để tiếp tục giúp HLV Albert Celades bám trụ. Ông cùng các học trò đã 4 trận không thắng, trong đó hòa 3 và vẫn đang miệt mài đi tìm lại phong độ.
Dù chưa có chiến thắng, song dù sao tinh thần thi đấu của Valencia cũng rất đáng khen với bàn gỡ ở phút 81.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn