Inaki Williams, 'di sản' của bóng đá xứ Basque

Vịnh San
16:51 ngày 17-04-2020
Việc Inaki Williams, một người da màu khoác áo Athletic Bilbao đã rất kỳ lạ. Nhưng việc tiền đạo 25 tuổi này trở thành “di sản” của bóng đá xứ Basque còn kỳ lạ hơn nữa. Để làm nên điều phi thường ấy, Williams đã phải trải qua hành trình không hề dễ dàng.
Inaki Williams, 'di sản' của bóng đá xứ Basque

Ngày 8/3 vừa qua, Valladolid đối đầu với Bilbao. Phút 87, hậu vệ Salisu đánh đầu chuyền về khu cấm địa đội nhà. Chỉ mất 1 giây để anh nhận ra vừa mắc một sai lầm chết người. Hai cầu thủ Valladolid cùng thủ môn Masip lập tức chạy về phía quả bóng, nhưng không ai nhanh hơn Inaki Williams. Trong chớp mắt bóng đã thuộc về Williams trước khi nằm gọn trong lưới trống.

Đó là bàn thắng thứ 9 trên mọi mặt trận của Williams trong mùa giải này, và là bàn thứ 58 anh ghi cho Bilbao kể từ khi trở thành cầu thủ da màu đầu tiên lập công cho đội bóng xứ Basque. Hầu hết các bàn thắng của anh đều được thực hiện theo cùng một phong cách, với sức mạnh, tốc độ và sự lạnh lùng. 

Ở một CLB theo chủ nghĩa địa phương cực đoan với chính sách chỉ dùng người xứ Basque, Williams mang tới những phẩm chất chưa từng có. Anh như một chú linh dương đầu đàn, một con báo hung dữ, tàn phá và giẫm đạp đối thủ theo cách tàn nhẫn nhất. Như khi ghi bàn vào lưới Sevilla hồi đầu năm ngoái khiến cả châu Âu choáng váng, Williams lao đi với tốc độ 38,8km/h, băng qua quãng đường 62,3m, vượt qua mọi chướng ngại, bao gồm cả thủ môn rồi ấn định chiến thắng 2-0 cho Bilbao. 

Tuy nhiên, cần phải làm rõ một điều, Williams không phải “hàng nhập khẩu” và Bilbao vẫn bảo tồn chính sách khắt khe của họ. Bất chấp màu da cũng như nguồn gốc châu Phi, anh là một người xứ Basque chính hiệu, thậm chí còn “xứ Basque” hơn cả người Basque.

Williams (trái) đã có 58 bàn thắng cho Bilbao

Câu chuyện bắt đầu năm 1994, khi cha mẹ Williams từ bỏ Ghana rồi trải qua hành trình hàng ngàn cây số qua sa mạc Sahara, tiếp tục vượt hàng rào cao 10m để vào Melilla, thành phố của Tây Ban Nha nhưng nằm ở bờ bắc châu Phi và chung đường biên giới với Morocco. Cả hai bị tống vào tù ngay sau đó vì nhập cư bất hợp pháp. 

Một luật sư tốt bụng đã hướng dẫn họ xé giấy tờ tùy thân và nói dối chính quyền rằng đến từ Liberia, khu vực đang có chiến tranh. Rồi bố mẹ Williams được phóng thích và đưa tới Bilbao, nơi ông bố kiếm được việc ở một nông trang còn bà mẹ làm những công việc tay chân khác. Williams được sinh ra, rửa tội ở đó. Và khi lớn lên, anh học những bài vỡ lòng về bóng đá ở Pamplona, thủ phủ vùng Navarra thuộc xứ Basque. 

Đó là lý do Bilbao, những người từng từ chối Diego Forlan, tiếp nhận Williams một cách tự nhiên. Mặc dù ban đầu vẫn có những người kỳ thị màu da và xuất xứ, nhưng rồi họ sớm bị thuyết phục bởi tài năng của anh. Williams cũng không bao giờ khiến họ thất vọng một khi được tin tưởng. 6 năm qua, anh ra sân 288 trận, ghi 58 bàn. Thành tích này lẽ ra sẽ cao hơn nếu không vì Covid-19. Mặc dù vậy, Williams không có gì phải vội, bởi bản hợp đồng mới ký với Bilbao năm ngoái có thời hạn lên đến 9 năm. Anh có rất nhiều thời gian.

Bilbao cực đoan chỉ dùng người xứ Basque. Và Williams cũng cực đoan không kém. Anh chỉ chơi cho Bilbao, đội bóng xứ Basque. Năm ngoái, Williams đã từ chối đề nghị của M.U, đội bóng rất muốn có anh để thay thế Romelu Lukaku vừa tới Inter. Điều này tương tự như khi anh bác bỏ ý tưởng chuyển đến Barca với tuyên bố: “Barca là đội bóng lớn, nhưng Bilbao lại là tất cả với tôi”. Cầu thủ 25 tuổi đã tự bảo tồn mình như một thứ “di sản” của xứ Basque. Và những người xứ Basque đương nhiên tự hào vì có một người con là Williams.

Nhân tố không thể thiếu của Bilbao   
Mùa này, Inaki Williams đã ra sân 31/34 trận ở mọi đấu trường, với tổng thời gian thi đấu lên đến 2.784 phút, chỉ kém Inigo Martinez (2.850 phút). Anh cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 9 pha lập công để có thể bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới của đội vừa giành được ở mùa trước (14 bàn).

XEM THÊM

Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

Real đón tin buồn về Haaland

Zidane và kế hoạch 'đổi màu' lối chơi của Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x