Joao Felix: 'Trận derby đầu tiên của tôi giống như một giấc mơ'

Gần 1 tháng sau khi gia nhập Atletico, Joao Felix đã dành cho tờ AS một buổi trả lời phỏng vấn khi đang du đấu cùng đội bóng mới trên đất Mỹ. Trong đó, bản hợp đồng đắt nhất La Liga mùa Hè này đã nói về những trải nghiệm đầu tiên trong màu áo sọc đỏ-trắng.
Joao Felix: 'Trận derby đầu tiên của tôi giống như một giấc mơ'
- Phóng viên: Những tuần đầu tiên của anh ở Atletico ra sao?
Joao Felix: Mọi thứ đều rất ổn, và tôi cũng rất hài lòng. Các đồng đội không chỉ chào đón tôi, mà còn giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với đội bóng.

- Các CĐV Atletico cũng kỳ vọng rất nhiều vào anh?
Tôi sẽ cố gắng hết sức, và làm tốt nhất có thể. Điều tôi ấn tượng nhất ở Atletico là tình cảm ở đây, đội bóng giống như một gia đình vậy, còn các cầu thủ cư xử với nhau như những người anh em.

- Anh có trò chuyện với HLV Simeone trước khi quyết định chọn Atletico không?
Có, chỉ 1 lần. Nhưng thế là đủ để tôi bị thuyết phục bởi ông ấy.

- Simeone đã nói gì vậy?
Ông ấy nói rằng ở Atletico, tôi có thể học hỏi rất nhiều điều và nhanh chóng trưởng thành.


- Anh đã chơi rất hay trong trận gặp Real Madrid. Anh có cảm giác thế nào về trận derby đầu tiên của mình?
Đó là màn ra mắt trong mơ. Tôi rất hài lòng về trận derby đầu tiên của mình. Nó tuyệt hơn những gì mà tôi chờ đợi. Dĩ nhiên là tôi rất vui mừng khi chúng tôi giành chiến thắng, dù đây chỉ là một trận giao hữu trước mùa.

- Các CĐV đang cho rằng anh sẽ trở thành một ngôi sao ở La Liga mùa tới?
Tôi cũng hy vọng thế. Nhưng tôi muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Nếu đội bóng chơi tốt, tôi có thể sẽ nằm trong số 3 hoặc 4 cầu thủ hay nhất của giải đấu. Nhưng nếu đội bóng không thành công, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mục tiêu duy nhất của tôi, cũng là điều duy nhất tôi có thể làm là giúp Atletico giành chiến thắng.

- Anh đối mặt với sức ép như thế nào ở tuổi 19?
Đúng là tôi mới 19 tuổi, nhưng sức ép là một phần của công việc và tôi đã quen với điều đó.

- Anh làm quen với nó như thế nào?
Tôi đã từng nếm trải khó khăn ở mùa đầu tiên khoác áo đội 1 của Benfica, nhưng rồi mọi việc tốt dần lên với sự giúp đỡ của các đồng đội. Hy vọng điều tương tự cũng sẽ diễn ra tại Atletico.

- Anh đã được bố trí bám biên trong trận derby và cả trận gặp Numancia. Nhưng anh thích chơi ở vị trí nào nhất?
Tôi chỉ bám biên khi đội bóng cần phòng ngự. Còn lúc tấn công, tôi sẽ dạt vào trung lộ. HLV Simeone đã yêu cầu như vậy, và tôi cũng thích chơi ở vị trí đó vì khi ấy, tôi sẽ được tự do chơi bóng và tạo cơ hội cho các đồng đội.

- Dù là một tiền vệ tấn công, anh đã ghi được khá nhiều bàn thắng. Anh có đặt mục tiêu gì cho mình không?
Tôi không tự đặt ra mục tiêu mình cần ghi bao nhiêu bàn, và cũng không muốn nói nhiều về điều đó. Điều tôi quan tâm chỉ là nỗ lực trong từng pha bóng, từng trận đấu và thành tích cuối mùa của đội bóng sẽ nói lên tất cả.

- Atletico vẫn bị ám ảnh vì Champions League, danh hiệu dường như vẫn luôn lẩn tránh họ. Anh nghĩ gì về mục tiêu này?
Từ nhỏ tôi đã mơ đến chức vô địch Champions League. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu và sẽ thật tuyệt nếu tôi giành được chiếc cúp này với Atletico.

- Nhưng nhiều CĐV cũng coi trọng mục tiêu vô địch La Liga, đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona?
La Liga dĩ nhiên cũng rất quan trọng, nhưng Champions League thực sự là một điều đặc biệt.


- Anh cảm thấy thế nào về các đồng đội mới?
Rất giỏi. Từ Lemar, Koke, Saul cho đến Oblak, tất cả đều là những cầu thủ đẳng cấp.

- Thế còn đối tác của anh trên hàng công, Diego Costa thì sao?
Anh ấy là một tiền đạo xuất sắc, và làm được rất nhiều điều cho đội bóng.

- Tò mò một chút nhé. Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao anh lại dùng họ của mẹ thay vì họ của bố mình?
Chỉ đơn giản vì tôi thích dùng họ Felix của mẹ, thay vì họ Sequeira của bố thôi. Không có lý do nào đặc biệt cả.

- Anh sống cùng ai ở Madrid?
Mẹ tôi và một người bạn.

- Dù còn rất trẻ, anh có vẻ rất trầm tĩnh. Có vẻ như anh cũng không thích ra ngoài lắm nhỉ?
Tôi sống ở La Finca, một khu dân cư khá yên tĩnh. Đôi khi tôi cũng muốn đi chỗ này chỗ khác, nhưng tôi thực sự hơi ngại đám đông.

- Vì sợ các CĐV làm phiền à?
Không, tôi luôn trân trọng tình cảm của các CĐV. Tôi cũng rất thích gặp họ nhưng đôi khi, tôi muốn có thời gian cho riêng mình.

- Anh đã nói về việc đặt mục tiêu cho từng trận đấu, đó cũng là triết lý của HLV Simeone đấy?
Tôi biết, ai cũng muốn thắng nhiều nhất có thể. Nhưng bạn phải trải qua từng trận đấu để đạt đến mục tiêu của mình.

- Câu hỏi cuối cùng. Anh có nghĩ mình sẽ thành công ở Atletico không?
Sẽ không dễ để làm điều đó. Sức ép là rất lớn nhưng tôi là một người tham vọng, và muốn giành tất cả mọi thứ có thể.

- Cảm ơn Joao và chúc anh thành công ở đội bóng mới.

Felix từ chối Man City vì Simeone
Dù được hàng loạt đội bóng lớn theo đuổi, trong đó có Man City của Pep Guardiola, cuối cùng Joao Felix đã chọn Atletico. Giải thích cho quyết định này, anh cho biết: “HLV Simeone rất giỏi rèn giũa các tiền đạo. Ông ấy nói sẽ giúp tôi nhanh chóng tiến bộ, và đó là lý do tôi chọn Atletico”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • James ở lại Real, tại sao không? James ở lại Real, tại sao không?

    Tương lai của James Rodriguez đang có chuyển biến ngoài dự kiến. Anh có thể sẽ không rời Real Madrid, mà ở lại Bernabeu để làm lại từ đầu, khi Kền kền trắng đang bất ngờ cần có anh!

  • Real gạch tên Bale khỏi danh sách dự Audi Cup Real gạch tên Bale khỏi danh sách dự Audi Cup

    Sau khi thương vụ sang Trung Quốc đổ bể, Gareth Bale lại không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu Audi Cup của Real Madrid.

  • Real méo mặt vì chấn thương của Courtois Real méo mặt vì chấn thương của Courtois

    Thủ thành Thibaut Courtois nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài trong khoảng thời gian 1 tháng do chấn thương mắt cá chân.

  • Real Madrid quyết định giữ chân James Rodriguez Real Madrid quyết định giữ chân James Rodriguez

    Sau khi Marco Asensio dính chấn thương, Real Madrid đã quyết định giữ James Rodriguez ở lại, qua đó khiến kế hoạch của Atletico Madrid sụp đổ.

  • Real sa sút phần vì Hazard thừa cân Real sa sút phần vì Hazard thừa cân

    Theo tờ Sport, tân binh Eden Hazard của Real Madrid đã lên cân phi mã trong mùa Hè vừa qua.

  • Simeone và 6 tháng định nghĩa nghề nghiệp tại Catania Diego Simeone và 6 tháng tại Catania: Thép đã tôi thế đấy!

    HLV Diego Simeone là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại và để có được những thành quả như ngày hôm nay không thể nhắc tới quãng thời gian 6 tháng ngắn ngủi dẫn dắt CLB Catania. Đây có thể coi là quãng thời gian định nghĩa nghề nghiệp của "El Cholo".

  • 5 điều Real cần làm để giải quyết khủng hoảng 5 điều Real cần làm để giải quyết khủng hoảng

    Dù mùa bóng mới chưa khởi tranh, nhưng có thể nói Real Madrid đang rơi vào một cuộc khủng hoảng. Có quá nhiều vấn đề HLV Zinedine Zidane cần phải giải quyết nếu muốn giúp Kền kền trắng trở lại là một tập thể đủ khả năng chinh phục vinh quang.

  • La Masia & La Fabrica đều 'chảy máu' tài năng La Masia & La Fabrica đều 'chảy máu' tài năng

    Real Madrid và Barcelona đang phải nhận mất mát lớn từ việc “chảy máu tài năng” từ hai học viện trứ danh của mình là La Masia & La Fabrica.

  • La Liga đang bị cả châu Âu 'đào mỏ' La Liga đang bị cả châu Âu 'đào mỏ'

    Tây Ban Nha vẫn đang là “vua” giải trẻ của châu Âu. Đội U21 của xứ sở bò tót vừa đăng quang hồi cuối tháng 6, trong khi đội U19 cũng lọt vào trận chung kết năm nay (gặp Bồ Đào Nha). Nhưng có một thực tế là các đội bóng của La Liga lại không thể giữ chân được những cầu thủ trẻ trước sự săn đón của cả châu Âu.

  • Carles Perez: Từ ngôi sao đội B đến phát hiện mùa Hè của Barca Carles Perez: Từ ngôi sao đội B đến phát hiện mùa Hè của Barca

    Carles Perez là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá cho đến khi anh tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Vissel Kobe trong màu áo Barcelona.

  • Mục tiêu của Barca xin lỗi vì từng sỉ nhục Messi thậm tệ Mục tiêu của Barca xin lỗi vì từng sỉ nhục Messi thậm tệ

    Hậu vệ cánh trái đang được Barcelona theo đuổi là Junior Firpo mới đây đã tỏ ra ân hận vì trót nói xấu tiền đạo Lionel Messi trên mạng Twitter. Có lẽ do không muốn gặp rắc rối nếu chuyển tới Nou Camp nên cầu thủ này đã thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến siêu sao người Argentina

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x