Khi lò La Masia chỉ còn là trạm trung chuyển

Hồ Phương
08:38 ngày 07-01-2019
Không phải đến giờ, La Masia mới được coi là lò đào tạo danh giá nhất châu Âu. Nhiều “La Masian” từng góp mặt trong Dream Team thời Johan Cruyff. Kỷ nguyên vàng mà Pep Guardiola mở ra cũng được xây dựng trên bộ khung những cầu thủ tự đào tạo. Nhưng cũng khá lâu rồi, La Masia không còn giới thiệu thêm những Messi, Iniesta hay Busquets nữa...
Khi lò La Masia chỉ còn là trạm trung chuyển
Biểu tượng thất truyền
Đã có thời, Barca chuyên “sản xuất” những ứng cử viên cho danh hiệu Cậu bé vàng, dành cho tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu ở lứa tuổi U21. Các thành viên của lò La Masia là Lionel Messi và Cesc Fabregas thậm chí từng được vinh danh trong 2 năm liên tiếp 2005 và 2006. Nhưng từ khá lâu rồi, người Catalunya dần biến mất khỏi danh sách ấy.

Trong danh sách rút gọn gồm 20 ứng cử viên cho danh hiệu Cậu bé vàng năm 2018 mà người chiến thắng là Matthijs de Ligt (Ajax), chỉ có đúng 1 người xuất thân từ lò La Masia. Đó là Dani Olmo, người hiện cũng không còn gắn bó với Barca, mà đang khoác áo Dinamo Zagreb. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này cũng là “La Masian” duy nhất có tên trong đợt triệu tập gần đây của đội U21 Tây Ban Nha. Và Olmo không phải trường hợp duy nhất tháo chạy khỏi Barca để tìm vận hội ở một CLB khác.

Trong 4 năm kể từ khi Olmo chia tay sân Nou Camp, Barca đã mất thêm một loạt tài năng sáng giá nữa. Họ để Man City “cuỗm” Eric Garcia và Adrian Bernabe, mất Jordi Mboula cùng Robert Navarro vào tay Monaco và ngậm ngùi nhìn Sergio Gomez chuyển đến Dortmund. Người Catalunya đã làm nỗ lực hết mình để giữ những cái tên này, nhưng tất cả đều lựa chọn ra đi. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao, La Masia bỗng trở thành một biểu tượng thất truyền?

Chính xác thì lò đào tạo này chưa hề mất đi danh tiếng. Trả lời phỏng vấn trang ESPN, Olmo vẫn ví lò La Masia như “trường Havard trong bóng đá”. Nhưng đồng thời, tuyển thủ U21 Tây Ban Nha cũng thừa nhận anh không hối tiếc khi quyết định ra đi. Olmo cho biết: “Lúc Dinamo Zagreb liên hệ, tôi nghĩ đã đến lúc mình ra đi. Họ cho tôi cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội 1, nơi có nhiều cầu thủ từng chơi ở World Cup 2014, ở tuổi 16. Mà việc được học hỏi từ những cầu thủ chuyên nghiệp sẽ giúp một tài năng trẻ trưởng thành nhanh hơn”.


Tấm gương và rào cản
Tất nhiên, Olmo cũng có thể làm điều này ở Barca. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy “dù chưa chắc sẽ tiến bộ chậm đi ở Barca, nhưng chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh hơn nếu đến Zagreb”. Đằng sau cuộc tháo chạy của một tài năng trẻ, thực ra cũng chỉ có 2 nguyên nhân cơ bản. Đầu tiên là vấn đề tài chính, và cầu thủ thường bị gia đình hoặc người đại diện giật dây. Mà như GĐTT Pep Segura của Barca từng tiết lộ, có những người đại diện đòi tới 1,5 triệu euro tiền lương cho thân chủ mới... 16 tuổi của mình. Thứ hai mới là triển vọng phát triển nếu chia tay CLB.

Đã có thời, Barca là bệ phóng lý tưởng cho các tài năng trẻ. Mới cách đây hơn 6 năm, cố HLV Tito Vilanova thậm chí từng tung ra đội hình gồm toàn bộ 11 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia trong trận gặp Levante năm 2012. Những cái tên ấy là nhân tố chủ chốt đem về thành công tột bậc cho Barca trong suốt 1 thập kỷ qua, kể từ mùa khởi đầu 2008/09 với HLV Pep Guardiola. Nhưng cũng chính những Lionel Messi, Gerard Pique hay Sergio Busquets sau này lại trở thành rào cản với các đàn em.

Nói về điều này, Giám đốc phụ trách các đội trẻ của Barca, Xavier Vilajoana giải thích: “Họ đã đặt ra một chuẩn mực quá cao. Ví dụ: khi một cầu thủ 19 tuổi thấy mình phải cạnh tranh vị trí với tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới là Busquets, mà Busi cũng chỉ mới 25 tuổi, thì việc ra đi là khó tránh khỏi”. Vilajoana nói thêm: “Chuyện tương tự cũng xảy ra với những đàn em của Xavi, Iniesta. Và chắc chắn là chẳng cầu thủ trẻ nào nghĩ rằng họ có thể thế chỗ Messi”.

Đó là lý do sau thế hệ 1987, chỉ có đúng một cựu “La Masian” là Sergi Roberto chiếm được vị trí trong đội hình chính thức. Trong khi đó, cả Munir El Haddadi lẫn Sergi Samper liên tục bị đem cho mượn, rồi lại quay về Barca để... ngồi dự bị. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Việc Puyol, Xavi, Iniesta đã ra đi, còn Messi, Pique và Busquets cũng bước qua ngưỡng tuổi 30 đồng nghĩa với việc những Carles Alena, Riqui Puig và Juan Miranda sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi cơ hội của mình nữa. Và có thể, sắp tới La Masia cũng không còn là một điểm trung chuyển của những tài năng trẻ.

Thảm kịch La Masia ở 3 mùa gần nhất
Trong giai đoạn hoàng kim dưới thời Pep Guardiola, Barca luôn trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Từ mùa 2008/09 đến 2012/13, luôn có ít nhất 1 cầu thủ trẻ chơi tối thiểu 1.000 phút trên mọi mặt trận. Con số này có xu hướng giảm bớt trong 3 mùa từ 2013/14 - 2015/16, còn 3 mùa gần nhất thực sự là thảm họa. 



La Masia khốn đốn vì án phạt của FIFA
Khi bị FIFA sờ gáy vì tuyển dụng trái luật cầu thủ dưới 18 tuổi năm 2014, Barca không chỉ bị cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng, mà 10 tài năng trẻ thuộc nhiều quốc tịch từ Pháp, Hà Lan, Cameroon, Colombia, Paraguay cho đến Hàn Quốc cũng bị buộc rời khỏi La Masia. Đây là mất mát lớn với đội bóng Catalunya, thậm chí nó tạo ra cả một “khoảng trống thế hệ” ở lò đào tạo này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x