Khi Ronaldo nói “ghét”

Kinh Thi Kinh Thi
08:57 ngày 21-06-2017
Giá mua đứt hợp đồng của Cristiano Ronaldo cao đến mức cụ thể nó là bao nhiêu trước tiên là tùy bạn tin vào tờ báo nào. Nói chung, đấy sẽ là con số không thể tưởng tượng: trên dưới 1 tỷ euro!
Khi Ronaldo nói “ghét”
Nếu Ronaldo trở về CLB cũ M.U, anh sẽ có một thách thức thú vị trong những năm sắp tới: qua mặt Wayne Rooney và trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử sở hữu kỷ lục ghi bàn ở cả hai CLB vào loại lớn nhất thế giới - Real Madrid và M.U. Còn nếu Ronaldo chịu đến với đội Fortuna Cologne ở Đức, anh sẽ được uống bia miễn phí suốt đời. Huyền thoại Diego Maradona nói rằng ông ước gì Ronaldo là người Argentina.

Tóm lại, thông tin “thượng vàng hạ cám” xuất hiện nhan nhản trong những ngày này chỉ vì một tiết lộ mà nếu nghĩ kỹ về chuyên môn thì thật khó tin: Ronaldo muốn chia tay Real Madrid.

Khó tin vì Real chẳng những đang ngự trị trên đỉnh cao, mà còn có thể kéo dài những ngày tháng vinh quang - tất nhiên là đi kèm với cái tên Cristiano Ronaldo. Chỉ riêng chuyện vô địch cả La Liga lẫn Champions League, thoạt nghe cứ tưởng dễ dàng với một đội bóng đã 12 lần đoạt Cúp C1/Champions League, vốn đã là lịch sử rồi. Real chưa từng làm được như thế từ sau mùa bóng 1957/58 cho đến trước mùa vừa qua. Thêm “Quả bóng vàng” vào cuối năm nay, đấy lại là cả một lịch sử nữa. Tiếp tục gắn bó với Real đến năm 2021, theo hợp đồng hiện thời, Ronaldo sẽ lại vô địch Champions League? Chỉ cần thêm 1 lần nữa thì đấy sẽ là danh hiệu vô địch thứ 5. Di Stefano ngày xưa cũng không hơn được.

Khó tin vì Ronaldo mà lại không màng danh vọng, hờ hững với các danh hiệu, thì đấy là điều cuối cùng có thể tưởng tượng về siêu sao này.


Tất nhiên, câu chuyện trở nên hợp lý bởi nó đi kèm với một sự thật rõ ràng: Ronaldo vừa bị các cơ quan thuế ở Tây Ban Nha sờ gáy. Anh quá chán ghét ngành thuế ở Tây Ban Nha, nên đành nghĩ đến cái điều không thể tưởng tượng vừa nêu: thôi, không yêu Real nữa!

Neymar, Messi và Ronaldo là ba siêu sao tấn công hay nhất thế giới. Họ đều đến La Liga để tỏa sáng trong màu áo hai CLB vĩ đại Real, Barcelona. Và bây giờ, cả ba đều gặp rắc rối với pháp luật Tây Ban Nha vì thuế (trường hợp cụ thể của Neymar thì phức tạp hơn, nhưng tóm lại cũng có liên quan đến thuế). Đấy không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đấy là câu chuyện nhuốm màu chính trị.

Để thu hút nhân tài đến Tây Ban Nha làm việc trong mọi ngành nghề, cựu thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero áp dụng chính sách thuế khóa cực nhẹ (gọi là “luật Beckham” vì David Beckham là một trong những ngôi sao đầu tiên được hưởng lợi). Nhưng Zapatero rồi cũng phải ra đi, và “luật Beckham” cũng đi theo ông. Thế là “thiên đường thuế” mà giới bóng đá truyền tụng lại trở thành cái môi trường đáng ghét trong mắt các siêu sao. Cố vấn tài chính của các ngôi sao tìm cách lách luật để bảo vệ tài sản lớn của thân chủ - chuyện quá dễ hiểu. Và cũng dễ hiểu không kém: họ trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của các cơ quan thuế.

Cố nghĩ ra cách để hấp dẫn các ngôi sao thượng thặng đến với mình, rồi lại cố săn lùng các ngôi sao sau khi đổi luật - đấy chính là chỗ mà Ronaldo nói anh bỗng thấy chán ghét. Một môi trường như thế quả có đáng ghét hay không - trong mắt những nhà quan sát trung lập?

Vụ án thuế của Ronaldo chắc chắn là sẽ còn dài. Rất dài. Vấn đề là cứ phải lên tiếng. Và khi siêu sao Ronaldo lên tiếng, lập tức thế giới phải lao vào bàn bạc.

La Liga không chỉ có Ronaldo, Neymar, Messi. Và Tây Ban Nha không chỉ có La Liga. Nguồn nhân lực tốt từ bên ngoài sẽ thận trọng suy nghĩ lại trước khi bước vào cái môi trường mà Ronaldo nói anh chán ghét. Những người trong cuộc có thể đang rất muốn nói: “Bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó”!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x