Kinh Điển của thời loạn lạc và hoang đường

Vũ Qua
17:41 ngày 01-03-2020
Tiền đạo Martin Braithwaite là chứng nhân cho cả 2 vế loạn lạc và hoang đường của trận El Clasico. Từ băng ghế dự bị của giải Hạng Nhất Anh, Braithwaite nhảy vọt vào Bernabeu để đá trận cầu Kinh Điển. Đấy là phép màu hay minh chứng cho mâu thuẫn của Messi và đồng đội với các vị sếp của mình về cách điều hành CLB?

15 tháng trước, Martin Braithwaite đã chơi trận đấu cuối cùng ở Anh. Đó là một sự kiện mà chẳng ai vui. Braithwaite đã bị loại khỏi đội hình chính cho một trận đấu quan trọng. Ba điểm sẽ giữ cho CLB của anh vững vàng trước sự theo đuổi gắt gao từ đội nhì bảng Leeds trong cuộc đua giành vé thăng hạng Premier League.

Braithwaite ngồi trên băng ghế dự bị của Middlesbrough khi đội bóng của anh bị đội khách Aston Villa dẫn 1-0 sau 20 phút thi đấu. 40 phút sau, HLV Tony Pulis nói với Braithwaite hãy sẵn sàng vào sân. Nhưng cơ hội đó không đến khi Villa nâng tỉ số lên 2-0, rồi 3-0 ngay khi sắp hết giờ. Một tháng sau, tiền đạo người Đan Mạch chuyển sang TBN.

Tối nay, Martin Braithwaite có thể sẽ được tham dự trận El Clasico danh tiếng giữa Real Madrid và Barcelona.

Từ băng ghế dự bị của Boro đến El Clasico, thật khó tưởng tượng đến một bước nhảy bất ngờ, đáng kinh ngạc như vậy đối với một tiền đạo 27 tuổi. Một câu chuyện cổ tích tiếp theo của bóng đá Đan Mạch? Thực tế phức tạp hơn thế.

Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, nó giống như truyện “Người lính chì dũng cảm” của Hans Christian Andersen, nói về một anh lính chì cụt chân do không đủ chỉ để đúc giữa bộ 25 lính chì nghiêm chỉnh. Ở trường hợp này, Barca là chiếc thìa kim loại cũ để đúc lính, còn Braithwaite là lính chì khiếm khuyết tứ chi.

Họ đã mua Braithwaite đúng 10 ngày trước từ Leganes - đội bóng rơi vào nhóm xuống hạng - nhờ kích hoạt điều khoản đặc biệt mang số hiệu 124 của LĐBĐ TBN, cho phép chuyển nhượng các cầu thủ trong nước dù kỳ chuyển nhượng đã đóng cửa trong những trường hợp đặc biệt.

Dembele chấn thương khiến Barca khủng hoảng hàng công

Lời cầu xin của Barca đến sau những chấn thương khiến Luis Suarez nghỉ đấu cho đến tháng Năm và Ousmane Dembele đến hết mùa. Họ không còn sự bổ sung tối thiểu cho hàng công và Barca là quyền lực đỉnh cao của La Liga.

Sau khi LĐBĐ xem xét các bằng chứng, bao gồm cả báo cáo y tế thứ mười một về các vấn đề chấn thương của Dembele, họ cho phép Barca mua Braithwaite với giá 18 triệu euro.

Thật là điên rồ và tất cả như sục sôi trong cơn hoảng loạn. Bởi ngay trước khi Dembele thành thương binh vào tháng 1, Barca đã cho mượn 2 tiền đạo - Carles Perez sang Roma và Abel Ruiz sang Braga - chưa kể 6 tháng trước đó đã đem Philippe Coutinho trị giá 160 triệu euro cho Bayern Munich mượn.

Vậy làm thế nào mà Barca, xếp hạng Nhất thế giới trong Giải ngoại hạng Kiếm Tiền của hãng kiểm toán Deloitte, lại biến thành những kẻ tuyệt vọng như vậy?

“Chúng tôi không có một đội hình lớn bởi vì nó đã được lên kế hoạch theo cách đó”, Sergio Busquets chế nhạo. “Những người phụ trách CLB phải chịu trách nhiệm”, Lionel Messi tức giận. “CLB này từ lâu tồn tại dựa trên thành quả của cầu thủ”, Gerard Pique đay nghiến.  

Từng người một trong số 3 đại công thần, trong tháng qua, đã chỉ trích gay gắt cách điều hành CLB của giới lãnh đạo, làm nổi bật mối quan hệ xấu giữa phòng thay đồ và BLĐ của Nou Camp. Họ thậm chí còn sôi máu hơn sau khi giám đốc thể thao Eric Abidal công khai cáo buộc một số cầu thủ “không làm việc chăm chỉ”.

Các cầu thủ cảm thấy rằng họ chưa bao giờ được yêu cầu phải làm việc chăm chỉ hơn, vì một đội hình thiếu chiều sâu, tại một CLB chưa bao giờ sẵn sàng để chiêu mộ cầu thủ tài năng có thể đưa Barca trở lại đỉnh cao châu Âu.

Đã 5 năm, Barca trắng tay ở Champions League. Messi đã mong muốn Neymar, được mua với giá kỷ lục thế giới 222 triệu euro của PSG vào năm 2017, sẽ được giới lãnh đạo đưa quay trở lại Camp Nou. Tháng 8/2019 Neymar sẵn sàng đến, nhưng giới chủ Barcelona không như vậy. “Tôi không tin bọn họ làm hết sức”, Messi kết luận.

Rõ ràng, từ khoản tiền bán Neymar, đội chủ sân Camp Nou đã dùng để mua Coutinho, Dembele, Antoine Griezmann và chia cổ tức cho các cổ đông. 3 bản hợp đồng kể trên đều có giá gồm 9 con số nhưng Coutinho, người hay bị la ó tại Camp Nou, đã ra đi sau 9 tháng. Dembele, 22 tuổi, thời gian chấn thương nhiều hơn thi đấu. Anh sẽ kết thúc mùa giải thứ ba tại đây với chỉ 18 trận chơi đủ 90 phút.

Nếu Messi và Griezmann thất bại đêm nay, hãy yên tâm vẫn còn Braithwaite

Về phần Griezmann, tiền đạo đến từ Atlético Madrid, đã bất ngờ từ chối Barcelona vào năm 2018. 12 tháng sau, anh lại đến Camp Nou và đã hết sức nỗ lực để thay đổi sự thù ghét. Anh rất khác so với Neymar song bây giờ lại là đồng minh quan trọng mà Messi cần để ít nhất lèo lái Barca, đội đang hơn Real Madrid 2 điểm, để giành danh hiệu thứ ba liên tiếp.

Sau một thời gian những tiền đạo được chiêu mộ để phục cho Messi thường gây thất vọng, bao gồm cả những trường hợp trong quá khứ như Zlatan Ibrahimovic và Thierry Henry… bây giờ Griezmann ngày càng được điều chỉnh theo khuôn mẫu phù hợp với Messi.

Bàn gỡ hòa của anh trong trận hòa 1-1 trước Napoli ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League là bàn thắng thứ 14 của anh tại Barca. Nó tránh cho Barca một đêm hãi hùng như Real đã có với Man City. Griezmann cũng có một kỷ lục ấn tượng tại Bernabeu, từ thời còn là cầu thủ của Atletico, và là vũ khí hiệu quả nhất trong các trận derby Madrid.

Nhưng nếu Griezmann và Messi không thể hạ gục Real thì hãy còn một lính chì cụt chân dũng cảm: Martin Braithwaite.

XEM THÊM

Kroos vs De Jong: Kinh điển của hai trục tung hoành hay cuộc va đập giữa Đức ý chí và Hà Lan bay

Từng có 'El Clasico' trong chuyển nhượng vì Johan Cruyff

El Clasico: Cuộc đối đầu của các lò đào tạo trứ danh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x