Luis Figo: 'Perez ghét tôi vì tôi luôn đối đầu với ông ấy'

Ngày 25/07/2000, Luis Figo ra mắt ở Real Madrid với tư cách kỷ lục thế giới mới về chuyển nhượng, đồng thời mở ra kỷ nguyên Galacticos ở Bernabeu. Và 20 năm kể từ cú đào thoát nổi tiếng từ Barca, cựu danh thủ Bồ Đào Nha đã dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn thú vị.

Phóng viên: Những ngày này anh đang là đề tài chính của báo chí nhân kỷ niệm 20 năm anh gia nhập Real Madrid?

Luis Figo: Có khi tôi đã quên nếu anh không gọi điện. Quá nhiều năm đã trôi qua, và những con số trên thị trường hiện giờ khiến các vụ chuyển nhượng thời chúng tôi trở nên ngớ ngẩn.

Với cái giá 60 triệu euro của anh, giờ Real Madrid vẫn mua được Jovic đấy?

Đúng, nhưng 20 năm trước đó là một số tiền rất lớn (cười).

Sự xuất hiện của anh đã thay đổi lịch sử Real Madrid?

Không hẳn, nhưng nó đánh dấu một xu hướng mới tại bóng đá Tây Ban Nha, điều chưa từng xảy ra trước đó.

Dàn Galacticos của Real Madrid chính là sự khởi đầu của việc bóng đá được coi như một ngành công nghiệp nhỉ?

Đó là một khởi đầu mới của Real Madrid. Một giai đoạn tuyệt vời, với nhiều cầu thủ xuất sắc cùng chung màu áo.

Khi nào thì anh bắt đầu biết đến sự quan tâm từ Real Madrid?

Lúc đang dự EURO 2000. Đại diện Jose Veiga của tôi đã gọi điện thông báo rằng Lazio và một trong các ứng cử viên chủ tịch của Real Madrid muốn giải phóng hợp đồng của tôi.

Anh đón nhận thông tin đó thế nào?

Thực ra lúc đầu tôi không để ý. Tôi đã thông báo với Barca về những đề nghị ấy. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm.

Anh có hối tiếc khi rời Barca không?

Không, mặc dù đó là một mùa hè rất khó khăn.

Có đúng là anh đã đổi ý định vào phút chót và gọi cho chủ tịch Nunez để nói rằng mình sẽ ở lại nếu Barca chịu trả khoản bồi thường không?

Đó là điều bịa đặt. Tôi chưa từng nói chuyện với Nunez hay tân chủ tịch Joan Gaspart sau EURO 2000 hay khi đi nghỉ ở Sardinia.

Thật vậy?

Sau khi đắc cử chủ tịch Barca, đúng là Gaspart có nhờ một nhà báo đưa cho tôi một bức thư. Trong đó, ông ấy cam kết đáp ứng những gì Real Madrid đã đề nghị tôi, và nếu tôi phải trả khoản bồi thường phá vỡ thỏa thuận với Florentino Perez, Barca sẽ thanh toán.

Chuyện này có vẻ mới đấy nhỉ?

Nhưng tôi đã không tin Gaspart (cười).

Vì sao anh rời Barca?

Chỉ đơn giản vì không thực sự được coi trọng thôi.

Anh lần đầu nói chuyện với Perez khi nào?

Trong văn phòng luật sư của tôi ở Lisbon, sau kỳ nghỉ ở Sardinia.

Ông ấy đã nói gì?

Lúc đó tôi vẫn chưa chắc chắn về việc tới Bernabeu. Nhưng Perez nói ông ấy sẽ biến Real Madrid thành CLB vĩ đại nhất thế giới.

Nhưng kể cả không ký hợp đồng với Real Madrid, anh cũng đâu phải trả khoản bồi thường?

Không, tôi không ký thỏa thuận nào cả. Người làm việc đó là đại diện của tôi.

Tức là Jose Veiga chưa có sự đồng ý của anh khi ký thỏa thuận với Real Madrid?

Veiga chỉ có lời cam kết từ tôi, chứ không phải bằng văn bản, vì thế tôi không có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận ấy. Nhưng giữa tôi và Veiga không cần văn bản nào cả, đó là mối quan hệ dựa trên tình bạn và sự tin tưởng.

Tròn 20 năm trước, chủ tịch Perez đưa Figo về Real để sau này anh thành huyền thoại ở sân Bernabeu

Anh có thất vọng với Perez khi rời Real Madrid không?

Sự thật là ông ấy đối xử không thực sự tốt với tôi. Perez thậm chí không thích tôi vì tôi luôn đối đầu với ông ấy.

Vì sao anh nghĩ rằng, Perez đã đối xử bất công với mình?

Tôi không biết. Nhiều người nói rằng, tôi không còn quan tâm tới kế hoạch tương lai của CLB. Mà khi không còn nằm trong chiến lược của ông chủ, họ sẽ thay thế bạn.

Và anh cảm thấy mình bị phản bội?

Thật khó để giải thích một cách rõ ràng. Lúc đó tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng và bỗng nhiên, tôi không được đá chính trong 3 tháng cuối của mùa giải.

Perez có đề nghị anh trở lại Madrid như Hierro hay Raul không?

Có, ông ấy đã tiếp xúc với tôi khoảng 1 năm trước, nhưng tôi từ chối vì lúc ấy đang làm việc cho UEFA.

Vậy anh có trở lại khi Perez vẫn làm chủ tịch không?

Bạn không thể nói trước điều gì. Nhưng tôi sẽ không trở lại để giữ một vị trí hữu danh vô thực.

Anh có ngạc nhiên khi Zidane trở thành HLV không?

Lúc đầu thì có. Nhưng khi Zidane quyết định trở thành HLV, tôi biết anh ấy sẽ thành công.

Người ta nói rằng Real Madrid đã may mắn với Zidane?

Muốn có may mắn, bạn cũng phải làm việc và tìm kiếm nó. Sau những gì đã làm được, tôi không nghĩ đó là may mắn.

Phòng thay đồ thời Galacticos có phức tạp không?

Tôi nghĩ là không. Mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình và đến giờ, chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt đẹp. Tôi, David, Hierro, Raul hay Ronaldo vẫn gọi điện cho nhau.

Thế còn chuyện Zidane gõ cửa phòng Perez để nói rằng Figo không chịu chuyền bóng cho mình?

Đó lại là một sản phẩm của báo chí. Tôi nhớ HLV thể lực Minano thậm chí từng phàn nàn rằng chúng tôi chuyền cho nhau quá nhiều thay vì chuyền cho người khác.

Real Madrid có cần làm mới đội hình để tiếp tục chiến thắng không?

Không, họ đang có một lực lượng dày và chất lượng, với sự pha trộn giữa những cầu thủ kinh nghiệm và các tài năng trẻ.

Người ta từng lo ngại Real Madrid sẽ không thể chiến thắng sau khi mất Cristiano Ronaldo?

Tầm quan trọng của Ronaldo với Real Madrid cũng giống như CLB với cậu ấy. Đó là người không thể thay thế. Nhưng Real Madrid đã tìm ra cách giành chiến thắng khi không có cậu ấy.

Giờ anh thích xem đội bóng nào nhất?

Tôi thực sự thích Liverpool. Tôi cũng thích sự chắc chắn của Real Madrid, hay Barca khi họ chơi đúng với phong cách của mình. Nói chung tôi thích những đội chơi tấn công và tạo nên những điều kỳ diệu.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

 

XEM THÊM

Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?

Real quyết giữ chân những công thần

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác? Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?

    Trong khi các fan của Real Madrid đang mong đợi đội bóng con cưng của họ sẽ tập trung tăng cường lực lượng trong phiên chợ Hè, thì BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại có động thái trái ngược. Cụ thể, họ dự định sẽ thanh lý hàng loạt cầu thủ dưới đây và hy vọng sẽ thu về được 180 triệu euro.

  • Real quyết giữ chân những công thần Real quyết giữ chân những công thần

    Sau khi vô địch La Liga mùa này, Real Madrid cho thấy bộ khung đội hình hiện tại của họ dù khá cũ kỹ nhưng vẫn rất hiệu quả. Chính vì vậy, hiện Kền kền trắng đang thiết lập “hàng rào an ninh” để bảo vệ các các trụ cột được ví như những “báu vật” của mình.

  • Villarreal, Atletico và Barca là vua phút cuối Villarreal, Atletico và Barca là vua phút cuối

    Giai đoạn hậu Covid, thống kê chỉ ra Villarreal, Atletico Madrid và Barcelona là những đội bóng thường xuyên ghi bàn nhất ở khoảng thời gian cuối trận tại La Liga.

  • Unai Emery và màn tái xuất giữa những hoài nghi Unai Emery và màn tái xuất giữa những hoài nghi

    Chỉ 4 ngày sau khi đánh bại Eibar tới 4-0 ở vòng cuối La Liga để bảo toàn tấm vé dự Europa League mùa tới, Villarreal đã quyết định chia tay HLV Javi Calleja. Để thay thế ông này, Tàu ngầm vàng đã bổ nhiệm Unai Emery và đây có thể coi là một canh bạc của đội chủ sân La Ceramica.

  • Chức vô địch 'giá rẻ' của Real Chức vô địch 'giá rẻ' của Real

    Danh hiệu vô địch La Liga năm nay của Real Madrid được xem là thành công về mặt tài chính, khi phần lớn những thành viên đưa đội bóng đăng quang đều có giá trị chuyển nhượng khá rẻ. 

  • Oblak lọt vào tầm ngắm của các đại gia nước Anh Oblak lọt vào tầm ngắm của các đại gia nước Anh

    Hay tin Oblak đang cảm thấy không vui ở Atletico, hai đội bóng hàng đầu nước Anh là Man United và Chelsea đã lập tức đánh tiếng muốn mua anh. Vì thế, tuyển thủ Slovenia này có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020.

  • Con trai Zidane bị Real cắt hợp đồng sau 16 năm gắn bó Con trai Zidane bị Real cắt hợp đồng sau 16 năm gắn bó

    Thủ thành Luca Zidane đã không được Real Madrid gia hạn hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do sau mùa giải 2019/20.

  • HLV Emery  ký hợp đồng 3 năm với Villarreal, ra mắt đội bóng mới bằng ảnh cũ ở Arsenal HLV Emery ký hợp đồng 3 năm với Villarreal, ra mắt đội bóng mới bằng ảnh cũ ở Arsenal

    BLĐ Villarreal vừa xác nhận, họ đã bổ nhiệm HLV Unai Emery làm thuyền trưởng mới của đội bóng theo hợp đồng có thời hạn 3 năm. Khá thú vị là "Tàu ngầm vàng" đã thông báo về sự kiện trọng đại trên theo đúng cách Arsenal từng làm vào năm 2018.

  • Modric đảm bảo Real chẳng cần Ronaldo vẫn có thể chinh phục được những danh hiệu Modric đảm bảo Real chẳng cần Ronaldo vẫn có thể chinh phục được những danh hiệu

    Tiền vệ Luka Modric không bất ngờ khi Real Madrid của anh vừa đánh bại Barcelona trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga mà chẳng cần đến sự phục vụ của siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo. Theo Modric, không có Ronaldo thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn có thể chinh phục được những danh hiệu.

  • Isco thắp sáng hy vọng đối đầu Man City Isco thắp sáng hy vọng đối đầu Man City

    Tỏa sáng trước Leganes ở vòng đấu cuối của La Liga 2019/20 bằng 2 đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn, tiền vệ Isco đang thắp sáng hy vọng được HLV Zinedine Zidane sử dụng ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trước Man City.

  • Real Madrid: Xong La Liga, giờ là lúc giải 'bài toán Man City' Real Madrid: Xong La Liga, giờ là lúc giải 'bài toán Man City'

    Real Madrid đã bứt tốc ngoạn mục để ngược dòng thành công trước Barca trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng tiếp tục ngược dòng trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 8/8 tới. Real cần làm gì để có thể hoàn thành sứ mệnh này?

  • Thầy của Ronaldo tại Al Nassr gặp nguy hiểm Thầy của Ronaldo tại Al-Nassr gặp nguy hiểm

    Ông Luis Castro, huấn luyện viên của siêu sao Cristiano Ronaldo tại Al-Nassr đã buộc phải nghỉ huấn luyện sau khi gặp một vấn đề liên quan đến sức khỏe.

  • Tỷ lệ cược vô địch Champions League 2023/24: Real Madrid có là số 1? Tỷ lệ cược vô địch Champions League 2023/24: Real có là số 1?

    Sau khi kết thúc vòng tứ kết, Champions League 2023/24 sẽ bước vào vòng bán kết với những cặp đấu đầy hấp dẫn và nhiều duyên nợ. Tỷ lệ cược vô địch cho 4 đội bóng Real Madrid, Bayern, PSG và Dortmund cũng có những biến động.

  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x