Luka Modric ghi bàn giúp Real hạ Sociedad 3-1: Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn

Hồ Phương
08:29 ngày 25-11-2019
Trước màn tiếp đón Sociedad rạng sáng qua, người ta vẫn còn nghĩ rằng đây sẽ là một mùa giải vứt đi với Luka Modric. Nhưng đúng vào thời điểm khó khăn nhất, chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu năm 2018 lại vụt sáng trở lại. Như một chú phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Luka Modric ghi bàn giúp Real hạ Sociedad 3-1: Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn

Những chấn thương liên tiếp tưởng như đã đánh gục Modric khi khiến anh vắng mặt tới 6 trận chính thức mùa này. Sự nổi lên của Federico Valverde càng khiến cơ hội ra sân của tiền vệ người Croatia bị thu hẹp đáng kể.

Nhất là khi Valverde mới 21 tuổi, thì anh đã bước vào tuổi 34. Tuy nhiên, khi các Madridista nghĩ rằng họ đã tìm ra một bộ ba nguyên tử mới ở hàng tiền vệ với Toni Kroos, Casemiro và Valverde, thì Modric trở lại. Và tiếp tục bùng nổ.

Hai tuần trước, Modric đã có một đường kiến tạo trong trận thắng 4-0 tại sân của Eibar. Và khi La Liga trở lại, tiền vệ người Croatia đã chơi trận đấu có lẽ là hay nhất kể từ khi chuyển đến Real Madrid trong trận tiếp Sociedad. Anh là tác giả đường chuyền như đặt từ chấm đá phạt để Karim Benzema gỡ hòa 1-1.

Anh là người chuyền bóng để Valverde thoải mái tung cú sút đập người Mikel Oyarzabal khiến thủ thành Alex Remiro hoàn toàn bất lực. Không phải ai khác, cũng chính Modric dập tắt mọi hy vọng của Sociedad với cú volley chân trái ấn định chiến thắng 3-1.

Modric in dấu giày vào cả 3 bàn thắng của Real trước Sociedad

Đây mới là lần đầu tiên kể từ khi cập bến Bernabeu năm 2012, Modric in dấu giày vào 3 bàn thắng của Real Madrid trong một trận đấu (1 bàn, 2 kiến tạo). Chỉ trong 90 phút, Modric đã gần như tái lập thành tích của 9 trận trước đó (1 bàn, 3 kiến tạo). Và không có gì quá khi nói rằng đã gần như một mình anh giúp Los Blancos lội ngược dòng trước đội bóng xứ Basque.

Sau trận, chính HLV Zinedine Zidane cũng phải ngả mũ khi thừa nhận: “Luka vẫn luôn là một cầu thủ quan trọng”. Nhưng thực tế, chính chiến lược gia người Pháp cũng có công lớn trong màn hồi sinh của chú phượng hoàng vùng Balkan.

Sau nhiều thử nghiệm từ đầu mùa, tưởng như Zizou đã chốt được phép cộng tối ưu ở hàng tiền vệ với Kroos, Valverde và Casemiro. Tuy nhiên, Zidane chưa bao giờ hài lòng với những gì đang có.

Ông tiếp tục thử tích hợp Modric với Valverde. Và kết quả thu về là cực kỳ ấn tượng, Modric không chỉ bùng nổ mạnh mẽ, mà còn đều đặn kiến tạo để đàn em người Uruguay ghi bàn trong 2 trận đầu mà cả 2 cùng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x