Mandzukic ra mắt nhạt nhòa tại Atletico
Atletico đã giành chiến thắng 1-0 trước Numancia trong trận tưởng niệm cố chủ tịch Jesus Gil y Gil, cũng là trận mở màn tour du đấu mùa Hè của mình.
Đây cũng là trận đấu mà HLV Diego Simeone cho trình làng các tân binh Guilherme Siqueira và Mario Mandzukic, những người đeo luôn các số áo 3 và 19 mà Filipe Luis và Diego Costa để lại. Nhưng đó không phải là màn ra mắt như ý.
Chính xác hơn, Siqueira đã chơi khá ấn tượng trong vai trò hậu vệ trái. Nhưng cầu thủ Brazil này chỉ mạnh mẽ trong tấn công, và còn phải cải thiện về khả năng phòng ngự. Mandzukic còn nhạt nhòa hơn, khi chỉ góp mặt trên sân đúng 31 phút. Dù rất nỗ lực, tân binh đến từ Bayern Munich lại đứng quá xa vòng cấm và không thể tạo đột biến do thường nhận bóng trong thế quay lưng với khung thành. Tất cả những gì anh làm được trong hơn nửa giờ thi đấu chỉ là một cú đánh đầu sau quả tạt của Juanfran.
Rốt cuộc, bàn thắng duy nhất của Atletico lại do Hector, người vào thay chính Mandzukic thực hiện. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là trận giao hữu đầu tiên. Khi tiền đạo người Croatia có đủ thể lực, mọi chuyện có thể sẽ khác. Ngoài ra, cũng đừng quên là HLV Simeone rất giỏi biến những cầu thủ tưởng như hết thời thành ngôi sao. Mà Diego Costa là một ví dụ điển hình.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
- 08:10 Biến căng: Xavi chửi bới trọng tài không ra gì vì cho rằng thiên vị Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn