Messi và Ronaldo đã chạm ranh giới của thù hận

Trần Minh Trần Minh
19:50 ngày 21-01-2016
Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Lionel Messi đã mỉm cười rất tươi trước câu hỏi về... con trai của Cristiano Ronaldo. Có vẻ như người ta đang đẩy mối thù giữa Messi và Ronaldo, cũng như mối thù giữa Real và Barca đi quá giới hạn.
Messi và Ronaldo đã chạm ranh giới của thù hận
Tượng của Ronaldo bị fan cuồng vẽ tên Messi lên đấy. Ronaldo đi đến sân nào, sân ấy lại ồ lên “Messi, Messi” để chế nhạo anh. Messi thỉnh thoảng cũng phải thi đấu trong tiếng hô “Ronaldo, Ronaldo” như thế.

Vậy nhưng họ có ghét nhau đến mức mọi người vẫn tưởng không? Nếu như con trai của mình thần tượng Messi, liệu Ronaldo có ghét Messi hay không? Khi Ronaldo mang con trai mình đến dự gala trao Quả bóng vàng hồi năm ngoái, anh đã chủ động chỉ cho con trai mình Messi và còn bảo cậu bé hãy chào thần tượng. Đấy là một hình ảnh rất dễ thương. Trẻ con có những sức mạnh rất kỳ diệu.

Năm nay, khi nhìn Messi lên nhận Quả bóng vàng, bản thân Ronaldo cũng chỉ nở một nụ cười, chứ không còn là cái bĩu môi như trước đó vài năm. Ở tuổi 30, khi đã có con, CR7 đang nhìn cuộc đời với một ánh mắt khác, nhẹ nhàng và bao dung hơn. Khi Guillem Balague tung ra cuốn tự truyện của Messi, có đoạn Ronaldo đã đặt biệt danh không hay cho Messi, anh lập tức cùng các luật sư khởi kiện nhà báo nổi tiếng này.

Ronaldo và Messi có sự cạnh tranh rất lớn trên sân bóng

Mới đây, đứng trước câu hỏi về con trai của Ronaldo, Messi đã mỉm cười rất tươi: “Nếu con trai tôi thích Cristiano thì cũng không có vấn đề gì cả. Trẻ con mà, chúng có quyền ngưỡng mộ bất kỳ ai. Còn tôi thì tôi biết con Cristiano thần tượng tôi chứ. Cháu rất dễ thương. Trẻ con thật đáng yêu”.

Nghĩa là nếu trước đây giữa họ thật sự có hiềm khích gì, bây giờ nó cũng đã trở nên nhạt dần. Và sau khi giải nghệ, thậm chí cả hai còn có thể nhìn nhau như những người bạn, dù có thể không thân nhưng đủ để tôn trọng nhau.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất cho tờ Vanity Fair, Raul Gonzalez đã có một câu trả lời rất thật, dù có thể nó sẽ làm phật ý những CĐV Real cực đoan. Raul nói khi Barca thành công ở cúp châu Âu, anh cảm thấy mừng vì đấy là một đội bóng Tây Ban Nha. Khi còn là cầu thủ, Raul là biểu tượng của Madrid trong những cuộc chiến với Barca. Nhưng khi lên đội tuyển Tây Ban Nha, anh vẫn là bạn tốt của Carles Puyol và Xavi.

Có một lần, sau khi ghi bàn vào lưới Barca trên sân Nou Camp, Raul đã đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác “suỵt”. Đấy là một hình ảnh mang tính biểu tượng trong dòng chảy lịch sử các trận El Clasico. Vậy mà Raul tuyên bố anh đã hối tiếc vì làm như thế. Bởi vì nó quá khiêu khích và không đáng có trong một môi trường bóng đá lành mạnh. Với Raul, bóng đá là để xóa nhòa những khoảng cách, xua tan đi thù hận chứ không phải là để leo thang mâu thuẫn.

VIDEO: So sánh bàn thắng, siêu xe, bạn gái của Messi và Ronaldo


“Tôi từng đi dọc trên những đường phố tại Barcelona nhiều lần với Mamen (vợ Raul), và mọi người ở đó đã đối xử với tôi rất tốt,” Raul nói. Nếu các fan Barca không ghét Raul thì các Madridista cũng chưa từng ghét Puyol. Họ là những cầu thủ sẵn sàng đổ máu vì CLB của mình, nhưng không bao giờ nặng lời miệt thị đối phương, như cái cách mà Gerard Pique hiện nay và Jose Mourinho ngày trước vẫn làm.

Real đang chờ đón Raul trở lại, dù anh chưa từng tỏ ra vội vàng trong việc quyết định hướng đi tiếp theo. Nhưng sau Zidane, sự trở lại của Raul có thể là một điềm lành của đội bóng Hoàng gia. Nó sẽ giúp Real lấy lại hình ảnh thanh lịch của mình ngày nào, thay vì mải dính vào những cuộc chiến đấu vô bổ với đại kình địch trên mặt báo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x