Luka Modric: Chiến thắng đi ngược với mọi chuẩn mực

MINH VIỆT
17:03 ngày 09-02-2019
Luka Modric trở thành chủ nhân của 2 giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong năm là The Best và Quả bóng vàng. Điều đáng nói là Modric giành chiến thắng khi anh không phải người xuất sắc nhất ở những chỉ số thống kê như bàn thắng hay kiến tạo. Croatia cũng vậy, họ trở thành á quân World Cup 2018 dù không có một chiến lược bài bản…
Modric & ĐT Croatia: Chiến thắng đi ngược với mọi chuẩn mực  (Báo Tết)
Modric tạm khép lại kỷ nguyên của những bàn thắng 
Tháng 9, Modric trở thành chủ nhân của The Best 2018. 3 tháng sau, ngôi sao người Croatia giành tiếp Quả bóng vàng (QBV) 2018. Như vậy, 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm đều được Modric thâu tóm. Tính riêng ở QBV, Modric giành được 753 điểm. Ronaldo, người xếp ngay sau chỉ có được 476 điểm. 
Câu hỏi đặt ra: Modric có xứng đáng là người chấm dứt 1 thập kỷ thống trị của cặp đôi Ronaldo-Messi hay không? Hãy nhìn lại hành trình của Modric trong 1 năm qua ở hai giải đấu lớn nhất là Champions League 2017/18 và World Cup 2018. 

Ở Champions League 2017/18, tiền vệ người Croatia đá chính 11/13 trận của Real Madrid. Anh chỉ ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo. Chúng ta buộc phải tìm những thống kê khác để chứng minh Modric hay. Trong trận chung kết Champions League tại Kiev, Modric thực hiện thành công 4 cú tắc bóng, đạt tỷ lệ 100%. Anh cũng chuyền 70 lần với tỷ lệ chính xác 94%. Ai cũng nói là Modric hay. Điều đó đúng. Nhưng để lượng hóa cụ thể được Modric hay như thế nào thì không đơn giản.

Hãy xét tiếp tới World Cup 2018. Vẫn tiếp tục phải lôi những thống kê phụ. Ví dụ như ở giải đấu đó, mặc dù đã 33 tuổi nhưng Modric chạy nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác với 63km, chơi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác với 604 phút, đá phạt chính xác nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác với 30 lần, nằm trong Top những cầu thủ có nhiều lần tạo ra cơ hội cho đồng đội ăn bàn nhất với 16 lần. Nghĩa là thêm 1 lần nữa, để chứng minh Modric hay như nào thì người ta cũng không thể nhìn vào những số liệu về bàn thắng hay kiến tạo. 

Tóm lại, 2 danh hiệu QBV và The Best của Modric được định lượng dễ dàng qua những điểm số mà anh giành được từ phiếu bầu. Nhưng con đường để anh giành được 2 danh hiệu đó thì không dễ để định lượng. Modric hay, thực sự hay. Nhưng phải xem Modric, phải theo dõi Modric cả trận thì mới biết là anh hay. Với Ronaldo, Messi thì khác. Chẳng cần xem, đêm cứ ngủ, sáng dậy xem lại “highlight” là biết họ hay như nào.  


Trong suốt 1 thập kỷ qua, Ronaldo và Messi đã đặt ra một chuẩn mực mới cho QBV hay The Best. Đó là phải ghi thật nhiều bàn, có thật nhiều pha kiến tạo. 10, 20, 30 năm nữa để nói về Messi, Ronaldo hay như nào thì vẫn dễ. Nhưng 10 năm nữa mà bàn về Modric hay như nào trong năm 2018 cho những người chưa từng xem anh chơi bóng thì không phải chuyện đơn giản. 

Bóng đá thế giới cũng đâu phải chưa từng chứng kiến những siêu tiền vệ kiểu như Modric, nhưng không thể vượt mặt được Ronaldo, Messi trong bầu chọn QBV. Wesley Sneijder của năm 2010 chẳng hạn. Hay Xavi, Andres Iniesta của những năm sau đó. 

Ronaldo đã ghi tới 15 bàn ở Champions League 2017/18 và là Vua phá lưới giải đấu này mùa trước. Ở World Cup 2018, CR7 cũng lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha và khép lại giải đấu với 4 bàn, gấp đôi Modric. Ai nói là Ronaldo không xứng đáng giành QBV? Nhưng anh vẫn thất bại trước Modric. 

Bởi vậy, chiến thắng của Modric mang đậm tính thời điểm. Giả sử QBV 10 năm qua không phải là cuộc đua song mã Ronaldo-Messi? Giả sử giới chuyên môn chưa cảm thấy nhàm chán bởi sự thống trị của 2 tên tuổi kể trên và chưa nghĩ đến việc tìm ra một ngôi sao mới mẻ thay thế trên bục QBV, thì Modric liệu có vượt qua được Ronaldo? Rất khó để khẳng định. Chỉ có 1 điều chắc chắn là chiến thắng của Modric đã tạm khép lại kỷ nguyên của những bàn thắng, kiến tạo, chuẩn mực cho những cuộc bầu chọn QBV mà Ronaldo, Messi tạo ra. 

Croatia là á quân mà không cần chiến lược bài bản 
Chiến lược bài bản là gì? Hãy nghiên cứu về Bỉ, Anh, Pháp, 3 đội góp mặt ở bán kết World Cup 2018. Chìa khóa thành công của Bỉ nằm ở đề án “Project 2000”. Sau thất bại ở VCK EURO 2000, GĐKT Michel Sablon đã lập ra “Project 2000”. Đề án này cải cách toàn diện hệ thống đào tạo trẻ ở các CLB của Bỉ.

Với Anh cũng vậy. Từ năm 2013, GĐKT của FA, ông Dan Ashworth đã khởi động dự án “Nước Anh chiến thắng”, nhằm cải tổ sâu rộng hệ thống đào tạo trẻ, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội cho các tài năng trẻ thi đấu ở Premier League. 


Với Pháp, họ đang đầy rẫy những tài năng. Đó là thành quả của cả một hệ thống đào tạo đồng bộ từ cấp CLB đến Học viện bóng đá Clairefontaine. Giữa các CLB Pháp với học viện Clairefontaine và FFF (LĐBĐ Pháp) có những quy định ngầm về cách dùng cầu thủ trẻ như thế nào, tạo cơ hội ra sân thi đấu ra sao, được hưởng mức thù lao nhất định…

Croatia thì sao? Họ chẳng có chiến lược dài hơi nào cả. Thậm chí, Croatia chỉ có 4,3 triệu dân, là quốc gia ít dân nhất trong lịch sử vào chơi ở chung kết World Cup, kể từ sau Uruguay. Nội bộ nền bóng đá này cũng rất nhiều vấn đề, ví dụ như liên quan đến vụ án tham nhũng của Zdravko Mamic, người đàn ông từng là quyền lực số 1 ở LĐBĐ nước này. Tiếp đến, cơ sở hạ tầng các sân bóng của Croatia cũng tồi tàn. Croatia thậm chí còn không có SVĐ quốc gia, hay ĐTQG cũng không có trung tâm tập luyện riêng. Nhưng Croatia ở World Cup 2018 lại đi ngược với mọi lý thuyết logic để vào tới trận chung kết.

Những nguyên nhân giúp Croatia thành công được các chuyên gia đưa ra cũng khá mơ hồ như cách Modric giành QBV vậy. Ví dụ như… tinh thần và sự quyết tâm. Còn nói như Igor Stimac, cựu tuyển thủ quốc gia và HLV trưởng Croatia, cho rằng yếu tố quan trọng nữa dẫn tới thành công nằm ở khả năng thiên bẩm. Các cầu thủ Croatia hay Nam Tư cũ sinh ra đã được thừa hưởng gen di truyền là khéo léo và kỹ thuật. Tất cả đều rất mơ hồ.

Thế mới nói, chiến thắng của Modric ở QBV, The Best, hay Croatia ở World Cup 2018 dường như đang đi ngược với mọi chuẩn mực, logic trong bóng đá. Nhưng bóng đá là thế. Khó thể có logic ở môn thể thao này. Và chính điều đó mới tạo ra sự hấp dẫn khó cưỡng… 

QUẢ BÓNG VÀNG 2018 LUKA MODRIC:
“Đây là chiến thắng cho cả Xavi, Iniesta”
Trả lời phỏng vấn sau khi giành QBV 2018, Modric cho biết: “Đây là chiến thắng cho cả những cầu thủ như Xavi, Iniesta hay Sneijder. Họ là những người xứng đáng giành QBV nhưng đã không có được. Ronaldo và Messi là những cầu thủ phi thường. Năm 2018 tôi phải làm được những điều đặc biệt thì mới vượt qua được họ”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x